Chú thông cảm cho chị, vì hôm qua cơm no rượu say. Chăn đc nhiều quá rồi, party đánh hay vd' rồi nên chả biết đánh ai nên ko buồn chơi nữa.
Từ sau rút kn d' party bầy đàn thằng Run và bọn HSB nữa. Có chúng nó mình quit game nhanh vãi toàn log out tự giác ... 2 lần như 1.
Thằng em về thấy ngồi camp máy ở dưới ngạc nhiên hỏi sao hôm nay ko chơi
Trưa hay chiều gì đấy làm party 2 ber 1 heal 1 sps 1 sh 1 paladin 1 eva templar cày nát bọn Syndicate rồi ...
Bên nó 2 heal 1 judi 1 tank 1 sh 1 sps dao cung các kiểu chung chung đông hơn 1 party 1 tý.
Có tank gồng def thì d' sợ weak mà tank elf heal máu thì cũng ko chết đc.
Các bạn HSB đánh vẫn hay hơn vì quanh năm các bạn ấy d' có bishop nên tự giác và quan sát party & quân địch tốt hơn.
Các bé Hero xanh và non vì ỷ lại bishop nhiều quá. Toàn chơi kiểu thiêu thân nên khi bs có vấn đề gì thì các bé rụng.
Vào party nên làm macro target, nhiều cái để thông báo nhiều nội dung vd BS nào bị silence cần ưu tiên, con nào là heal, con nào là judi v.v... Và click phải vào bảng tên người mà mình cần assit để cùng tấn côgn 1 mục tiêu. Tránh trường hợp mỗi ng 1 mục tiêu thì ko bao h thắng đc. Thực hiện cái đó tốt thì mới tiến đc.
Bật bảng debuff lên để quan sát tình hình các supporter bên mình để bảo vệ, gồng def khi cần thiết. Tricks có gồng mdef và tank gồng pdef. Ai chưa biết bật thì bấm vào cái nút view buff, bấm lần 1 là nó ra bảng buff, lần 2 là bảng debuff.
Khi bị weak ko cleanse đc phải có người triệt tiêu những đứa gây dmg, root chân, đi chậm, stun v.v.. để bs ko bị stun liên tục ko heal đc.
Nếu ko có target nào thì phải quan sát và bảo vệ những thằng đang tụt máu nhanh. Mất 1 người dù là ai thì tỷ lệ sống của bản thân mình cũng sụt giảm đáng kể.
Đi pvp thì zoom nó xa xa ra mà quan sát tổng thể còn biết đường đối phó. File zoom up trên kia rồi, hoặc down cái system customize của l2unit cũng có zoom rồi.