Vừa nghe tin người mình yêu đơn phương có ny, đau 3Đ.

còn nhớ trước trong box này có 1 topic hỏi: "đánh đồn có địch, nên hay ko?"
giờ câu hỏi đó lại được đặt ra :>
 
Đời thì kẻ thương ta rất ít, kẻ ghét ta và dửng dưng với ta thì rất nhiều. Thế cậu chọn thành phần nào để lưu tâm??? Ta thì chọn người thương ta và thực sự quan tâm đến ta, vì nếu ta chỉ mải lo nghĩ về những kẻ ko hề có ta trong mắt thì suốt cả đời này cũng ko đủ tg để nghĩ hết :))
 
Mình bày tỏ và từ đó bạn gái đó ít tiếp xúc mình hẳn đi. Nhưng mình biết là không phải ghét, mà là ngại khi gặp mình thôi. Hoàn cảnh mình giống hệt bạn mà.



Thank anh, khi nào thấy cô đơn em sẻ tìm đến anh.:)
Đừng buồn quá độ mà nông nổi nha :-<
 
Người cùng cảnh ngộ, tui cũng thế đấy bác ah, đời nó khốn thế đấy.
Bác đừng tự dằn vặt làm ji, cứ nghĩ thế này là ổn "e nó bị sida" hay nhẹ nhàng hơn như"e nó k xứng với mình, nên kiếm con ki cho xứng với e nó đấy mà".
 
đau 3đ,đời như 3c :(chia bùn cùng người trong cuộc
 
:( Cùng cành ngộ, đang đeo đuổi 1 em. Bỗng dưng hôm qua em ấy lại make relationship với 1 thằng nào đó ở rất xa, chỉ quen online qua FB. Giờ lòng em đau như cắt. không biết thế nào đây. Đang tính chọn thời điểm để nói với em ấy. Mọi người nghĩ xem có nên không
 
Toàn các ông vừa hiền vừa nhát thì lại chả thế. Tự trách bản thân thôi.
 
thế giờ hỏi các bạn 1 câu: có đánh ko? :>
nếu đánh thì anh em sẽ quân sư cho
nếu ko đánh thì lên giường đắp chăn :))
 
Mình cũng muốm đánh lắm bạn, nhưng nc với mình em ấy còn ko chịu thì làm ăn con mother gì.:)
 
:( Cùng cành ngộ, đang đeo đuổi 1 em. Bỗng dưng hôm qua em ấy lại make relationship với 1 thằng nào đó ở rất xa, chỉ quen online qua FB. Giờ lòng em đau như cắt. không biết thế nào đây. Đang tính chọn thời điểm để nói với em ấy. Mọi người nghĩ xem có nên không

Em ấy đang vui vẻ với tên nào đấy thì lại có nguyên cái mặt mo của bác vào [ lấy ví dụ], em nó sẽ sút thẳng tay, không thương tiếc những anh "cản mũi kì đà" ;))
 
Đơn giản là gái đang buồn nó thích 1 thắng có thể giúp nó vui cười trở lại, hài hước là 1 điểm mạnh để chinh phục phụ nữ mà. Thằng kia chắc cũng biết cách ăn nói với mặt dày tí. Còn bác thì chắc là hiền quá, nó lại đang ngại đàn ông, toàn chuyện trò vu vơ, rồi lại để nó đoán ra là thích nó nữa thì....
 
Đơn giản là gái đang buồn nó thích 1 thắng có thể giúp nó vui cười trở lại, hài hước là 1 điểm mạnh để chinh phục phụ nữ mà. Thằng kia chắc cũng biết cách ăn nói với mặt dày tí. Còn bác thì chắc là hiền quá, nó lại đang ngại đàn ông, toàn chuyện trò vu vơ, rồi lại để nó đoán ra là thích nó nữa thì....
đã bị nó đoán tủ ra rồi thì càng phải mặt dày ôm bao cảm tử lao vào :>
hôm qua vừa nhìn thấy câu này ở sign ông nào ý
winner never quit
quitter never win
 
^Đúng như bạn này nó, chưa kịp típ cận thì bị đám bạn phá>lộ hàng thế là xong.:D
 
Đơn giản là gái đang buồn nó thích 1 thắng có thể giúp nó vui cười trở lại, hài hước là 1 điểm mạnh để chinh phục phụ nữ mà. Thằng kia chắc cũng biết cách ăn nói với mặt dày tí. Còn bác thì chắc là hiền quá, nó lại đang ngại đàn ông, toàn chuyện trò vu vơ, rồi lại để nó đoán ra là thích nó nữa thì....
Đơn giản là gái đang buồn nó thích 1 thắng có thể giúp nó vui cười trở lại, hài hước là 1 điểm mạnh để chinh phục phụ nữ mà. Thằng kia chắc cũng biết cách ăn nói với mặt dày tí. Còn bác thì chắc là hiền quá, nó lại đang ngại đàn ông, toàn chuyện trò vu vơ, rồi lại để nó đoán ra là thích chích nó nữa thì....
 
Từ chối là một phần tất yếu của cuộc sống :)
 
Cơ khổ, mình cũng vừa bị thế. Cứ chần chừ ko quyết đoán để thằng khác ăn mất :-<
Giờ ếch biết làm thế nào đây, ngày nào cũng gặp 2 đứa trong trường, ngại lắm X_X
Hội bạn còn hay 8 về đôi đấy nữa chứ :-ss
 
Quyết đoán làm gì trời. Mình là mình tình đầu nói luôn. Nhỏ chịu luôn. Tới hè tự dưng nó cắt liên lạc, vô năm nó quen 3 4 thằng khác. Mà đi học thêm toàn nhờ mấy thằng đấy chở giùm. Cầm tay. Ôm eo, hun hít. Cái dm luôn ấy. Mình lúc đấy hiền, tay nó còn chưa dám cầm. Còn nó thì thản nhiên bỏ qua tình cảm mình mà đi. Đâu phải lúc nào cũng y như mấy bác nói đâu. Bạn có gan, bạn dám nói, gặp thể loại lẳng lơ cũng chịu
 
Me:Bồ Huyền Linh trong thế nào?:-?.
My friend:Sao biết vậy?
Me:Ko quan trọng, nó trong thế nào?:-?.
My friend:Mập, giàu, con đại gia hơi cao giống mày nhìn như thằng p3d3;;).Nói chung thua mày nhiều mở mồm ra là cứ "Ko chịu đâu".Học như lìn:-B.Mà sao mày biết thế?#-o
Me:Cám ơn nhé, bey.P/S:Nói với nó là "Phú chúc Linh hạnh phúc" >:D<
My friend:Ê...ê....!!!!!!
Ko biết nên vui hay bùn? :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top