hôm nay mình muốn các bạn chia sẻ với mình thôi góp ý cũng dc :P
và chuyện là thế này
mình năm năm học lớp 11 rồi và thích 1 bạn từ lớp 6 đến bây giờ
. chả hiểu sao mà lại thích lâu thế
. nếu là người khác thì đã xông vào rồi, còn mình thì ko giám nói toẹt ra là thiếu tự tin:(. Vì giá đình cũng ko có nhiều tiền, không được mặc đẹp( có mỗi 1 bộ đi chơi :(), đi xe đạp cái này cũngko quan trọng lắm
.)
còn về người mình thích thì nằm trong sô ít mà anh em nghĩ đó là : ngoan ngoãn, hiền lành, và thích ai đó ko phải vì tiền và rất hồn nhiên. nụ cười thì theo mình là rất dễ thương và cả đôi môi nữa. hơi thấp 1 chút nhưng nhìn ko phải tệ
và đã có bạn trai rồi. Và mình thích bạn ấy cũng vì những thứ trên. Nhưng mình không giám nói cho bạn ấy biết. ở trường thì chỉ giám nhìn lén thôi. nhiều khi nhớ quá chạy qua nhà bạn ấy ngó rồi về suốt từ lớp 7 đến giờ và có 1 vài lần rủ bạn ấy đi ăn chè và đi mua kẹo :P. Có bữa không ngủ được vì quá nhớ bạn ấy.
điều đặc biệt nữa ở đây là mình cảm thấy bạn ấy rất gần gũi, không như những người bạn khác của mình. mà mình lại là thằng thiếu tình cảm( bàn bè để tâm sự thôi
) và mình nghĩ bạ ấy là thích hợp nhất nhưng mình không giám nói ra vì rất ngại.Và hiện tại đang ngồi viết bài này mình cũng cảm thấy rất buồn vì không có ai để tâm sự cả:(
còn về cái tình cảm trẻ con của mình thì không biết sẽ kéo dài bao lâu nữa:(
trên đây cũng là 1 chút mình muốn tâm sự với moị người
và chuyện là thế này
mình năm năm học lớp 11 rồi và thích 1 bạn từ lớp 6 đến bây giờ
. chả hiểu sao mà lại thích lâu thế
. nếu là người khác thì đã xông vào rồi, còn mình thì ko giám nói toẹt ra là thiếu tự tin:(. Vì giá đình cũng ko có nhiều tiền, không được mặc đẹp( có mỗi 1 bộ đi chơi :(), đi xe đạp cái này cũngko quan trọng lắm
.)còn về người mình thích thì nằm trong sô ít mà anh em nghĩ đó là : ngoan ngoãn, hiền lành, và thích ai đó ko phải vì tiền và rất hồn nhiên. nụ cười thì theo mình là rất dễ thương và cả đôi môi nữa. hơi thấp 1 chút nhưng nhìn ko phải tệ
và đã có bạn trai rồi. Và mình thích bạn ấy cũng vì những thứ trên. Nhưng mình không giám nói cho bạn ấy biết. ở trường thì chỉ giám nhìn lén thôi. nhiều khi nhớ quá chạy qua nhà bạn ấy ngó rồi về suốt từ lớp 7 đến giờ và có 1 vài lần rủ bạn ấy đi ăn chè và đi mua kẹo :P. Có bữa không ngủ được vì quá nhớ bạn ấy.điều đặc biệt nữa ở đây là mình cảm thấy bạn ấy rất gần gũi, không như những người bạn khác của mình. mà mình lại là thằng thiếu tình cảm( bàn bè để tâm sự thôi
) và mình nghĩ bạ ấy là thích hợp nhất nhưng mình không giám nói ra vì rất ngại.Và hiện tại đang ngồi viết bài này mình cũng cảm thấy rất buồn vì không có ai để tâm sự cả:(còn về cái tình cảm trẻ con của mình thì không biết sẽ kéo dài bao lâu nữa:(
trên đây cũng là 1 chút mình muốn tâm sự với moị người
không thổ lộ trực tiếp được thì cũng cố nói bóng gió để bạn gái ấy tự hiểu chứ
chút ý kiến thôi em kinh nghiệm cũng ít lắm
bữa mình cũng bày tỏ t/c chỉ qua nói bóng gió thôi nhưng mà qua mấy câu bóng gió ấy nó lại chứa đủ hết t/c của mình dành cho bạn nữ ấy thế là bạn ấy hiểu cả 




