Lão Làng ZooZ
Youtube Master Race
- 14/12/09
- 86
- 271
Topic thứ 3 ở khu tâm sự :(
Em và người yêu không quen nhau nữa rồi mà sao nó thích chơi đểu em các bác ạ. Mong các bác quân sư cho em để em chơi lại nó
Chuyện là thế này:
[spoil]
Tối qua em nó online và để stt rất buồn và thảm : " Ta tiếp tục cô đơn , chả ai ở bên cạnh ta cả ... "
Mình pm với 1 giọng điệu rất là bình thường : Sao stt ê chề thế G? Trong lớp và mọi người vẫn quan tâm G mà . Hãy vui lên G nhé ^^! .
Không rep lại cho mình. Hình như em này đếch biết lịch sự là cái gì
Sau vài phút sau: Title em ấy chuyển sang chửi khéo mình
Duy: Lơ tôi à?
Giang: Thích vậy
Duy: Vậy Thôi tôi không làm phiền delete nick tôi đi.
Từ hôm mà tôi và nó chia tay nhìn mặt nó não não thế nào, lên trường trong lớp xoắn tôi đủ thứ
Ngồi bảo yêu anh này anh nọ, chắc nó bắt được mạch rằng tôi không thích khi nghe như thế
[/spoil]
P/s: Trước đó không có vụ này, giờ tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta ?
- Là con gái đú không như tôi tưởng, lại còn không lo học. Trước khi tôi để ý cô ta thì lúc nào cô ta cũng nt hỏi thăm, chat chit với tôi thường xuyên vậy mà giờ ......
Các bác quân sư nào
Bày tỏ chút tâm trạng. Đối với loại người này trong lòng tôi đã có đối sách học cùng lớp
- Không quan tâm, không nhìn em ấy, Học thì chơi với mấy đứa trong lớp né em ấy ra
- Đi chơi với lớp thì ngồi ở góc nào đó và không để ý gì
- Nó hỏi bài không trả lời: Viện lý do là: Đang bận
....
Mình thì không ghét em này, mà nó làm em ghét, khi chia tay em vẫn quan tâm nó coi nó như người em vậy Gì cũng giúp đỡ nó
Nó bị bệnh mình mua đồ hỏi thăm mà giờ nó làm như vậy
==> Loại ngươi gì thế ko biết.
Tôi thấy không nên khoan nhượng với loại người này [-x
Bày tỏ tâm trạng, các bô lão góp ý nhé
Em và người yêu không quen nhau nữa rồi mà sao nó thích chơi đểu em các bác ạ. Mong các bác quân sư cho em để em chơi lại nó

Chuyện là thế này:
[spoil]
Tối qua em nó online và để stt rất buồn và thảm : " Ta tiếp tục cô đơn , chả ai ở bên cạnh ta cả ... "
Mình pm với 1 giọng điệu rất là bình thường : Sao stt ê chề thế G? Trong lớp và mọi người vẫn quan tâm G mà . Hãy vui lên G nhé ^^! .
Không rep lại cho mình. Hình như em này đếch biết lịch sự là cái gì
Sau vài phút sau: Title em ấy chuyển sang chửi khéo mình
Sau đó mình pm- Lớp mới à .... Nghe bựa quá đi
- Nói nhãm quá thoát đi cho đỡ lag mạng
- Stt của bạn gì đấy sến vãi quá đi
- Đó lại lên cơn out nick đê
- Nói thiệt là yêu anh này anh kia ....
Duy: Lơ tôi à?
Giang: Thích vậy
Duy: Vậy Thôi tôi không làm phiền delete nick tôi đi.
Từ hôm mà tôi và nó chia tay nhìn mặt nó não não thế nào, lên trường trong lớp xoắn tôi đủ thứ
Ngồi bảo yêu anh này anh nọ, chắc nó bắt được mạch rằng tôi không thích khi nghe như thế
[/spoil]
P/s: Trước đó không có vụ này, giờ tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta ?
- Là con gái đú không như tôi tưởng, lại còn không lo học. Trước khi tôi để ý cô ta thì lúc nào cô ta cũng nt hỏi thăm, chat chit với tôi thường xuyên vậy mà giờ ......
Các bác quân sư nào
Bày tỏ chút tâm trạng. Đối với loại người này trong lòng tôi đã có đối sách học cùng lớp- Không quan tâm, không nhìn em ấy, Học thì chơi với mấy đứa trong lớp né em ấy ra
- Đi chơi với lớp thì ngồi ở góc nào đó và không để ý gì
- Nó hỏi bài không trả lời: Viện lý do là: Đang bận
....
Mình thì không ghét em này, mà nó làm em ghét, khi chia tay em vẫn quan tâm nó coi nó như người em vậy Gì cũng giúp đỡ nó
Nó bị bệnh mình mua đồ hỏi thăm mà giờ nó làm như vậy
==> Loại ngươi gì thế ko biết.
Tôi thấy không nên khoan nhượng với loại người này [-x
Bày tỏ tâm trạng, các bô lão góp ý nhé

Chỉnh sửa cuối:
,hỏi sao nó ko cay cú,thôi bơ nó đi chủ topic
Chắc đỡ 1 tí

