Nên chọn ai đây ?

16t mà nắm tay với hôn hít rồi ^:)^
mình 18t mà còn chưa có mối tình vắt vai nào cả nè :(((có điều nằm ngủ lên đùi nhỏ khác thì có được 1 lần rồi T_T)
thấy chủ thớt học hành ko ra gì,thi vào cấp 3 mà rớt X_X thì nhỏ A tránh là phải rồi,nói thẳng ra là học ngu thế thì con nào chả tránh(trừ mấy con não cũng không hơn gì chủ thớt thì ko nói làm gì)
thôi thì cứ học đi đã rồi tính sau đi,nhỏ A ko thích bạn là cái chắc rồi,còn nhỏ B chắc gì đã thích bạn mà đòi chọn này chọn nọ :-/

P/s:
P/S: lũ 9x viết 1 bài ko bao giờ có chấm phẩy.
à vâng,bác là lũ nào đây ko biết :-j
 
Thôi thì cứ quen chơi đi ...
 
Nói chung cuộc sống mỗi ng` đều tự mình chọn lựa
nhưng hãy lựa chọn con đường đúng đắn để mình ko còn gì phải hối tiếc

mong bạn chủ 2Pic về nhà quy ẩn mà học hành nên hồn
chúc bạn đỗ cấp 3 =)) thêm 1 năm già dặn và trưởng thành hơn với các em khóa sau
à mà quên , bạn chủ 2Pic viết văn thì thêm dấu "," vào
ng` khác đọc vào nó còn dễ hiểu
nếu ko làm được thì cứ "enter" xuống dòng ấy
bạn

hiểu ko
 
Chỉnh sửa cuối:
B là gì nhỉ : Bích, Búp, Bịch .... :-?
 
bên thư giãn chỗ văn hài hước có bài tự sự của học sinh chuyên ban í =)) đọc hài ko tả được =))
công nhận 3 năm mình học chuyên ban có nhiều cái mới mẻ, và nhận thức suy nghĩ khá hơn nhiều :)
nhưng ngược lại mình nhà quê hơn so với bọn ko chuyên :"> thật sự nhà quê :">
giờ thì khá hơn rồi :"> đầu óc bắt đầu bon chen, nông nổi, chả còn sâu sắc ông cụ như khi xưa =))

Chuyên thì có gì khác học BT nhỉ ???
ở chỗ mình , bọn nó hay thi vào trường chuyên . Chắc là được ở trọ + ABC XYZ các em thoải mái nên thi nhau lao đầu vào học để cố đỗ
mà thế éo nào các cháu chỗ mình nó toàn vào hệ B của trường chuyên mới 2`, chúng nó nghĩ thế nào mà cố nhảy vào cái trường chuyên mặc dù bị coi là hạng 2 | lấy danh tiếng hay là chơi bời???
 
Chỉnh sửa cuối:
ng ta lên đây nhờ tư vấn chuyện yêu mà bị các bác quăng tạ ác quá =))

đúng là em A đã lãng tránh mình chắc là bã có lý do mình có mấy đứa bạn học cùng với ả tụi nó làm SPY cũng có nhìu đứa mún cưa ả lắm nhưng ả làm gì chịu
Mình bík nếu hok có tui thì sau này ai sẽ sửa PC cho ả Mình biết sửa PC mà
chỉ có cái tài sửa PC mà đòi giữ gái à :| Thôi đi
biết tại sao nó lảng chú ko, vì con đường 2 người đã khác nhau rồi, bạn thi rớt cấp 3 còn nó thì đậu cấp 3. cái này chịu!!

Trước mắt lo học hành cái đã, còn nhỏ B đưa nick Y!H với sđt ta giúp đỡ cho :">
 
biết sửa PC thì đủ khả năng cưa với giữ gái hả bạng ? =))

tuổi này thì lo học đi, sa đà vào chuyện yêu đương sau này hối ko kịp :-j



 
Tui cũng biết sửa PC, nên thường con gái hay nhờ tui. Nhưng tui thường vừa sửa vừa hướng dẫn cho mấy em ấy làm luôn, và về sau thì hỗ trợ từ xa, rồi khi các em ấy quen rồi thì tui rút. Đơn giản vì tui không có ý trai gái gì với họ, và họ cũng vậy, hướng dẫn họ để họ tự làm về sau nếu không cần thiết thì khỏi phiền mình.
 
Tui cũng biết sửa PC, nên thường con gái hay nhờ tui. Nhưng tui thường vừa sửa vừa hướng dẫn cho mấy em ấy làm luôn, và về sau thì hỗ trợ từ xa, rồi khi các em ấy quen rồi thì tui rút. Đơn giản vì tui không có ý trai gái gì với họ, và họ cũng vậy, hướng dẫn họ để họ tự làm về sau nếu không cần thiết thì khỏi phiền mình.
Tui cũng thế, nhưng hướng dẫn hoài, mình làm trước, nó làm sau mà đến lúc hỏng gọi vẫn cứ gọi :(
 
^
Tui có lần hd con bạn cách chuyển đổi phim ảnh vào điện thoại của nó, và khi con đó thực hiện thì không thành công. Sau đó tui kêu nó mở teamviwer lên và kêu nó tự làm xem thế nào? thì thấy nó làm hoàn toàn đúng như hướng dẫn nhưng bỏ vào điện thoại không được, tới phiên tôi làm thì tôi cũng thao tác như 100% thao tác nó làm, bỏ vào điện thoại thì được. Tiếp tục nó làm lại thì không được... tui bó toàn thân
 
BG = boy friend
BG = bạn gái
cái nào ta :-?
FAIL
phải là:
BG = bà già
BG= bạn gái
:">

^
Tui có lần hd con bạn cách chuyển đổi phim ảnh vào điện thoại của nó, và khi con đó thực hiện thì không thành công. Sau đó tui kêu nó mở teamviwer lên và kêu nó tự làm xem thế nào? thì thấy nó làm hoàn toàn đúng như hướng dẫn nhưng bỏ vào điện thoại không được, tới phiên tôi làm thì tôi cũng thao tác như 100% thao tác nó làm, bỏ vào điện thoại thì được. Tiếp tục nó làm lại thì không được... tui bó toàn thân

duyên số đã định rồi ;))
 
Chẳng muốn "vơ đũa cả nắm" làm gì nữa :-<
Thi trượt, bị bơ, quen đc em mới, buôn dưa lê=>ox,bx.... Rồi post bài tự sướng người ấy và em, tôi chọn ai....
Tuổi của bạn bây giờ là tuổi học, tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi thẩm..., tuổi phát triển trí tưởng tượng,... chứ chưa phải tuổi yêu đâu :-<
Thằng này phát biểu ngu gì mà ngu thế , ăn point cũng chịu !
Nhiều khi còn trẻ nên câu văn vẫn chưa được ổn cho lắm , chắc ý bạn ấy nói là cô kia đậu trường cao , còn bạn ấy chỉ đậu trường thường thôi !
Mình là mình khuyên thật ,nếu chỉ quen vui thì thôi , đừng động chạm thân thể làm gì ,và đừng dùng từ chọn , nghe chẳng có hay ho gì đâu , nếu có thể bạn quay lại với em A đi !
 
#1 mắc bệnh tưởng nặng vãi lều, mà học đi em, em còn trẻ lắm đừng dại dột nhúng vào chuyện này
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top