[Preview] LineAge 2 : Tượng đài bất tử

Bác thuộc hàng Legen rồi hehehe , tụi e chơi sau nên ko biết ^^'
 
nhớ hồi đó mình chạy về làng Human ghẹo gái, ghẹo sao nó ctrl đánh mình, lúc đó chỉ là set best D, bô Brigandine thôi, đánh một lát ko thấy mình mất một giọt nên đi theo mình luôn :)) đó là lần đầu tiên quen bạn gái trong game :)) sau offline gặp con bé xấu và hô vê lù nên té luôn =))
 
Sạc ... hahahahaha ! Bác này kể chuyện vui thiệt hahaha
 
Cộng đồng chơi L2 ở VN nhiều em xinh lắm. Họp mặt offline 2 miền Bắc nam, gái gặp trai, rồi trai gặp gái, tè le tét lét hết vui lắm haha =))
 
bác casanova nói là biết server ngon thì giới thiệu cho e biết vs ! e thuộc thời sinh sau đẻ muộn nên chơi Gloabal đc. nửa năm thây L2 nổi tiếng mà chưa đc chơi ! wow cũng thửong thức rồi aion rồi! h thử L2 ^^
 
Cộng đồng chơi L2 ở VN nhiều em xinh lắm. Họp mặt offline 2 miền Bắc nam, gái gặp trai, rồi trai gặp gái, tè le tét lét hết vui lắm haha

hồi đó đi offline toàn gặp đực rựa chứ chả thấy em nào =))

bác casanova nói là biết server ngon thì giới thiệu cho e biết vs ! e thuộc thời sinh sau đẻ muộn nên chơi Gloabal đc. nửa năm thây L2 nổi tiếng mà chưa đc chơi ! wow cũng thửong thức rồi aion rồi! h thử L2 ^^

ừ, chờ anh em vào đủ rồi làm luôn , mà báo trước là rate 1x ,cày chua như offical vậy , sever ổn định và thằng admin cũng bảo sẽ duy trì lâu dài :)
 
box L2 có đó sao kô post mà post wa đây làm gì :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Em nà em báo 1 slot chơi cùng cho vui. Chỉ sợ được 1 tháng lại off hàng loạt thì buồn chít :)). Dạo này chẳng có gì chơi, buồn vê lù :D. Bao giờ chơi hú lên 1 tiếng nhé. Luôn trong này thôi.
 
Phoenix, Masta, Bloodforce, với đám Hatori, Lazy bear hay Kinh Kha là thế hệ đàn em hết =)

Nhớ lúc đầu mình cầm DA thả chó cắn chết một lúc 5,6 em vui vãi @_@, cứ bu vào phang mình trong lúc mình gồng bất tử, tay thì cầm Samurai Sword.

Nếu mà Wow không ra thì chắc chơi L2 tới giờ này quá, hiếm MMORPG nào castle vui như nó.

Ố ố !!! lâu quá ko mò lên đây , hehe... đúng là ngà xưa nhờ GamePro giới thiệu anh em mới biết . Mình biết L2 lúc mọi người còn cày MU và Gunbound , đâu tiên là ser Inferno được vài ngày lặng mất tiêu ... sau này là L2VN , ngày xưa gọi là Guild chứ ko phài clan như giờ , mình guild DF (Devilforce) có mày đồng chí Leon008,lunsmith đó...sau này thì quen biết anh em Phoenix như King,pharaoh,Coxue toàn đi war với mấy ku Masta ...thậm chí bây giờ còn yahoo vài đồng chí ... cũng từng chiến đấu chung Cabal.

Ngày trước choi L2 nick Maximus class SR thì gần như ko có khái niệm push (búp gì đó lâu quá ko chơi game nên quên rồi) , cầm cây cung gỗ đi bắng từng cây nắm lụm 2000 adena ... từng góc hẻm làng Elf , nghe từng bản nhạc , làm từng cái quest ... Còn bây giờ ... push 1 phát cầm cung đời cuối đi 30p lên 20... chán ngắt chơi 2-3 nick 1 máy... chán....
 
Hí hí, vậy topic này lập ra để ôn lại kỉ niệm xưa cũ về Lineage 2 hả ta ? Vui vui à nha... :D

Mình biết Lineage 2 thông wa anh bạn Sin Hào hồi xưa, lúc đó là nó đang close beta bên server Đài Loan, muốn chơi phải có ID Chứng minh thư của dân bản xứ nó mới cho đăng kí, cả quán chỉ có được 1 ID share ra chơi chung, sau này mình vô test làm quen được với một người Hoa biết tiếng Anh năn nỉ nhờ nó tạo cho mình một cái account khác từ đó mới bắt đầu khám phá thế giới L2 là gì. :P

Lúc đầu chọn class Elf Ranger đi farm lên được level 22 sau đó đi lang thang ra Bãi pháp trường đánh thêm được 30% nữa thì server Đài Loan close.

