Xã hội có công bằng, pháp luật còn nghiêm minh?

chia buồn với bạn
còn việc kiện cáo, đừng cay cú mà làm quá làm gì, đừng để tán gia bại sản nữa, luật pháp giờ nó thế, xã hội giờ nó thế, tiền bây giờ là mấu chốt của tất cả mọi vấn đề mà

nói như thánh như tướng vậy, nếu chuyện đời cứ thế đơn giản mà giải quyết được thì tốt quá :), bạn tính xem trái đất này còn được vài người kể từ sau thế chiến II ?

Thì đã bảo là liều mạng với nó mà nóng quá mất bình tĩnh thì làm thế còn nếu suy tính đc thiệt hơn thì lựa chọn cách hợp lý hơn :D. Còn người hay ko mình ko biết nhưng kia thời phong kiến với tư tưởng có thù phải báo thì người vẫn đẻ đầy ra có ít đi tí nào đâu, ko phải ai cũng dễ gây thù chuốc oán mạng với người khác.
 
giết nó thì dễ quá rồi, nhưng giết nó rồi thì mình cũng mang tội giết người, sống vì người thân chứ ko phải sống cho cá nhân, lỡ mình đi tù hay bị gia đình đó thuê xã hội đen chém cả nhà mình thì sao, cha mẹ ai lo
 
Thôi thôi... chán cái xã hội này thì học hành hay kiếm tiền... mà đi định cư chỗ khác, dễ mà. Chả cần phải phí đời để chơi trò 1 đổi 1 đâu. Có mà khùng.
 
Mình thì tin có cái gọi là luật nhân quả, báo ứng càng đến chậm chừng nào thì cái giá bọn nó phải trả càng đắt chừng đấy. Ko chỉ thằng giết ng đấy mà cả những đứa nhận đút lót hối lộ, kết quả của nó rồi cũng ko tốt đẹp gì. Hi vọng ng nhà em Thắng cố gắng vượt qua nỗi đau này, cách làm của chị em Thắng trong hoàn cảnh này mình nghĩ là đúng đắn nhất, ko thế làm gì giúp cho em thì chỉ còn cách để mọi ng trên mạng có thể thấy rõ sự việc,vì khi mình đọc tin tức này trên báo mình cũng ko ngờ thằng này nó cán ng dã man như thế. Mong mọi ng chung sức phát tán tin tức này để góp 1 phần nhỏ xoa dịu cái chết của em Thắng.
 
Đọc mà đau quá =(( nhắm chứng vụ này khá là ầm ỹ, vụ trước cũng vì dân tình phản đối quá nên tăng án tài xế tứ 8 lên 16 năm tù, vụ này to hơn, ko biết sẽ ra sao.
Mình rất thông cảm cho gia đình nạn nhân, nói thật là nếu người thân của mình mà bị như thế thì cái nhà kia ko yên với mình đâu, có mất mạng cũng phải lôi chúng nó theo :)
 
Có quá nhiều người đã phải ra đi :(
Tại sao k ai đại diện cho người nhà nạn nhân mà kiện đòi công bằng đi :(
Xh bây giờ sao lại lệ thuộc vào tiền quá nhiều như thế chứ :(

Thế mà trước giờ mình vẫn tin là ông Trời có mắt :(
 
Có quá nhiều người đã phải ra đi :(
Tại sao k ai đại diện cho người nhà nạn nhân mà kiện đòi công bằng đi :(
Xh bây giờ sao lại lệ thuộc vào tiền quá nhiều như thế chứ :(

Thế mà trước giờ mình vẫn tin là ông Trời có mắt :(
Chắc chắn là ông Trời có mắt bạn ạ, cái này là chắc chắn luôn.
Nhân quả kéo dài đời đời kiếp kiếp chứ không phải chỉ trong 1 kiếp này đâu.

Mình thì tin có cái gọi là luật nhân quả, báo ứng càng đến chậm chừng nào thì cái giá bọn nó phải trả càng đắt chừng đấy. Ko chỉ thằng giết ng đấy mà cả những đứa nhận đút lót hối lộ, kết quả của nó rồi cũng ko tốt đẹp gì.

