Kimi no iru machi - 1 bộ harem drama đúng chất :D

1 năm 3 tháng rush em bé thì chỉ có Suzuka mới thần thánh thế thôi =))
mình thì nghĩ là hơn 1 năm nhưng tình cảm vẫn dậm chân tại chỗ chỉ ở mức hơn bạn bè 1 tý =)
 
mình thì thích tình tứ thêm xíu, trau dồi tình cảm nhiều 1 tí, đừng có để con bựa eba quay lại xen vào, chứ 2 đứa cứ hờ hững thế thì con eba lợi dụng mất
 
mình thì thích tình tứ thêm xíu, trau dồi tình cảm nhiều 1 tí, đừng có để con bựa eba quay lại xen vào, chứ 2 đứa cứ hờ hững thế thì con eba lợi dụng mất

Eba nó làm sai có một tí tẹo mà nhiều người chửi nó thế nhở, trong khi thằng Haruto lằng nhà lằng nhằng, chuyển route liên tục ... thì không thấy ai ý kiến gì hết :|
 
cùng một tội nhưng cố ý và vô ý có thể cách nhau vài cái năm tù cho tới tử hình [-X[-X[-X
 
Eba nó làm sai có một tí tẹo mà nhiều người chửi nó thế nhở, trong khi thằng Haruto lằng nhà lằng nhằng, chuyển route liên tục ... thì không thấy ai ý kiến gì hết :|

Vì đơn giản là thằng nhà quê không phải là nữ. (。◕◞◟◕。)
Bạn Eba có cái lí do mà xét cho cùng thì tác giả cho vào hơi ngu, nhưng cũng là chính đáng. Nhưng đàn bà là phải chung thủy, nhất là tt Nhật Bản chi được yêu 1 anh mà thôi
Còn thằng nhà quê thì cứ thoải mái mà yêu, vì anh ấy là người đàn ông đàn ông manly trong truyện tranh Nhật Bản. Vì anh ấy có quyền
 
Eba nó làm sai có một tí tẹo mà nhiều người chửi nó thế nhở, trong khi thằng Haruto lằng nhà lằng nhằng, chuyển route liên tục ... thì không thấy ai ý kiến gì hết :|

Harem mà với chuyện này bình thường moh`, với lại truyện xoay quanh anh Haruto với các em chứ có phải Eba với các chàng đâu
 
Eba nó làm sai có một tí tẹo mà nhiều người chửi nó thế nhở, trong khi thằng Haruto lằng nhà lằng nhằng, chuyển route liên tục ... thì không thấy ai ý kiến gì hết :|

nếu đặt ở hoàn cảnh bạn, có con bồ ngu tới mức bỏ người yêu đi cặp với thằng gần chết với cái lý do rất như là Sh!t do nó làm bạn với mình khi trong lớp không quen ai. May mà nó chưa giúp đỡ con này nhiều, nếu không nó trao thân mẹ nó rồi.
 
Eba nó làm sai có một tí tẹo mà nhiều người chửi nó thế nhở, trong khi thằng Haruto lằng nhà lằng nhằng, chuyển route liên tục ... thì không thấy ai ý kiến gì hết :|

Haruto chuyển route liên tục lúc nào ?
 
Haruto chuyển route liên tục lúc nào ?

Uhm, nghĩ lại thì nói chuyển route cũng không hẳn là chính xác lắm, chỉ là mọi việc không suôn sẻ với em này là nhảy ngay sang em khác được :-? Ngày xưa sau cái vụ festival với em Nanami thì nhảy sang Eba, giờ Eba không thành lại ngay lập tức quay sang Asuka ... Cái này tạo cho người đọc cảm giác tình cảm của cháu Haruto rất nhập nhằng và tương đối hời hợt, bốc đồng ...
 