Sau đó một thời gian thì ra server beta bên US cũng nhảy vô chơi class Mage của Human lên được 31, đang lang thang ở làng thợ săn thì hết beta lúc đó US. cũng bắt đầu chuyển qua thu phí rồi nhưng lúc đó cũng để lại cho mình ít nhiều ấn tượng về Lineage 2 rồi.

Bẵng đi một thời gian trở về đánh War3 và CS thì được biết qua server Hoàng Nghĩa lúc đó phòng game "GamePro" của anh Teddy đang trong thời kì thịnh vượng nhất, lúc đó bỏ luôn War3 và CS đi theo tiếng gọi của tình iu L2 tiếp. :P Class chơi lúc đó chuyển qua chơi Mage Dark-Elf cùng thằng bạn nó chơi Sin Dark-Elf.

Chơi 1 thời gian thì server đóng cửa lúc đó có một anh cựu nhân viên của FPT đứng ra nghiên cứu và tạo nên một server lậu "Made in VN" đầu tiên là server Inferno, lúc này thì bắt đầu chơi gặp nhiều anh chị em VN nhưng đông đảo nhất là clan Blood Force của Gamepro vì đã có kinh nghiệm chơi trước + đông đảo nên thống trị server này trong suốt thời gian đó. Server bắt đầu đông vui và trở nên HOT thì có tin sét đánh ngang tai là Admin phát triển server Inferno đã đầu quân cho FPT và lý do công việc nên ko còn thời gian để chăm sóc cho server nữa và cuối cùng là ... đóng cửa vô thời hạn. Buồn 5 phút...

Một thời gian sau thì đến phiên server Viet Hóa ra đời, và tính ra thì server này là server lậu thành công nhất tại VietNam từ trước đến giờ và cũng là server mình chơi lâu nhất, trải qua nhiều thời kì từ lúc sơ khai cho đến lúc ra đời server 1X VH ---> Chuyển wa 1X chơi cho đến tận khi đóng cửa 1X và up lên C3 rồi C4 một thời gian luôn. Lúc này Admins bắt đầu công khai bán items = VND nhưng lại cấm người chơi ko dc buôn bán items = VND, bắt được là BAN. Thấy cái luật stupid quá với lại tình trạng log nhiều account để solo train ----> Tính cộng đồng của server không còn nữa nên cũng ko có gì luyến tiếc cả.

Ngẫm nghĩ lại thấy mình nghỉ vào thời điểm đó thật là sáng suốt, ít ra thì L2 đã để lại trong mình một ấn tượng tốt, có nhiều kỉ niệm khó có thể quên được... Ít ra đối với mình thì Lineage 2 đúng là "Tượng đài bất tử". :D
 
đây là tự sướng đại bản doanh ?

game nào cũng sẽ có người chơi , dù chỉ là 1 người chơi thì nó cũng còn "sống" , bất tử clg =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Lượng người chơi L2 chắc gì bằng MU, trên toàn thế giới:D.
Thực sự mình thấy cái L2 ( thấy-- mình ko chơi do ác cảm) hơi củ chuối. Anh nào chơi cũng log tầm vài 3 cái acc, trong đó các acc kia toàn buff. Đánh nhau dựa vào buff à????Một lô 1 lốc các buff giống nhau về tác dụng. Tại sao không đơn giản hóa nó đi, nhồi vào ít class thôi???

Nếu 36 class mà như thế thì cũng chả có gì đặc biệt. Ví dụ như D2 nhé( cái này chơi nên biết) nhìn thì cũng chỉ vài class: ama, sin, druid, bard .. một vài em nữa. Nhưng từ đó build ra 1 ổ. Như vậy rõ ràng là hay ho hơn cái chuyện thành 36 class!Như chủ topic nói về 2 cái class dùng bow đó, 1 cái bắn nhanh,1 cái crit sao ko ép vào 1 class chỉ được học 1 trong 2 class skill.

chủ quan là vây vì mình chơi game không thích tính toán, từ ngữ quá nhiều.

