Tướng Việt vs Tướng Tam Quốc, ai giỏi hơn

  • Thread starter Thread starter Lognel
  • Ngày gửi Ngày gửi
Có rất nhiều người luôn cho rằng đất nước ta "tồi tệ" so với các nước khác hoặc trách móc và đâm thọt có lẽ chỉ vì họ đổ tất cả những thất bại trong cuộc sống của họ lên đất nước này,càng ngày mình vào các diễn đàn càng thấy từ thanh niên choai choai đến cả những người có tuổi có ăn có học nói những lời lẽ rất vô tâm,các bạn nói cho thích miệng,cho thỏa sự bướng bỉnh cứng đâu của mình mà chẳng biết nghĩ gì cho những người đã ngã xuống để các bạn có ngày hôm nay....có thể bạn sẽ nói lại là một lí do cũ,uh thì nó cũ đấy,nhưng họ không nằm xuống thì giờ bạn đang sống thế nào,nhà mình có đến 4 người đã nằm xuống trong chiến tranh,nếu nói được như các bạn thì mình chỉ có the vin vào lí do để tự an ủi bản thân là các bạn chưa mất mát nên chưa hiểu thế nào là cái giá của tự do.Và có lời nhắn nhủ là chúng ta dừng những cuộc bàn luận như thế này lại đi,đang trong thời gian kiểm soát gắt gao nên sẽ chẳng có lợi gì cho diễn đàn và cá nhận chúng ta nếu nói những điều không hay ho đâu.
 
ở trên anh bạn "Hong Xa Lo" nói người :
Ở đâu ra mà lắm tên "tự sướng" vậy chứ , hung hăng cho lắm nên giờ Việt Nam mới thành 1 đống "hỗ lốn" đầy những bọn tham nhũng với cơ hội đó . Đất nước thì nghèo nàn lạc hậu , sâu mọt đủ loại , ko biết phát triển cho bằng người ta lại cứ ôm mộng "Ta thắng thằng này rồi thằng kia"
thế mà ở dưới lại:
Úy ! Tui mặt tốt nhiều lắm đa hehe
bó tay.
Ngắn gọn xúc tích dễ hiểu :))
Nhiều đứa nó thích tự vả vào mõm nó thế đấy các pác ạ =))
 
Chà ! Xôm tụ đây , hôm qua làm vài chai xong ko ngờ hôm nay thành như vậy hehe .
Đầu tiên bạn này :
Ngắn gọn xúc tích dễ hiểu :))
Nhiều đứa nó thích tự vả vào mõm nó thế đấy các pác ạ =))

Bạn ạ cái mõm của tui nó cũng ko khác gì cái mõm của bạn đâu bạn ạ ko cần bạn đưa ô nhiễm vào môi trường đâu .

Vincent Mancini nói:
Có rất nhiều người luôn cho rằng đất nước ta "tồi tệ" so với các nước khác hoặc trách móc và đâm thọt có lẽ chỉ vì họ đổ tất cả những thất bại trong cuộc sống của họ lên đất nước này,càng ngày mình vào các diễn đàn càng thấy từ thanh niên choai choai đến cả những người có tuổi có ăn có học nói những lời lẽ rất vô tâm,các bạn nói cho thích miệng,cho thỏa sự bướng bỉnh cứng đâu của mình mà chẳng biết nghĩ gì cho những người đã ngã xuống để các bạn có ngày hôm nay....có thể bạn sẽ nói lại là một lí do cũ,uh thì nó cũ đấy,nhưng họ không nằm xuống thì giờ bạn đang sống thế nào,nhà mình có đến 4 người đã nằm xuống trong chiến tranh,nếu nói được như các bạn thì mình chỉ có the vin vào lí do để tự an ủi bản thân là các bạn chưa mất mát nên chưa hiểu thế nào là cái giá của tự do.Và có lời nhắn nhủ là chúng ta dừng những cuộc bàn luận như thế này lại đi,đang trong thời gian kiểm soát gắt gao nên sẽ chẳng có lợi gì cho diễn đàn và cá nhận chúng ta nếu nói những điều không hay ho đâu.
.

