Thực tế: Chia sẻ những "ngộ nhận" của các bạn trẻ khi thực tập và khi ra trường !!!

  • Thread starter Thread starter MUM.MIM
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chính ra, mình đi làm cũng lâu lâu, nhưng cũng chả có tí kinh nghiệm phỏng vấn nào ...
gần 2 năm chuyển chỗ làm có 1 lần (tức là mới qua 2 cty), phỏng vấn 2 phát đều đc luôn, cũng chả hỏi han gì nhiều, thành ra giờ chả có tí kinh nghiệm nào, hehe :D
Chắc cũng tại cái nghề của mình, nhìn vào porfolio là chính (designer ạ :D).

Đọc qua thấy gian nan phết nhờ. Trước hồi còn sinh viên thì mình chỉ vất vả thôi, vì hồi đó học mỹ thuật SK, xin đi làm ở mấy xưởng thiết kế, toàn làm như cu li, 2 3 thằng toàn vẽ những phông hậu hơn trăm m2, phông phức tạp thì 2 ngày, đơn giản thì 1 ngày phải xong, màu toàn tính = xô, và cọ quẹt thì như cái chổi quét sơn :)). rồi bò ra làm đạo cụ, gọt xốp, tả chất liệu, đủ các kiểu. Mà ko có cuối tuần đâu nhá, có việc là làm nguyên tháng luôn, 8h sáng ==> 8h tối, cả thứ 7 và CN :|

Chậc, khổ nhỉ >_<.... mà bạn làm ko công à ?
 
Có lương chứ, ko công bố trí nghỉ ngay. Nhưng mà lương kiểu tượng trưng thôi.
Cậu cứ thử tưởng tượng cậu đi làm 4 tuần 28 ngày, ko nghỉ ngày nào (kể cả thứ 7, CN), sáng 8h đến tầm 12h hoặc hơn, trưa từ 1h30 tới 6h, muộn thì 7h,8h. Về ăn xong thì cũng mệt nằm vật ra, chả còn muốn đi chơi đâu, cuối tuần cũng làm. ấy thế mà cũng chỉ đc tầm 1tr /tháng thôi, chả bõ.
Tất nhiên cũng ko phải lúc nào cũng thế, mình đi làm đúng đợt nhiều đoàn diễn, nhận vở nhiều nên làm nhiều, chứ có lúc chả ma nào diễn thì cũng ngồi chơi mốc mồm :D. Nhưng mà chơi thì tất nhiên là ko có tiền :)).

Cũng từ đó mình thấy mình đam mê chưa đủ, chả theo được nghề, đành rẽ ngang, đi làm designer :">.
 
chỉ không đồng ý là Nhân gian chữ gian chỉ không gian chứ ko phải gian tà hay bla bla mặc dù là Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều nhưng không nên cưỡng từ đoạt lý như thế . Và cũng không đồng ý với đoạn này:“anh (chị) có làm được ko? Ko làm được thì tôi sẽ giao cho người khác”. Bạn có làm ko, nếu như bạn từ chối, vậy tức là bạn đang tước bỏ đi cơ hội thăng tiến của chính mình trong mắt cấp trên rồi đấy." theo quan điểm của mình trong khả năng thì nhận ngoài khả năng phải có can đảm từ chối vì hậu quả của việc này khá là khủng khiếp.Còn lại những kinh nghiệm của bạn khá là có ích cho lớp đàn em
 
Mình mới cập nhật phần viết CV nè, mọi người vào ủng hộ tí ^^. Hi hi
 
Bài hay. Rất có ích cho SV năm cuối ra trường, nhất là các sinh viên học ngành kinh tế như tớ. ^^.

Cái câu hỏi muốn gì nào thì chắc phải trách cái nền giáo dục nước nhà. Ở VN mình thì chuyên đào tạo thợ để ra làm culi, từ trung cấp đến đại học. Có mấy ai nghĩ mình học xong ra trường sẽ làm thế nào để xây dựng mở công ty hay quản lý một mảng thị trường mà toàn ra với cái đầu nghĩ xem mình sẽ được công ty nào tuyển làm culi đây.
 
Mình vẫn rất thích 1 câu của bác Khải bên vinagame: chọn 1 công ty phát triển, giàu vừa đủ và có khả năng cũng như tư duy chịu đầu tư cho những bước tiến chưa khẳng định được rõ kết quả :).
 
Mình mới public cái link về CV đó, ko ép buộc nữa. Ai có lòng hảo tâm thì rep mình 1 ít, thanks ^^
 
Cái câu hỏi muốn gì nào thì chắc phải trách cái nền giáo dục nước nhà. Ở VN mình thì chuyên đào tạo thợ để ra làm culi, từ trung cấp đến đại học. Có mấy ai nghĩ mình học xong ra trường sẽ làm thế nào để xây dựng mở công ty hay quản lý một mảng thị trường mà toàn ra với cái đầu nghĩ xem mình sẽ được công ty nào tuyển làm culi đây.

