[SBS 2010] My girlfriend is a Gumiho 내 여자친구는 구미호 Lee Seung Gi, Shin Min Ah -[Vietsub]

thế là đã đến tập 14, sắp hết rồi =((
 
film này bn tập vậy. xem hay, dv cute :x thanks and rep ;;)
 
hihi mình rất thích phim này, thích xem ghê, còn 2 tập nữa là end rồi buồn quá, không biết phim này sẽ có happy ending hay không? hi vọng là vậy *_*
 
hix. bao h thì ra nốt 2 tập cuối nhỉ . sốt ruột ghê :-s
 
hix. bao h thì ra nốt 2 tập cuối nhỉ . sốt ruột ghê :-s

mai với mốt đó bạn =))...tình hình căng quá, nếu mà sad ending thì thôi mình quẳng hết phim này luôn =))...nếu là happy ending thì tuyệt quá rồi ^^
hic...xem cái pre ep 15 thấy mà nãn...
 
phim này công nhận xem hay tuyệt đặc biệt là vai gu mi ho vừa xinh vừa dễ thương :((:((.Không biết kết phim 2 dv chính có quay lại không nữa.
 
phim này công nhận xem hay tuyệt đặc biệt là vai gu mi ho vừa xinh vừa dễ thương :((:((.Không biết kết phim 2 dv chính có quay lại không nữa.

...Nghe thiên hạ đồn sẽ là sad ending...nhưng mình vẫn mong cho một happy ending hic
 
bộ này chiếu vào thứ 5,6 mà, thế nên thứ 6,7 mới có sub.
mà đừng trích cái preview ra ở đây nhé, để xem cho nó hồi hộp :x
 
các bạn trẻ ở đây đã từng xem film liêu trai - Tình hoa cô tử bao h chưa.
ngày trc xem mình cũng cực kỳ kết cái nét đáng yêu của hoa cô tử cũng như Miho bây giờ vậy :x
kết film hoa cô tử giờ mình ko nhớ rõ lắm, mang máng là HCT ra đi thì phải ... ko biết kết phim này liệu có như vậy ko nhỉ ? ::(
 
Tưởng trong box nay mỗi mình coi thôi chứ ai dè cũng nhiều gã đổ cái vẻ nhí nhảnh của shin min ah nhỉ :)) mà tớ nghiên cứu rồi em shin min ah toàn đóng phim bad ending k hà :( buồn lắm :(
 
hic giờ chỉ mong happy ending...nhớ phim này chiếu trên sbs là ngày thứ 4 và thứ 5 mà đúng không, tức mai là có phim rồi, và thứ 5 là có sub và ep cuối, đúng không nhỉ?
 
sao càng cuối càng thấy chuyện nó nhảm nhảm sao ấy :|
 
Cốt truyện k như mong đợi nên thấy nhảm chứ gì ;)) thứ 5-6 chiếu thì nhanh lắm là thứ 7 mới có sub ;)) 1 ep đến 1h nên encode , add effect cũng phê đấy;))
 
ko down, ko down :-s bao h có sub thì down . đừng spoil nhé mọi người :'>
 
tối nay kết rồi hy vọng là HE lâu lâu mới có film hay mà SE thì buồn lắm =((=((
 
Mình xem đến đúng tập 13. Chẳng qua những ngày đấy đang stress.
Sắp đến hạn nộp mà chưa làm xong gì cả nên xem phim nhí nhảnh tí cũng giải tỏa phần nào.

Cả 2 đôi đều vui. Từ đứa cháu đến bà cô mê ông nghiện Châu Nhuận Phát :)). Nhưng xem qua tập 10 thấy chán thế nào.
Cái chú bác sĩ ấy cứ repeat phần đâm chết người giống con hồ ly 9 đuôi thì chắc ngày xưa, chú cũng nhận "nuôi hạt seed".
Nhưng sau này vì balabalo gì gì ấy, chú tiễn đẹp em kia lên đường. Thế nên hạt "seed" còn mãi trong người chú. Từ đó chắc chú sống dai, sống thọ hơn hẳn. Mà chú cứ hoài niệm quá khứ mãi thế thì chắc khúc cuối, chú giải phóng hạt seed đấy ra khỏi người. Một khi ra khỏi người thì chắc như chú main tập 1, nếu ko có hạt seed đấy thì lăn quay ra chết rồi.
Tuy nhiên nếu chú bác sĩ chết nhảm thế thì ko hay cho lắm. Nên chắc sẽ ảnh hưởng gì đến hạt seed trong người chú main.
Chắc kiểu hi sinh để cho người khác sống. Kiểu vĩ đại.

Mình đỡ không được kiểu lâm li bi đát đầy rẫy nước mắt của phim Korean.
Xem đến đấy là chịu. Cố đến tập 13 là hết sức.
Khi nào nó ra tập cuối, bạn nào comment để mình xem phần kết rồi kiểm tra xem dự đoán đúng ko.

Anyway, xét ra là bộ phim hay. Chẳng qua bản thân mình ko theo hết được. Chịu.
Đây có thể xem là bộ Korean đầu tiên mình...nhớ được tên phim và tên của 2 main chars :))
 
^ thế mà mình xem lại cứ tưởng là nó yêu con kia còn con kia yêu thằng khác, rồi con kia đòi chết nên mới đâm :))
sao càng cuối càng thấy chuyện nó nhảm nhảm sao ấy :|
đúng là nhảm đi thật, tại thấy đoạn 2 đứa chia tay nhau nó nhanh quá, với lại cũng ko có kịch tính mấy.
 
Back
Top