Thôi ! Cứ coi như tui đứng núi này trông núi nọ đi , nhưng có 1 điểm bạn có thấy là trước 75 Sài Gòn được gọi là "Hòn Ngọc Viễn Đông" là trung tâm của Đông Nam Á , mấy thằng cóc nhái như Thái Lan , Malaysia ,vv đã là cái đinh gì so với chúng ta . Vậy đến hôm nay sau gần 35 năm phát triển chỉ nói riêng cái sân bay Tân Sơn Nhất mà so với cái sân bay Don Mueang của thằng Thái Lan thì thực 1 trời 1 vực , cái này vì sao chứ ? Chắc bạn đã hiểu .

Còn bạn này ra vẻ cao thâm quá nên thôi , miễn tiếp .

ở trên anh bạn "Hong Xa Lo" nói người :

thế mà ở dưới lại:

bó tay.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chà ! Xôm tụ đây , hôm qua làm vài chai xong ko ngờ hôm nay thành như vậy hehe .
Đầu tiên bạn này :


Bạn ạ cái mõm của tui nó cũng ko khác gì cái mõm của bạn đâu bạn ạ ko cần bạn đưa ô nhiễm vào môi trường đâu .

.


Còn bạn này ra vẻ cao thâm quá nên thôi , miễn tiếp .
Thế giờ lại thành ra là rượu nói àh,
vậy túm cái váy của anh bạn lại là ý anh bạn nói , chê và cảm thấy đất nước mình này nọ chứ gì
Thế tình hình là anh bạn hay cái gia đình của anh bạn đã làm được cái gì cho đất nước mình chưa mà có quyên binh phẩm hay xoắn tít lên thế
Thôi ! Cứ coi như tui đứng núi này trông núi nọ đi , nhưng có 1 điểm bạn có thấy là trước 75 Sài Gòn được gọi là "Hòn Ngọc Viễn Đông" là trung tâm của Đông Nam Á , mấy thằng cóc nhái như Thái Lan , Malaysia ,vv đã là cái đinh gì so với chúng ta . Vậy đến hôm nay sau gần 35 năm phát triển chỉ nói riêng cái sân bay Tân Sơn Nhất mà so với cái sân bay Don Mueang của thằng Thái Lan thì thực 1 trời 1 vực , cái này vì sao chứ ? Chắc bạn đã hiểu .
anh bạn này chắc chưa đi nước ngoài hay từng sông ở nước ngoài hỉ,cái cảm giác khi mà nói mình là người Việt Nam nó khác với cảm giác mình là người ở 1 nước đông nam á nào đó trong mắt người phương tây đấy anh bạn
 
Thế giờ lại thành ra là rượu nói àh,
vậy túm cái váy của anh bạn lại là ý anh bạn nói , chê và cảm thấy đất nước mình này nọ chứ gì
Thế tình hình là anh bạn hay cái gia đình của anh bạn đã làm được cái gì cho đất nước mình chưa mà có quyên binh phẩm hay xoắn tít lên thế

Còn ăn bám cha mẹ thì ko nên tự hào quá , bạn hiểu vì sao phải đóng thuế ko và thuế của công dân biểu hiện cho cái gì không .

o9o361ooo9 nói:
anh bạn này chắc chưa đi nước ngoài hay từng sông ở nước ngoài hỉ,cái cảm giác khi mà nói mình là người Việt Nam nó khác với cảm giác mình là người ở 1 nước đông nam á nào đó trong mắt người phương tây đấy anh bạn

Oh vậy sao :-o , vậy là cứ đi và sống ở nước ngoài rồi nói lên vài từ là có thể rêu rao "ta là người yêu Việt Nam nhất đây" hay là lợi dụng cơ hội đi nước ngoài rồi trốn luôn không về cho khỏi phải chịu khổ hả [-X .
 