Phải làm culi bạn ah :)) , ra trường dù có sẵn vốn cũng không nên làm chủ ngay , sẽ chết vì thiếu hiểu biết .
 
Một bài chất lượng, tuy dài nhưng không nhàm chán :D
 
Bài viết rất hay, có ý nghĩa. Mình đang học high school bên Úc, nó có 1 môn gọi là Personal Learning Plan của lớp 10. Trong đó nó chia ra 5 phần chính. Phần đầu là tự định hướng. Bạn phải suy nghĩ tương lai phải làm gì, sau đó trình bày cho thấy cô giáo = power point. Khá mệt, còn trẻ mà nên nhiều khi suy nghĩ nó chưa tới. Mà làm xong thì nhận ra được: "À lớn lên mình mún làm cái này vì mình thích nó (quan trọng nhất) và mình có khả năng", thích mà không có khả năng thì phải suy nghĩ lại :D. Phần 2 là đi thử việc, mình đi thử việc ở 1 cái siêu thị. Làm bù đầu bù cổ. Được cái họ cũng khá thân thiện nên report card cũng không tệ. 3 phần cuối thì lại tập trung vào tương lai và cách hành xử khi ra đời. Cái ấy là bắt buộc (không có cái ấy không thoát được lớp 12 = không lên đại học). Tuy khó và tốn thời gian nhưng mà nhìn nhận ra được nhiều thứ kể ra cũng có ích.
 
Mình có một thằng quan hệ rộng là bà con xa nó xin việc tốt cho mình.
Nhưng thằng này bị gay, gặp cứ hay sờ mó linh tinh.
Làm thế nào đây, chẳng nhẽ theo nó rồi có khi có việc cần nhờ vả xong nó thông @ss mình thì làm thế nào?
Anh em nào có kinh nghiệm tư vấn cái, té hay là theo bóng ăn tàn?
Nghiêm túc :ar!
 
Chỉ có bản thân là không thể từ bỏ còn trong tay ngọc hay đá đã cầm lên thì cũng có thể đặt xuống.

^ đồng chí có từ bỏ bản thân không ???????
 
Mình có một thằng quan hệ rộng là bà con xa nó xin việc tốt cho mình.
Nhưng thằng này bị gay, gặp cứ hay sờ mó linh tinh.
Làm thế nào đây, chẳng nhẽ theo nó rồi có khi có việc cần nhờ vả xong nó thông @ss mình thì làm thế nào?
Anh em nào có kinh nghiệm tư vấn cái, té hay là theo bóng ăn tàn?
Nghiêm túc :ar!

rên rĩ với nó là cố làm kiếm tiền chữa bệnh trĩ.
 
Bài viết vừa công phu vừa hay, đã rep \m/
Mấy bài trên thư giản quá :D
 
mình mới phỏng vấn có 1 lần và đựoc luôn
gameloft,
lương 5.4 + 300
khi phỏng vấn thì cứ tự tin, nói những j mình biết, đừng có chém gió quá.
đừng có sợ người phỏng vấn
người tìm việc và người tuyển dụng đến với nhau trên mối quan hệ 2 chiều
mình cần có việc làm và lương
người tuyển dụng cần có người làm ra sp
vì thể đứng có sợ, nhút nhát, khép nép.
cứ nói chuyện bình thường như g mọi ngày thôi

dự tính 20-10 tới là vào train, nhưng mà có việc khác ngon hơn nên thôi rồi :D
 
gameloft mà vẫn còn có chỗ làm việc ngon hơn :-?, hỏi khí không phải chứ bác qua Ubisoft Montreal làm việc đấy à
 
^
^Lương có 5.4 mà làm Full Time a ? Sao ít thế ?? Cách đây 4 năm lương cũng tầm đó mà lúc đó USD có 14,15k.

p/s :Nói chung mí chỗ lương <500 USD tớ ko thích làm :-" Lương cỡ trên đi làm cho nhà nước khỏe hơn =))

Mình có một thằng quan hệ rộng là bà con xa nó xin việc tốt cho mình.
Nhưng thằng này bị gay, gặp cứ hay sờ mó linh tinh.
Làm thế nào đây, chẳng nhẽ theo nó rồi có khi có việc cần nhờ vả xong nó thông @ss mình thì làm thế nào?
Anh em nào có kinh nghiệm tư vấn cái, té hay là theo bóng ăn tàn?
Có gì đâu, bt mà.
Bất quá bj thôi đừng cho nó thông ... ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
5.4 ko biết đã trừ các khoản trích theo lương nhá =)) Đúng là đi làm nhà nước cho khỏe thật :))
 
Back
Top