[Thủy Kính Phủ] - All about HPLN - 9th Topic

Xem kĩ lại thì vòng kiếm của Liêu là để cảnh báo ko cho quân Viên nhào vào hốt xác Xú đây mà, quân mất chủ tướng như rắn mất đầu, Liêu ko chém gió lúc này thì còn lúc nào chém tốt hơn =/
 
^ - Ý bác Liêu là, " Văn Xú chết còn có các người vào hốt xác , nhưng các ngươi xông vào, ai sẽ là người hốt xác cho các ngươi " :-"
ah mà nhân tiện bác nào cho mình xin hướng dẫn chỉnh ip để lên facebook với, giờ thấy mình lạc hậu quá :(
 
^Mạng nhà mình Viettel chỉ cần chỉnh DNS theo google DNS 8.8.8.8 và 8.8.4.4 là vào được.

Không biết nhà bạn sao:D
 
^ Mình dùng VNPT :(
39 charrrrrrrrrr
 
VNPT thì thử cái này xem, mình cũng đang dùng đấy: 208.67.222.222 và 208.67.220.220!
 
VNPT bạn dùng của Google DNS 8.8.8.8 và 8.8.4.4 luôn cũng được mà, mình đang dùng nè.
 
^ thanks các bác, vào dc rùi, bắt đầu vọc đây :D
 
Xú đã về nơi an nghỉ cuối cùng .. tiếc cho anh ko đc chết trong tay Võ Thánh :(
 
Có tiết mục "được chết trong tay" nữa sao :-j
Nhan Lương Văn Xú trước khi chết đều bị cô lập trong loạn quân, xem lại tập Lữ Bố mắc mưu Giả Hủ để biết suy nghĩ của võ tướng trong cảnh đó, để biết lúc đó 1 tay lính quèn cũng trở nên mạnh thế nào.
Quan Vũ hay Trương Liêu thì người Văn Xú coi là đáng sợ vẫn là Quách Gia. Đã bị thế trận đấy, Xú phải lo rút quân để rồi bị ném thương, thay Hạ Hầu Đôn vào chỗ Trương Liêu kết quả có khác gì đâu.
 
Không nhớ tập gì có 3 thằng tướng quèn của Viên Thiệu đi với nhau .. Đối với bọn chúng đc chết dưới tay Lữ Bố là 1 cái kết không quá tệ đối với đời võ tướng .. Lúc này danh tiếng của Quan Vũ phải nói là vượt rất xa Trương Liêu
 
Anh Sú hồi xưa solo với Lữ Bố dù thất thế nhưng cũng cự được vài chục chiêu, sao đánh với Liêu chết nhanh thế nhỉ 8-}
 
Đả bảo là lòng Xú đang loạn vì vỡ kế hoạch nên chuyện lúc đó hắn nghĩ chỉ là làm sao thu nhanh binh tránh gây tổn thất chứ có chuyên tâm đánh với Liêu đâu. Xú gần đây dc Mưu mô tả là đại tướng cầm binh đánh trận chứ ko phải tướng đi Solo chỉ có biết xông vào giết giặc nữa rồi !
 
mọi người cho mình hỏi: Bí mật của Tiểu Mạnh là gì? trong tập Hoa Đà sau khi cứu sống TM đã nói một câu: tôi biết bí mật của nguơi- hay đại loại như thế.
vậy phải chăng Tiểu Mạnh là Girl.
Nhưng nếu là Girl thì lúc tào tháo banh áo của Tiểu Mạnh ra đâm thì mọi người phải hô toán lên chứ nhỉ
 
Bạn vừa hỏi vừa tự trả lời luôn rồi đấy , TM là hoạn quan :)).
 
^^ nếu là girl thật thì đã bị anh tháo (mê gái =)) )bắt về làm slave rồi chứ ko đến nổi bị giết đâu :))
 
Chỉnh sửa cuối:
vậy Bí mật của Tiểu Mạnh là gì?

Hic, hình như bạn mr.ty_online câu bài thì phải. Mod The_angle đã trả lời rồi còn gì. TM là hoạn quan.
 
Không biết mọi người có để ý không chứ mình thấy truyện càng về sau đánh nhau càng dỡ, mưu trí càng thấp không còn sâu xa như những tập tập nữa.
 
^^ nếu là girl thật thì đã bị anh tháo (mê gái =)) )bắt về làm slave rồi chứ ko đến nổi bị giết đâu :))

Thật ra thì bị bắt về 1 lần và anh Tháo suýt chết :)
Bí mật của Tiểu Mạnh: thân là hoạn quan nhưng tâm hồn thì là nữ nhi :)
 
Không biết mọi người có để ý không chứ mình thấy truyện càng về sau đánh nhau càng dỡ, mưu trí càng thấp không còn sâu xa như những tập tập nữa.

Anh phương vẩn chưa ra mà toàn 1 mình anh Gia chọi với đám tướng dc anh phương giật dây chừng nào anh phương chịu ra thì lúc đó mới có truyện hay mà xem, mà dạo này củng ít thấy anh hỏa quá.
 
Back
Top