-Từ hào dân tộc nó cũng gần như lòng tự trọng của mỗi người. Phải biết tự quý trọng bản thân và những gì mình đang có.
-Tự trọng nó hoàn toàn khác với tự ái, tự tôn,vvv Phải biết mình là ai, đang ở vị trí nào. Đừng có ảo tưởng về bản thân và luôn nghĩ mình giỏi hơn người khác, chả khác gì thằng AQ sất.
-Về tướng giỏi thì phải thừa nhận thời Tam Quốc có nhiều tướng giỏi mà nước mình không thể bì được về số lượng lẫn mặt bằng chung. Xin miễn so sánh cụ thể kiểu 1vs1 ai giỏi hơn.
 
"bạn hiểu vì sao phải đóng thuế ko và thuế của công dân biểu hiện cho cái gì không"
thuế biểu hiện cho cái gì? tui hok biết nè. :D
uhm`, nếu nói biết cũng chỉ biết sơ sơ là:
dân đóng thuế cho cơ quan nhà nước, quan chức nhà nước...... tư hữu hóa thuế. đương nhiên ko phải 100%. nhưng tỷ lệ rõ ràng cao hơn so với các nước phát triển. ( chắc trừ TQ =)) )
 
thui các bạn ơi cho cái topich này nó nghỉ nhé ^^!
toàn thấy cãi nhau ^^!
cho nó chìm nhé
 
Để đây đừng đóng để tui xem vụ giải thích đóng thuế cái đã nào. Mấy khi đc bộc bạch về tầm hiểu biết của thanh niên về xa hội thời cuộc và chính trị??
 
Mình phải công nhận là nước ta vẫn là 1 nước "đang phát triển", còn nhiều vấn đề trong mọi mặt của đời sống, nhưng nói thật nhá, không phải tự sướng nhưng dân ta còn giàu hơn khối nước, chính trị ta ổn định, không đâu xa các bạn cứ nhìn sang Thái Lan đi, ừ thì nó giàu hơn ta, nhưng trong con mắt của người nước ngoài thì nó là 1 đất nước của sex, chia rẽ đảng phái và hỗn loạn, hay như Hoa Kì, đất nước vốn tự hào là giàu có và hùng mạnh nhất thế giới, nhưng khủng hoảng kinh tế vừa rồi không ít người bị đẩy ra đường, trắng tay, may mắn được một đại gia giấu mặt nào đó hỗ trợ tiền để ... "sống qua ngày". Nói vậy không phải là tôi muốn nói Việt Nam hơn Hoa Kì, nhưng các bạn có thể thấy nước nào cũng có mặt nọ mặt kia
Nếu thật sự các bạn thấy cái đất nước này có gì đó chưa được chưa tốt, thì thay vì các bạn quay lại chê bai, dè bỉu, các bạn hãy lao động, cống hiến, phấn đấu để thay đổi những cái chưa được ấy, thế mới xứng là 1 thằng đàn ông nhá.
 
Mình phải công nhận là nước ta vẫn là 1 nước "đang phát triển", còn nhiều vấn đề trong mọi mặt của đời sống, nhưng nói thật nhá, không phải tự sướng nhưng dân ta còn giàu hơn khối nước, chính trị ta ổn định, không đâu xa các bạn cứ nhìn sang Thái Lan đi, ừ thì nó giàu hơn ta, nhưng trong con mắt của người nước ngoài thì nó là 1 đất nước của sex, chia rẽ đảng phái và hỗn loạn, hay như Hoa Kì, đất nước vốn tự hào là giàu có và hùng mạnh nhất thế giới, nhưng khủng hoảng kinh tế vừa rồi không ít người bị đẩy ra đường, trắng tay, may mắn được một đại gia giấu mặt nào đó hỗ trợ tiền để ... "sống qua ngày". Nói vậy không phải là tôi muốn nói Việt Nam hơn Hoa Kì, nhưng các bạn có thể thấy nước nào cũng có mặt nọ mặt kia