Uhm, nghĩ lại thì nói chuyển route cũng không hẳn là chính xác lắm, chỉ là mọi việc không suôn sẻ với em này là nhảy ngay sang em khác được :-? Ngày xưa sau cái vụ festival với em Nanami thì nhảy sang Eba, giờ Eba không thành lại ngay lập tức quay sang Asuka ... Cái này tạo cho người đọc cảm giác tình cảm của cháu Haruto rất nhập nhằng và tương đối hời hợt, bốc đồng ...
thực ra với Nanami thì mới chỉ là thích thôi
nhưng bị Eba tấn công thế là thành ra yêu Eba
cảm thấy không thể tiếp tục tình cảm với Eba nữa thì phải chia tay thôi, lúc đấy thì Asuka lại đến
=)
 
nói đến tình cảm nhập nhằng thì phải nói cái thằng mc trong Suzuka ấy, hãm khỏi nói...
 
mà thiệt drop gì cũng nhanh quá, thằng Haruto cũng chẳng đọng lại tí cảm giác gì là sao nhỉ :-?.......... , nhớ nhung gì đấy chẳng hạn
nói đến tình cảm nhập nhằng thì phải nói cái thằng mc trong Suzuka ấy, hãm khỏi nói...
thằng này thì nửa vời đừng hỏi, lúc đầu thì drop con Idol, con Idol vẫn còn tc, lúc sau con Idol nó nói vẫn thương, thằng này cứ ngập ngừng, rồi hẹn ra cafe làm phát, anh zai định cất lời em nó đánh phủ đầu, rồi quay về tiếc nuối , ko còn gì có thể ức chế hơn đc nữa X_X
 
Chỉnh sửa cuối:
mà thiệt drop gì cũng nhanh quá, thằng Haruto cũng chẳng đọng lại tí cảm giác gì là sao nhỉ :-?.......... , nhớ nhung gì đấy chẳng hạn

thằng này thì nửa vời đừng hỏi, lúc đầu thì drop con Idol, con Idol vẫn còn tc, lúc sau con Idol nó nói vẫn thương, thằng này cứ ngập ngừng, rồi hẹn ra cafe làm phát, anh zai định cất lời em nó đánh phủ đầu, rồi quay về tiếc nuối , ko còn gì có thể ức chế hơn đc nữa X_X

thì nó chả hùng hồn tuyên bố là lấy lại Eba từ tay thằng bệnh tật còn gì :| eba hết tình cảm chẳng lẽ nó ko đc yêu đưa khác :-?? mà asuka đối tốt với nó quá còn gì :O mà dễ thương khi ghen tị vì bộ ngực nữa =))
 
thì nó chả hùng hồn tuyên bố là lấy lại Eba từ tay thằng bệnh tật còn gì :| eba hết tình cảm chẳng lẽ nó ko đc yêu đưa khác :-?? mà asuka đối tốt với nó quá còn gì :O mà dễ thương khi ghen tị vì bộ ngực nữa =))

tính tình thoải mái như Asuka thì ... pơ phệch rồi (đối với mình)
Eba nó cũng chưa nói là hết tình cảm cả, nó chỉ bảo là không gặp mặt nhau nữa, có rất nhiều lý do
đang từ bạn gái thằng ốm yếu bệnh tật giờ nó chết lại bỏ đi theo giai quê thế khác gì ất ơ?
 
nói chung là ending thế này là vui rồi \m/
 
thế này mà end thì còn khuya, với phong cách của seo thì còn kéo dài thêm mấy trăm chap nữa rồi sinh 3 sinh 4 rồi end mới đặng
 
em đeo kính là ai nhỉ :-?................. vãi lành =)).... vừa xem lại con eb!tch nó đã xuất hiện X_X........
614060.jpg

552780.jpg


ps: đeo kính cột tóc ngon phết :'>.........
 
Chỉnh sửa cuối:
[spoil]she keeps questioning him about his program (Commerce) and finally Haruto regrets that he had to butt in, excuses himself trying to leave... but she asks what his name is...
after seeing him go, she tells herself... Kirishima, from Commerce... Locked-On =)[/spoil]
Đoạn này là nó chưa khai tên ra mà phải ko ,thế chắc đúng em Eba rồi =))
tấm này thật imba ;))
http://imepita.jp/20101026/551510
Sao link hình ko xem được nữa nhỉ :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top