Kimi no iru machi - 1 bộ harem drama đúng chất :D

^ ôi đệt... trì tưởng tượng phong phú wa =))
 
Móa. Cái thằng điên, tưởng tượng cái khỉ gì vậy trời. làm hỏng cả bộ truyện của người ta
 
Story kiểu đấy làm H doujin thì chuẩn, còn để làm truyện bình thường thì mangaka chết không toàn thây với fan ngay =))
Mà mấy truyện của lão Seo hầu như ko có doujin mấy nhỉ :))
 
mà dek hiểu sao, cả 1 lũ vào chung 1 trường, kiểu này chắc gì em Nanami đã bỏ cuộc :-j
 
Thì đầu chap em Akari đá xoáy Nanami vì lý do đó rồi còn gì :))
 
update chap mới 1 phát: em kiếng cận là type mê trai trẻ :). Mới xuất hiện chap thứ 2 mà đã mới Haruto về nhà riêng, kinh thật >:)
 
^ thể loại shota chuẩn bị xuất hiện chăng :-?
 
sinh viên đại học rồi thì còn gọi là shota cái nỗi gì
 
hiếm khi có truyện nào câu kéo lên tận Đại học lắm, chả biết tương lai em Mishima sẽ bị thằng khốn đào hoa kia nó làm khổ thế lào... :-w
 
chắc seo vào cho làm màu vậy thôi chứ chớp nhoáng vậy ko đi tới đâu
 
Cho bạn gái phát hiện ra bạn mà anh Haruto nhắc đến là con gái thì em ấy chả nhảy dựng lên , thế là có chuyện tiếp ;x
 
làm phát 200 chap nữa cho hoành tráng hơn suzuka luôn thể.
cứ tưởng truyện sẽ kết thúc êm đềm rồi giờ thì sống gió lại nổi lên, chẳng cho người ta nghỉ ngơi tẹo gì hết
 
Em đeo kính body cũng chuẩn phết nhỉ, kém em mái ngố tẹo thôi:'>.

Btw đa số con gái cho rằng đeo kính sẽ khiến mình sexy hơn=).
 
công nhận mình thích style đeo kính tóc dài, ko thích mấy em tóc ngắn tí tẹo nào :(
 
Em Shiori này kinh nghiệm đầy mình dám xuất hiện để ôm quả bomb lắm ;))
 
em mới chuẩn quá .... thôi seo ôm bom cũng được .. được lắm em thích vậy mà ko ôm bom hơi phí .. \m/
 
chưa gì đã định gọi về nhà giở trò rồi :-s
em này cáo già vãi
 
Back
Top