-Có thể bạn không tự sướng, nhưng cái suy nghĩ thiếu khách quan nó ảnh hưởng quá lớn trong nước mình. Từ nước mình bạn có thể nhìn thấy khủng hoảng ở Mỹ, Thái,vvv nhưng nếu bạn thật sự theo dõi thời sự trong nước từ các kênh khách quan như internet hoặc các trang quốc tế thì sẽ thấy thực trạng đất nước mình đang ở đâu.
Nếu thật sự các bạn thấy cái đất nước này có gì đó chưa được chưa tốt, thì thay vì các bạn quay lại chê bai, dè bỉu, các bạn hãy lao động, cống hiến, phấn đấu để thay đổi những cái chưa được ấy, thế mới xứng là 1 thằng đàn ông nhá.
Đây thật sự là vấn đề lớn, suy nghĩ này có thể trở thành quốc nạn. Không phải cứ "lao động cống hiến" mới là đóng góp cho đất nước. Bản thân bạn sống trong đất nước này là bạn đã cống hiến và có quyền và nghĩa vụ riêng rồi. Muốn đất nước phát triển thì nhân dân thật sự được quyền và nên tham gia vào chính trị, nước mình chưa làm được điều đó.
 
tớ không phủ nhận việc nước mình mắc phải cái bệnh thành tích <có thể đên mức rất trầm trọng >
nhưng các bạn có biết 1 nước mà dân không co lòng tư hào dân tộc là đất nước đó đang lụi tàn không !
hãy Khơi dậy lòng tự hào dân tộc
 
cái title nhìn vào trong hóa ra là nói về cái gì thế này 8-}

tướng việt sao = tướng trung được :|
 
Tướng Việt không phải là không bằng mà phải nói chính xác là không có đất dụng võ.
 
-Có thể bạn không tự sướng, nhưng cái suy nghĩ thiếu khách quan nó ảnh hưởng quá lớn trong nước mình. Từ nước mình bạn có thể nhìn thấy khủng hoảng ở Mỹ, Thái,vvv nhưng nếu bạn thật sự theo dõi thời sự trong nước từ các kênh khách quan như internet hoặc các trang quốc tế thì sẽ thấy thực trạng đất nước mình đang ở đâu.
Xin đính chính một chút là mình cũng hay xem những kênh khách quan ấy, thậm chí những kênh của bọn phản động chửi Việt Nam, với cách nhìn phiến diện, xuyên tạc. Mình cũng không quá hình tượng nước mình, nhưng mình là người nước nào thì phải có lòng tự tôn, tự hào về dân tộc ấy bạn à

Đây thật sự là vấn đề lớn, suy nghĩ này có thể trở thành quốc nạn. Không phải cứ "lao động cống hiến" mới là đóng góp cho đất nước. Bản thân bạn sống trong đất nước này là bạn đã cống hiến và có quyền và nghĩa vụ riêng rồi. Muốn đất nước phát triển thì nhân dân thật sự được quyền và nên tham gia vào chính trị, nước mình chưa làm được điều đó.
Mình không hiểu ý bạn, vậy có tư tưởng lao động cống hiến vì tổ quốc thì bị coi là quốc nạn sao ? Nực cười !
Mặt khác Đảng và nhà nước có cấm nhân dân can dự vào chính trị đâu ? Thế bạn đã bao giờ đi bỏ phiếu chưa ? Mặt khác bạn có thể phấn đấu vào Đảng CS, và trực tiếp tham gia vào hoạt động chính trị cơ mà.
Nếu nói thiếu sót lớn nhất thì có lẽ là chúng ta chưa được công khai minh bạch trong hoạt động và tài chính, để có kẽ hở cho tham nhũng, luật pháp cũng còn thiếu sót, nhưng chúng ta đang hoàn thiện dần, chả có nước nào hoàn hảo cả ( Như mình đã nói )


---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:08 ----------

Tướng Việt không phải là không bằng mà phải nói chính xác là không có đất dụng võ.

