Thực ra tớ nghĩ boss cuối ko nhất thiết cứ phải như thánh như thần, hơi yếu càng tốt... Cái ý tưởng của Kishi rằng một kẻ vốn ko toàn năng, còn dễ bị tổn thương thực ra lại là kẻ nguy hiểm nhất,
đáng sợ nhất, chứ ko phải những đối tượng như anh Pain hay Kyuubi hay Kabuto hay Sasuke, và nếu thất bại thì, "à ừ mình chuyển sang kế hoạch B", thực sự là ý tưởng tốt - và với lẽ ấy tớ vẫn có cảm tình với Mad hơn với rất nhiều boss cuối khác.
Nhưng thực sự nghĩ nếu anh Aizen bên Bleach chia một nửa cái imba của anh cho cụ Mad thì vừa khéo cho cả hai phía

Thứ hai là cái điệu kế hoạch thất bại, có thể bình tĩnh chuyển sang kế hoạch mới là tốt, nhưng một kẻ đặt kế hoạch cẩn thận, trân trọng kế hoạch của mình, lẽ đâu lại quá thản nhiên như vậy?

Cái thằng Sasuke nó trẻ người chả hiểu biết gì mà cũng chả chịu lên kế hoạch tử tế thì nó lại khác.
Về vệc mất quân tớ có thể thông cảm ít nhiều, trừ trường hợp anh Kis. Dei với Kaku thì hứng lên là đòi giết cả đối tượng ko được giết (Viix thú, đồng đội). Toàn là bom nổ chậm, nếu để lại đến lúc quyết định mà hỏng việc có khi khổ. Anh Sasori thì bản chất anh ấy cũng chán sống từ lâu rồi (tớ đoán thế), nhưng cái anh này ko chỉ thiên tài cơ khí, nghệ thuật mà chuyện khác cũng khá là "cáo" nữa - thật sự tớ ko nghĩ đây mà là cái người có Rinnegan thì Mad có thể hót vào tai dễ dàng được đâu, ko khác gì trường hợp Oro. Hidan thì vừa yếu vừa ko được thông minh lắm, ko trung thành mà cũng vô kỉ luật. Anh Nag thì cũng giai đoạn cuối rồi, chết chả phải tiếc. Ita thì càng ko nói...
Thật sự là với Mad có những chỗ tác giả xây dựng khá là "đáng tiếc", nhưng ít nhất là còn có cái mà để tiếc...
Truyện này villain ấn tượng nữa chắc là có anh Oro. Tác giả diễn tả cái tà và sự thâm độc của anh ấy rất đạt. Nhưng mà về lâu về dài phát triển theo hướng chiến tranh trên quy mô thế giới, nv chính cần đạt đến vai trò thay đổi hệ thống chính trị, thì bỏ vai trò boss cuối của anh ấy đi thay bằng người khác là hợp lí - Oro đơn giản là ko còn phù hợp nữa.