Cần gì phải bơm tiền cho Đức, cứ để 2 thằng đánh nhau đến người cuối cùng, để cho Đức dồn gần hết quân ở mặt trận phía Tây về quyết tử với LX mới đã, Mỹ vào sau hốt xác cũng được

Chỉ tội dân Đông Âu phải sống với 2 thằng phát xít khác cực này, thằng nào cũng ác như nhau sao ko để chúng nó đánh nhau đến người cuối cùng cho bõ, yếu được chút nào hay chút nấy
Ờm.
Mỹ lúc đó đang trong cơn đại suy thoái kinh tế, quân Mỹ lúc này yếu như tép riu, cả nước Mỹ sắp đi đoong nếu không có Rooverselt giựt dậy cả một đất nước.
Nhìn lại tình hình thế giới:
Quân phát xít chiếm hết châu Âu, còn lại mình thằng Anh. Hit-le lại chuẩn bị đánh LX, sắp bành trướng ra thế giới. Nếu LX gục thì coi như phe Trục làm chủ thế giới.
Mỹ đã phải cân nhắc rất nhiều mới ra quyết định tuyên chiến với Hít-le, chứ chả phải điên khùng gì mà lại làm theo lời dạy của bác. Quân Đức lúc này đang cực kỳ hổ báo, khó ai ngăn nỗi. Hải quân Mỹ và ĐM chịu thiệt hại nặng nề ở DTD và TBD từ cả Nhật và tàu ngầm Đức.
Quân Nhật lại vừa đánh tan nát hạm đội rất lớn tàu chiến Mỹ ở Trân Châu cảng. Không theo LX đánh Trục thì sau này Mỹ bị 2 thằng khốn Nhật và Đức kẹp vào giữa, lúc đó bố ai đánh cho lại. Chưa kể Đức nếu chỉ bị mỗi LX đánh thì vẫn còn hậu phương của chúng, đủ sức chế tạo ra nhiều phương tiện chiến tranh, vũ khí kinh khiếp khác, trong đó có cả tên lửa hạt nhân đấy nhá. Lúc đó còn mỗi Bắc Mỹ, bị giáp công 2 mặt, không sớm thì muộn cũng bị dồn hết lêm đất liền rồi dần dần bị diệt vong thôi! Cũng đáng liều 1 phen như bác Myzukage chỉ bảo ấy nhỉ.

Còn nếu phe CS thắng, sau này nắm giữ châu Âu và châu Á, Mỹ cắn lưỡi tự tử chết đi cho lẹ.

PS: nghĩ nát óc cũng chắng biết đâu là lý do hắn thích ĐM thắng. Chắc đó là con đường giải phóng dân tộc của nước ta ấy nhỉ.