Không phải tướng Việt không có đất dụng võ, quá nhiều ấy chứ, tướng Tàu chỉ có đất đánh lẫn nhau, tướng ta nổi danh toàn nhờ đánh giặc ngoại xâm, tướng tàu tuy được lăng-xê nhiều nhưng có được thế giới công nhận đâu, ta tuy không giỏi lăng-xê nhưng cũng được thế giới công nhận về tài năng của Trần Hưng Đạo, Quang Trung và Võ Nguyên Giáp đấy thôi !
Thực ra mà nói, những vị tướng, những nhà quân sư vĩ đại nhất, phải là các sử gia, các nhà văn Trung Hoa mới phải :D
 
Hà ! Lúc đầu tui cũng ko có chê bai đất nước , mà chỉ chê bai 1 số người tự mê hoặc mình tự hào quá mức cần thiết thành ra lố bịch .

Xin đính chính một chút là mình cũng hay xem những kênh khách quan ấy, thậm chí những kênh của bọn phản động chửi Việt Nam, với cách nhìn phiến diện, xuyên tạc. Mình cũng không quá hình tượng nước mình, nhưng mình là người nước nào thì phải có lòng tự tôn, tự hào về dân tộc ấy bạn à

"An Ninh" rất tốt công nhận , nhưng ngoài nó ra không còn gì hơn . Ai có ô dù lớn thì người đó thắng , ai có cách ăn cướp thì người đó giàu . Uhm rất ý nghĩa....

Mình không hiểu ý bạn, vậy có tư tưởng lao động cống hiến vì tổ quốc thì bị coi là quốc nạn sao ? Nực cười !
Mặt khác Đảng và nhà nước có cấm nhân dân can dự vào chính trị đâu ? Thế bạn đã bao giờ đi bỏ phiếu chưa ? Mặt khác bạn có thể phấn đấu vào Đảng CS, và trực tiếp tham gia vào hoạt động chính trị cơ mà.
Nếu nói thiếu sót lớn nhất thì có lẽ là chúng ta chưa được công khai minh bạch trong hoạt động và tài chính, để có kẽ hở cho tham nhũng, luật pháp cũng còn thiếu sót, nhưng chúng ta đang hoàn thiện dần, chả có nước nào hoàn hảo cả ( Như mình đã nói )


---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:08 ----------



Ở đây có lẽ bạn thiếu sót ý của Megalive : 1 người sinh ra và lớn lên trên đất nước là đã góp 1 phần vào tài sản của quốc gia rồi "chưa kể các thứ đóng góp khác" . Nhưng ta lại không hiểu rõ vấn đề đó lại cứ nghĩ chúng ta như những con "kí sinh trùng" nên cần phải nỗ lực "không hoàn trả" làm sao để bù vào cái phần gọi là "đất đai" mà đất nước ban ơn huệ cho chúng ta mới gọi là yêu nước .


Còn cái bạn gì tên nửa tây nửa ta đó : cái nick xooxoxox chắc là clone của bạn , bạn thích chửi thì cứ ra mặt mà chửi sao lại núp lùm làm gì [-X Bạn chắc có khiếu làm công an giao thông đó .
 
Chỉnh sửa cuối:
"tên nửa Tây nửa Ta?" là nói đến tui ấy hả?. no no no. ta đây chẳng bao giờ dùng nick clone làm gì.
đang chờ câu trả lời về thuế là gì của mi đây :D

ta mà chửi là chửi thẳng àh. ko núp làm gì. Nhưng mi chưa làm gì ta mà ta chửi mi thì sao đc. nên chỉ chọt lén sau lưng thôi =))
ta là ng` có quốc tịch Việt, nhưng gốc Hoa. :D
 
Hà ! Lúc đầu tui cũng ko có chê bai đất nước , mà chỉ chê bai 1 số người tự mê hoặc mình tự hào quá mức cần thiết thành ra lố bịch .

Xin đính chính một chút là mình cũng hay xem những kênh khách quan ấy, thậm chí những kênh của bọn phản động chửi Việt Nam, với cách nhìn phiến diện, xuyên tạc. Mình cũng không quá hình tượng nước mình, nhưng mình là người nước nào thì phải có lòng tự tôn, tự hào về dân tộc ấy bạn à

"An Ninh" rất tốt công nhận , nhưng ngoài nó ra không còn gì hơn . Ai có ô dù lớn thì người đó thắng , ai có cách ăn cướp thì người đó giàu . Uhm rất ý nghĩa....

