- 22/3/03
- 4,248
- 1,265
Sao lại ko có ý nghĩa.
Một bộ phim làm ng ta cảm động được, tức là nó đã truyền tải được một vấn đề mang ý nghĩa sâu sắc nào đó.
Ở đây, lòng thù hận và ý chí chủ quan của con người, đã tự cho rằng hành động của mình là đúng, là lẽ phải, để rồi cuối cùng... nhận ra một sự thật đau lòng, và cuối cùng ko chỉ người đó phải nhận hậu quả do hướng đi sai lầm, mà cả....
Tưởng tượng hay ghê , phục thật
.Mình thì chỉ thấy quan hệ của con nhỏ với con rồng chả có điểm nhấn nào, đành là phim ngắn ko thể truyền tải đc nhưng thực sự qua mấy phút đầu phim chả thấy xây dựng đc mối quan hệ nào gắn kết "sâu".
Rồi hành trình đi tìm lại con rồng cũng chỉ vài 3 phút không có chi tiết gì đặc biệt, để xây dựng nhân vật.
Cái kết chỉ thấy nó buồn buồn thôi chứ chả thấy cảm động gì do nhân vật xây dựng chưa thấy hay lắm nên không thấy đồng cảm.



