Hồi Ức
C O N T R A
- 20/11/05
- 1,527
- 44
Hôm nay là 1 ngày ko biết phải nói như thế nào với mình nữa, thất bại hay thành công
.
đã gần 1 tháng rồi từ lúc chia tay với nhỏ bạn gái.Đơn giản vì tớ cảm thấy nhỏ lạnh nhạt, nhìu khi tớ nhắn tin thì nhỏ ko trả lời , có khi đến 15 phút 30 phút mới trả lời được 1 cái rep rồi lại im bặt rồi ,Có khi đang nt thì tớ chờ lâu quá ko thấy gọi cho nhỏ thì nhỏ bảo đang ngủ :)
Tủi thân giận sau 1 chuỗi ngày như thế tớ đã quyết định chấm dứt tất cả với nhỏ :)
Mọi chuyện cứ thế trôi qua thì đã ổn , tại vì tớ còn yêu nhỏ nhìu quá nên vẫn cố gắng níu kéo :) và tình trạng vẫn vậy , tin nhắn đi vẫn ko có tin rep rồi .
Nhưng khi tớ gặp nhỏ thì thấy nhỏ vẫn vui lắm , có khi 2 đứa ngồi ko còn chuyện nói thì nhỏ nhìn tớ ánh mắt buồn thiu tớ lại thấy nao nao lòng .
Dạo này nhỏ đổi nhạc chuông để bài gì mà có đoạn sao người ta không còn quan tâm như khi xưa nữa đại loại là vậy. tớ lại nghĩ chắc nhỏ có người khác rồi :)
Hôm nay rảnh ngồi phá tụi bạn :) nt lung tung thì đến 1 lúc tự nhiên không thấy tin nhắn nào nhắn lại , trong khi đang nt với 5 6 người
.
à ờ cũng chả nghĩ gì nhiều , đến tầm 2 tiếng sau thì tin nhắn đến 1 lúc 6 cái.wtf?
tớ gọi điện hỏi lại thì tất cả tụi nó bảo nhắn từ lâu lắc rồi .OMG hóa ra tháng trước cái đt bị ném vô tường hư đến giờ ko biết :(.
Vậy mà chỉ vì nó mình đã làm điều ngu ngốc nhất
.
Lúc nãy gọi điện cho bạn thận nhỏ thì người đó bảo là nhỏ buồn vì nhỏ nt mà ko thấy tớ trả lời .ặc ặc trong khi mình có nhận được đâu mình lại hiểu lầm ngược lại :(.
1 tuần nay thác loạn dữ dội quá giờ đâm ra thấy giận bản thân quá
.Thấy mình có lỗi với nhỏ quá.
Giờ làm lại có quá trễ không mấy pác hix.
.đã gần 1 tháng rồi từ lúc chia tay với nhỏ bạn gái.Đơn giản vì tớ cảm thấy nhỏ lạnh nhạt, nhìu khi tớ nhắn tin thì nhỏ ko trả lời , có khi đến 15 phút 30 phút mới trả lời được 1 cái rep rồi lại im bặt rồi ,Có khi đang nt thì tớ chờ lâu quá ko thấy gọi cho nhỏ thì nhỏ bảo đang ngủ :)
Tủi thân giận sau 1 chuỗi ngày như thế tớ đã quyết định chấm dứt tất cả với nhỏ :)
Mọi chuyện cứ thế trôi qua thì đã ổn , tại vì tớ còn yêu nhỏ nhìu quá nên vẫn cố gắng níu kéo :) và tình trạng vẫn vậy , tin nhắn đi vẫn ko có tin rep rồi .
Nhưng khi tớ gặp nhỏ thì thấy nhỏ vẫn vui lắm , có khi 2 đứa ngồi ko còn chuyện nói thì nhỏ nhìn tớ ánh mắt buồn thiu tớ lại thấy nao nao lòng .
Dạo này nhỏ đổi nhạc chuông để bài gì mà có đoạn sao người ta không còn quan tâm như khi xưa nữa đại loại là vậy. tớ lại nghĩ chắc nhỏ có người khác rồi :)
Hôm nay rảnh ngồi phá tụi bạn :) nt lung tung thì đến 1 lúc tự nhiên không thấy tin nhắn nào nhắn lại , trong khi đang nt với 5 6 người
.à ờ cũng chả nghĩ gì nhiều , đến tầm 2 tiếng sau thì tin nhắn đến 1 lúc 6 cái.wtf?
tớ gọi điện hỏi lại thì tất cả tụi nó bảo nhắn từ lâu lắc rồi .OMG hóa ra tháng trước cái đt bị ném vô tường hư đến giờ ko biết :(.
Vậy mà chỉ vì nó mình đã làm điều ngu ngốc nhất
.Lúc nãy gọi điện cho bạn thận nhỏ thì người đó bảo là nhỏ buồn vì nhỏ nt mà ko thấy tớ trả lời .ặc ặc trong khi mình có nhận được đâu mình lại hiểu lầm ngược lại :(.
1 tuần nay thác loạn dữ dội quá giờ đâm ra thấy giận bản thân quá
.Thấy mình có lỗi với nhỏ quá.Giờ làm lại có quá trễ không mấy pác hix.
.Quan tâm vào là được.
, rảnh rang rồi gọi nhóm bạn của gf đi chơi, sau đó kiếm cớ nối lại đi :)
,cái này bà chị mình chỉ