đồng ý
 
Ông trời có mắt đó bạn,gia đình mình chứng kiến luôn rồi,cái nhà bà hàng xóm sống rất nhẫn tâm với anh em họ hàng,tiền là trên hết nên con cái gia đình họ phải hứng hết,cả đứa con gái lẫn đứa con trai không đẻ được con,lấy vợ lấy chồng gần 10 năm nhưng không có con,mình không biết sao chứ nhưng chắc chắn có luật nhân quả,đến lúc nó vận vào người thì không đỡ nổi đâu
 
bi h mấy ng chạy xe tải hình như theo luật tông chết đền 1 lần cho khỏe lỡ ssống hay kẹt gầm thì de xe cho đi lun, mạng ng rẻ lắm chỉ có 30-50tr thôi :(ghê lắm

Hồi xưa về lại Việt Nam chơi, mình cũng nghe bạn mình nói như vậy. :(
 
Chuyện nhỏ, chú ko sợ chết liều mạng chó với nó vác 200tr ra có thằng xử nó + gia đình nó cho chú coi, trên đời này chỉ có tiền với quyền mới chống đc nhau. Ko có quyền thì chỉ cần có tiền, chó cùng dứt giậu sợ dek j thằng nào. Nói vậy chú rõ rồi chứ.
Đó là tâm trạng bứt xúc khi mất đi người thân cái này ai trãi qua mới biết đc, tôi là người ngoài máu lạnh + bình tĩnh nên nói thế này, lỗi do ai tôi ko rõ nhưng xem thái độ gia đình bên kia ứng xử thì biết, láo + hách dịch thì đến 99% người sai là bọn nó còn ko thì xem lại em cậu đi đứng thế nào. Người chết thì hết người sống vẫn phải sống, nếu thấy trả thù đc ngay thì trả, ko thì nhịn nhục cày tiền chơi ngầm bọn nó, súng , mìn, xh đen ... đủ thứ có thể xài nếu có tiền. Mạng người là vô giá, người sống vẫn là quan trọng nhất nếu thấy 1 đổi 1 thì hãy đổi còn phải vứt tất cả mới đổi đc 1 thì thôi bỏ đi, người sống vẫn cần phải sống nhớ kĩ điều đó là đc.

ko biết ông này bao tuổi nhưng cái suy nghĩ kiểu này thì kém hơn thằng trẻ con .
 
sao ở nước mình các cơ quan chức năng không làm 1 cuộc thăm dò tình hình xã hội như 1 số nước lớn như nga,mỹ vv.....nhỉ

họ làm 1 cuộc thăm dò xem cộng đồng có đang hài lòng,tự hào về đất nước của mình không..... tiêu chí thăm dò dựa vào tính nghiêm minh của pháp luật,tiền lương,phân biệt giai cấp,ô nhiễm môi trường,viện trợ lũ lụt,quan liêu tham nhũng vv........... sau đó tập hợp tất cả ý kiến của người dân lại rồi công bố lên báo chí.

sao việt nam mình không làm thế nhỉ,hay không dám làm ?
 
^ vì nó còn liên quan đến chính trị bác ợ :D
 
^
^
làm thế để các bác ở trên được 1 phen thúi mặt à

hỏi 10 người có hiện giờ bộ máy nhà nước ta lãnh đạo có tốt ko thì bảo đảm 9/10 sẽ trả lời ko, 1 người trả lời ko biết
 
^ý bạn là sao? chẳng lẽ cao to, xăm mình là có tội sao? nếu đúng theo những j chủ thớt kể là phải khép vô tội cố ý giết người.
 
sao ở nước mình các cơ quan chức năng không làm 1 cuộc thăm dò tình hình xã hội như 1 số nước lớn như nga,mỹ vv.....nhỉ

họ làm 1 cuộc thăm dò xem cộng đồng có đang hài lòng,tự hào về đất nước của mình không..... tiêu chí thăm dò dựa vào tính nghiêm minh của pháp luật,tiền lương,phân biệt giai cấp,ô nhiễm môi trường,viện trợ lũ lụt,quan liêu tham nhũng vv........... sau đó tập hợp tất cả ý kiến của người dân lại rồi công bố lên báo chí.
sao việt nam mình không làm thế nhỉ,hay không dám làm ?

không phải là không dám làm, mà là không thể làm. Nếu làm, chẳng khác gì tự bóc mẽ mình, và đặc biệt, sẽ là cơ hội để các phần tử chống đối trong và ngoài nước can thiệp dựa thời cơ tiến hành đảo chính

Đây là em Cao Xuân Thắng. Em sống ở bãi Bạch Đằng thì 17 tuổi to cao xăm trổ thì thế là bản rồi :-<. Em ko chết vì xe đâm thì bị thằng khác nó đâm Mội tội thằng lái xe máu chó quá \m/
bỏ cái thói quen đánh giá, quy kết, chụp mũ người khác chỉ qua ngoại hình đi bạn, chẳng hay ho gì đâu
 
ý kiến chủ quan của mình: mình ko có ấn tượng tốt với em Thắng, nhưng trong trường hợp này, kẻ gây ra tội lỗi là tên dã thú kia, chứ ko phải em Thắng....
 
Xin chia buồn với gia đình nạn nhân :(( . Mấy thằng đó thật khốn nạn :((
 
Back
Top