Cái craft đồ thì tất nhiên là hay, nhưng nói thật đến 1 mức nào đó nó như 1 cái gánh nặng buộc phải theo.

còn công thành, hầu như bất kì một game nào có đánh nhau, nhưng lại có 1 event tập trung được vài chục thằng vào 1 điểm thì đều khốc liệt cả. MU công thành ở FPT chả tởm à? cái đợt mà chưa ra server có rs ấy,
 
đây là tự sướng đại bản doanh ?

game nào cũng sẽ có người chơi , dù chỉ là 1 người chơi thì nó cũng còn "sống" , bất tử clg

mình ko nhầm thì thế này gọi là troll , mà là troll thì "dont feed it"

btw : anh em tập trung đông đủ thế là vui , giờ đưa cho anh em cái link Down trước, down xong tối đi trực về sẽ làm nốt bài giới thiệu sever mới :))

http://www.fileshack.com/file.x/20982/Lineage+II:+Freya+Client

Maxspeed nhé, client khoảng hơn 5GB, kéo giờ thì đến tầm tối là xong
 
VIE thì có vẻ đúng hơn , 4x thì là FMW với mem trâu bò vô đối :))

mà thầy Thích cứ chết rồi hồi sinh mãi nhỉ :))
 
ông Casanova0505 cho tui hỏi cái sv này máy chủ ở đâu vậy khả năng chơi khi war có delay dữ dội ko rate bao nhiu ko wan trọng nhưng muốn hỏi là nó có đông người chơi nhưng thời l2vn ko :D lâu wa ko chơi l2 giờ muốn chơi lại nhưng ko kiếm đc sv nào như hồi trc nữa nhớ hồi đó chơi vui ghê ^^ mấy 4 tuần để lên đc 20 thêm 1 tuần nữa đề làm Q chuyển class gà thấy sợ mà có bạn bè vui giờ vẫn nhớ ^^.

cái link ôn đưa là bàn freya mà tui chỉ có bản epilogue thui có chơi đc ko
 
giờ ai cũng up lên freya hết rồi cậu ợ :)) mà nếu cậu ko muốn down lại thì dùng live update của NCsoft đi :)
 
đây là tự sướng đại bản doanh ?

game nào cũng sẽ có người chơi , dù chỉ là 1 người chơi thì nó cũng còn "sống" , bất tử clg =))

Lol , về mà tự sướng với mấy game loli của ông đi , đừng có đi đánh rắm rong khắp forum nữa . Còn bất mãn chuyện bị ném gạch tập thể bên box L2 trước đây sao ? Ko thích thì lượn , nhảy vào comment 1 câu để thể hiện độ bựa à ?

BTW , nhớ lại ngày nào ngồi lóc cóc làm quest change job 2 , vừa làm vừa lầm bầm chửi cái thằng khốn nào ngồi rảnh viết cái quest dài kinh . Newbie mới chơi thì có khi cả tuần chưa xong . Lúc đầu cũng nghĩ như các game khác , cứ train , đồ đạc lượm từ mob mà ra, sẽ có ngày như VCLTK ngủ 1 giấc dậy sẽ trở thành tỷ phú , ai dè từ lv 10-50 ko rớt 1 weapon nào . Cứ tưởng là bug :))
 
ký ức về vụ CJ lần 2 đến giờ vẫn còn ám ảnh, 1 tuần lễ hơn vẫn chưa làm xong vì ko biết nó nằm hướng nào, may sau này có guide chỉ CJ 2 nên mới đỡ cực hơn
 
ký ức về vụ CJ lần 2 đến giờ vẫn còn ám ảnh, 1 tuần lễ hơn vẫn chưa làm xong vì ko biết nó nằm hướng nào, may sau này có guide chỉ CJ 2 nên mới đỡ cực hơn

Và cái cảm giác sau khi train quest cứ như trở thành 1 siêu nhân thực thụ :"> . Vẫn nhớ cái cảnh train ở Tháp Láo Xượt cả team gào lên sung sướng thì thấy 1 cây Dark Elven Bow rớt trên đất . Thế là thay nhau xách chạy vòng vòng ở Giran . Rồi lần đầu tiên lên đỉnh tháp , cả lũ chả biết mô tê răng rứa gì hết , thấy bức tượng Baium xanh lè , là lạ , cả đám bu nhau chọt xong nó hiện ra thì cả lũ chạy tán loạn . Rồi cả lũ kéo nhau vào hầm mộ 3x , lúc đầu cả team dí 1 con mob , thấy mob sắp hết máu thì nó chạy vừa khen câu game làm hay thế thì nó kéo con cháu cô dì chú bác ra dí lại cả party , đau bụng phọt ruột =))
 
Back
Top