Mình không hiểu ý bạn, vậy có tư tưởng lao động cống hiến vì tổ quốc thì bị coi là quốc nạn sao ? Nực cười !
Mặt khác Đảng và nhà nước có cấm nhân dân can dự vào chính trị đâu ? Thế bạn đã bao giờ đi bỏ phiếu chưa ? Mặt khác bạn có thể phấn đấu vào Đảng CS, và trực tiếp tham gia vào hoạt động chính trị cơ mà.
Nếu nói thiếu sót lớn nhất thì có lẽ là chúng ta chưa được công khai minh bạch trong hoạt động và tài chính, để có kẽ hở cho tham nhũng, luật pháp cũng còn thiếu sót, nhưng chúng ta đang hoàn thiện dần, chả có nước nào hoàn hảo cả ( Như mình đã nói )


---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:08 ----------



Ở đây có lẽ bạn thiếu sót ý của Megalive : 1 người sinh ra và lớn lên trên đất nước là đã góp 1 phần vào tài sản của quốc gia rồi "chưa kể các thứ đóng góp khác" . Nhưng ta lại không hiểu rõ vấn đề đó lại cứ nghĩ chúng ta như những con "kí sinh trùng" nên cần phải nỗ lực "không hoàn trả" làm sao để bù vào cái phần gọi là "đất đai" mà đất nước ban ơn huệ cho chúng ta mới gọi là yêu nước .


Còn cái bạn gì tên nửa tây nửa ta đó : cái nick xooxoxox chắc là clone của bạn , bạn thích chửi thì cứ ra mặt mà chửi sao lại núp lùm làm gì [-X Bạn chắc có khiếu làm công an giao thông đó .
Chà không biết có phải bạn nói mình không, nhưng mình ko có Clone nhá !
Trả lời bạn : Ta lao động, đóng góp cho cái đất nước này phát triển tức là ta đang giúp chính ta, giúp cho cuộc sống của ta tốt đẹp hơn. Cái đất nước này có giàu thì bạn càng có nhiều cơ hội kiếm tiền. Thay vì bạn nghĩ bạn đang phải lao động để cống nạp cho cái đất nước này, sao bạn không nghĩ là bạn đang làm để xây cái nhà (đất nước) của bạn, để cho con cháu bạn có 1 cái chỗ ở (một đất nước) tử tế hơn. Cái đất nước này phát triển thì chính bạn, con cháu bạn xướng chứ sao !
Có thể các bạn chê bai nước mình thế này, thế nọ, nhưng đây là nhà của các bạn, của ông cha cũng như con cháu của các bạn. Các bạn đóng góp không có thừa đâu !
Sống trên đời phải lạc quan, có chí hướng, chứ nhìn đời với cái cách phiến diện thì sao ta có thể tìm được hạnh phúc cho chính mình, thay vì các bạn nhìn thằng hàng xóm mà ước ao, sao không cố gắng để được như nó đi. Có thể một người không làm được gì, nhưng ai cũng cố gắng thì nó lại khác. Cứ nhìn cái gương nước Nhật với nước Đức ấy, chúng nó giàu vì chúng nó có lòng tự tôn dân tộc cao, chúng nó không nói nhiều mà thay vào đó bằng việc làm ! Thế đấy
 
[Lognel]Chà không biết có phải bạn nói mình không, nhưng mình ko có Clone nhá !
Trả lời bạn : Ta lao động, đóng góp cho cái đất nước này phát triển tức là ta đang giúp chính ta, giúp cho cuộc sống của ta tốt đẹp hơn. Cái đất nước này có giàu thì bạn càng có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Phần này tui rất tán thành , không còn gì bàn cãi .

[Lognel]Thay vì bạn nghĩ bạn đang phải lao động để cống nạp cho cái đất nước này, sao bạn không nghĩ là bạn đang làm để xây cái nhà (đất nước) của bạn, để cho con cháu bạn có 1 cái chỗ ở (một đất nước) tử tế hơn.

