bắt đầu từ 3 năm trước, mình gặp nhỏ(H) trong trường cấp 3
thích trong 2 năm và nói lời yêu ở lớp 12
ko phản ứng - ko reply - vẫn bt nhưng có phần xa lánh
cuối năm 12 - vì buồn quá mà mình rủ 1 thằng bạn (D) + 1 con bạn( QA ) đi xem film
câu chuyện bắt đầu : con bạn ^ là người mà 1 thằng bạn mình (T) thích từ lâu --> xung đột lạnh
sau đó vài 3 tháng - mình lần mò fb và biết tin (H) và (T) yêu nhau, ko biết nên cười hay nên khóc nữa vì mình yêu (H) rất nhiều - rất rất nhiều
xung quanh trời đất tối sầm ....
đã khóc dù cố nín
thích trong 2 năm và nói lời yêu ở lớp 12
ko phản ứng - ko reply - vẫn bt nhưng có phần xa lánh
cuối năm 12 - vì buồn quá mà mình rủ 1 thằng bạn (D) + 1 con bạn( QA ) đi xem film
câu chuyện bắt đầu : con bạn ^ là người mà 1 thằng bạn mình (T) thích từ lâu --> xung đột lạnh
sau đó vài 3 tháng - mình lần mò fb và biết tin (H) và (T) yêu nhau, ko biết nên cười hay nên khóc nữa vì mình yêu (H) rất nhiều - rất rất nhiều
xung quanh trời đất tối sầm ....
đã khóc dù cố nín


giờ mình ngơ ngẩn quá

.