[Thủy Kính Phủ] - All about HPLN - 9th Topic

Chiến lược khác bày binh bố trận, và chưa có đối thủ, chưa lâm trận có thể nói vui là "vô đối" chứ không phải "vô địch". Quách Gia đã bày binh đấu trận với những ai mà phán cứ như đúng rồi thế :)
Trước giờ theo so sánh trực tiếp thì chỉ có Giả Hủ > TMY và giờ là Viên Phương > Tuân Úc, Quách Gia

Quách Gia < TMY + Ngọa Long nữa. Mình thì thấy Quách Gia chỉ bất ngờ thôi chứ không hẳn là sợ. Bát kì ai cũng có sở trường của mình, nói ai hơn ai thì khó lắm. Nhưng về cá nhân vẫn thích cái kiểu không đánh mà phục của Viên Phương hơn cái kiểu binh pháp hắc ám của Quách Gia, dã man khiếp.
 
oi hnay mới vào đc forum mà chẳng có gì mới hết :(( :((
 
oi hnay mới vào đc forum mà chẳng có gì mới hết :(( :((

Thì mọi người cũng hôm nay mới vào được forum thôi :)). Mà tuần trước có chap mới rồi nên chắc tuần sau hoặc sau nữa mới có chap mới đấy. :D
 
Hỏa Phụng 2 tuần mới ra một chap chậm nhỉ
chờ đợi mòn mỏi :|
 
Hỏa Phụng 2 tuần mới ra một chap chậm nhỉ
chờ đợi mòn mỏi :|
2 tuần 1 chap nhưng mà nói thật nếu tầm 1 tháng ra 1 chap mà truyện "có biến" còn hơn 2 tuần mà cứ bám sát vào Tam Quốc thế này thì chết :)
^: mà sao bên homeviet toàn làm file exe thế hả lão :( muốn đọc bộ LDK nhưng lười chả muốn down file exe của bác Đế :-s
 
file exe độc đáo + bản quyền
đọc đi , bộ đó lão tư mã vẽ đẹp lắm :">
 
Mình muốn tìm bộ Bất Thị Nhân đọc quá , ai có không scan lên cho mình với ,cảm tạ cảm tạ :(
 
thấy mỗi trang đầu tiên@@......................................
 
Trùi lâu quá ko vào, thấy chỗ nào cũng vài chục page :-o Bỏ cái vụ 50 rùi à :-o
 
Chỉnh sửa cuối:
Lão nhị Thanh phong bang đang bận, lão đại ta đây lại trở về 2 tay 2 súng vậy.

Chap 319 - Tòng hạ nhập thủ (Giải quyết từ dưới)

[spoil]
ch319001.jpg


ch319002.jpg


ch319003.jpg


ch319004.jpg


ch319005.jpg


ch319006.jpg


ch319007.jpg


ch319008.jpg


ch319009.jpg


ch319010.jpg


ch319011.jpg


ch319012.jpg


ch319013.jpg


ch319014.jpg


ch319015.jpg


ch319016.jpg


ch319017.jpg


ch319018.jpg


ch319019.jpg


ch319020.jpg


ch319021.jpg

[/spoil]

Download here
 
Chỉnh sửa cuối:
Xú VS Liêu trước à ? Quan nhị ca đi đâu mất ròi ?
 
ko biết Sú bắn chết ngựa của Liêu kiểu nào bây giờ:-?
 
Liêu giờ bỏ kiếm rồi,nét mặt giờ bác Mưu vẽ y chang Lữ Bố:x
 
Trùi lâu quá ko vào, thấy chỗ nào cũng vài chục page :-o Bỏ cái vụ 50 rùi à :-o

Nghe đâu các sếp giảm một trang còn 10 bài đề mừng 1000 năm thăng long nên số page tối đa lên tới 100:D
 
Chắc Sú Với Liêu quần nhau mệt lả rồi Quan nhị ca ra một hit thì KO, kiểu như lần Lữ Bố quần nhau với tướng Tào mệt lử rồi Phi ra một kích suýt vong ấy :D.
 
thanks bác @hann
mấy bữa nay không thấy @faster đâu nhỉ ?
 
thanks bác @hann
mấy bữa nay không thấy @faster đâu nhỉ ?

Faster đợt này nghe nói đang bận nên không edit được. Có lão nhị edit trông tranh nó cũng sáng láng hơn :D

Chap 320 - Mưu tính công tâm

[spoil]

ch320001.jpg


ch320002.jpg


ch320003.jpg


ch320004.jpg


ch320005.jpg


ch320006.jpg


ch320007.jpg


ch320008.jpg


ch320009.jpg


ch320010.jpg


ch320011.jpg


ch320012.jpg


ch320013.jpg


ch320014.jpg


ch320015.jpg


ch320016.jpg


ch320017.jpg


ch320018.jpg


ch320019.jpg


ch320020.jpg


[/spoil]

Download here

R.I.P Văn Xú :((

Trong chap này Trương Liêu có nhắc tới câu cách ngôn "Tha san chi thạch, khả dĩ công ngọc" (tạm dịch là "Lấy hòn đá ở núi người đem về đánh bóng cho viên ngọc của mình"), hàm ý lợi dụng cái hay của người bổ khuyết cho chỗ khiếm khuyết của mình.
Có lẽ Trương Liêu học được thêm chiêu ném thương của HHĐôn, khiến anh ngày càng toàn diện hơn, không chỉ có cận chiến mà còn chơi cả range nữa. Imba vãi!
 
Chỉnh sửa cuối:
Ơ , Lão Trần chém gió bậy thế nhỉ
Trương Liêu chém Văn Xú => ảo
Trần Thọ viết thế à ?
 
Back
Top