Bạn có thấy xã hội hiện giờ và những điều cần hướng tới nó rất là cách xa nhau chăng ?

[Lognel]Cái đất nước này phát triển thì chính bạn, con cháu bạn xướng chứ sao !
Có thể các bạn chê bai nước mình thế này, thế nọ, nhưng đây là nhà của các bạn, của ông cha cũng như con cháu của các bạn. Các bạn đóng góp không có thừa đâu !

Vẫn không gì bàn cãi .

[Lognel]Sống trên đời phải lạc quan, có chí hướng, chứ nhìn đời với cái cách phiến diện thì sao ta có thể tìm được hạnh phúc cho chính mình, thay vì các bạn nhìn thằng hàng xóm mà ước ao, sao không cố gắng để được như nó đi. Có thể một người không làm được gì, nhưng ai cũng cố gắng thì nó lại khác. Cứ nhìn cái gương nước Nhật với nước Đức ấy, chúng nó giàu vì chúng nó có lòng tự tôn dân tộc cao, chúng nó không nói nhiều mà thay vào đó bằng việc làm ! Thế đấy .

Không phiến diện đâu bạn , có thể là bạn sống ở nước ngoài hoặc có thể bạn thuộc thành phần cao cấp hơn ở trong nước nên chỉ thấy mặt tốt .Thực sự thì nó rất là tồi tệ nữa là khác , người dân bình thường ai cũng thấy và tui cũng thấy chỉ là không dám nói mà thôi .

Mĩ và Nhật lòng tự tôn cao nên phát triển, cứ cho là vậy đi . Vậy nước ta chẳng lẽ lại thấp ? Mà sao lại không bằng 2 nước đó . Bạn đừng nói với tui là bởi vì những người như tui làm cho đất nước bị kềm hãm nha .

SqallPhu : Vì đây là chỉ trích vấn đề "tự sướng" của 1 số bạn về nước ta nên nói luôn .
ở trên bạn oxooxox "xin lỗi tên tùm lum quá nên cứ viết đại" có nói cha mẹ tui và tui hoặc là cả ông bà gì gì đó đã có đóng góp cho đất nước này chưa mà dám lên tiếng chỉ trích này nọ .
Xin giải thích với bạn là nộp thuế đầy đủ cả rồi ko gian lận đâu , và chính từ 1 cái gia đình bé nhỏ của tui + hàng vạn gia đình khác trên trên cái mảnh đất này cống hiến mới có cái nước tên là Việt Nam đó bạn .
Còn về vấn đề giải thích với bạn Phú về nộp thuế : nộp thuế cũng có thể hiểu là 1 dạng như cho thuê đất cày cấy mà người sở hữu đất là nước "Việt nam" còn chúng ta có bổn phận đóng thuế để cày cấy và người "chủ đất" cũng có bổn phận chăm lo cho đất chúng ta . Như là 1 dạng hỗ trợ lẫn nhau nên nói bên này thiếu bên kia là sai .
Còn có 1 số giải thích thêm nữa nhưng ngại nên thôi , hơi miễn cưỡng nhưng cứ tạm vậy đi .
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu thật sự các bạn thấy cái đất nước này có gì đó chưa được chưa tốt, thì thay vì các bạn quay lại chê bai, dè bỉu, các bạn hãy lao động, cống hiến, phấn đấu để thay đổi những cái chưa được ấy, thế mới xứng là 1 thằng đàn ông nhá.
Lao động cố gắng thì tất nhiên không sai. Mà quốc nạn ở chỗ luôn luôn nghĩ trách nhiệm của mình phải lao động đóng góp xây dựng đất nước như một mặc định trong khi đó hành động "chê bai, dè bỉu" lại bị coi là sai, tức là phải ngậm mồm lại mà không có ý kiến gì, chỉ làm và làm??
Lòng yêu nước thật sự là gì? có tác dụng gì? Cứ ngẫm thật kĩ đi không cần nói ra đâu ^^ Cái topic này chắc delete nhanh thôi ^^
 
Back
Top