Cánh đồng bất tận - chuyển thể từ truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư

phim quá hay . cảnh quay miền tây rất đẹp . 20 phút cuối phim khá tàn nhẫn . cảng Nương bi cưỡng hiếp ( mặc dù cha nôi dc ăn quả hiếp ấy đã trúng 1 nhát dao của bác Dustin ) buôc nương phải mang cái bầu vô tội vạ . Phim rất hay ,đáng đồng tiền bác gạo đi xem . Phải công nhân Nương với Điền đóng rất đạt .Nương trong phim mộc mạc , nhìn chân quê lắm .cuối cùng chỉ còn mỗi nương và ông bố dustin , em điền chắc giết chú kia xong sợ quá bỏ chạy rồi
 
bác trên coi rồi kể lại thì bỏ vô tag spoil dùm đi,em còn đang để dành tiền định tuần sau đi mà đọc bài bác em nản quá :-<
 
Không nghĩ là film kết thúc như thế, khán giả còn đang chờ diễn biến tiếp theo thì kết thúc đột ngột, cảm giác hơi hụt hẫng...nhưng cảnh đồng lúa thì quá đẹp :X
[spoil]1. Giọng diễn viên Hải Yến nghe chán quá, thấy nó hơi lạt lạt không có hồn. Phim có những tình tiết gây cười nhảm nhí : đoạn Sương khen Võ "...anh thợ mộc đẹp trai ghê ..." trong khi người mới bắt đầu lành, đầy vết thương, mặt bầm tím. Đây có thể hiểu là tình tiết để phản ánh lên tính cách của nhân vật gái điếm nhưng thái quá gây phản cảm.
2. Tổng cộng có 4 thằng lưu manh miệt vườn : 2 thằng đóng vai cán bộ vệ sinh phòng dịch, 2 thằng Võ k biết mặt,; sau đó 1 thằng bị Điền giết chết, còn lại 3 thằng. Đoạn 3 thằng đi xin đểu, Võ k hề nhận ra chú "cán bộ" hôm nào ???!! Một thằng mang bông tai hơi bị chơi, đóng phim k bỏ bông tai ra được ah ?? (nếu trong truyện có mô tả thì thông cảm, chưa đọc =.=) :-> !
3. Âm thanh hơi chán cảm giác buồn ngủ quá, nếu đơn giản thêm 1 bài hát vào thì có lẽ là hay hơn.
4. Phim bị PR hơi quá, có thể sẽ nhận được chê nhiều hơn khen. Nội dung film có thể tóm tắt qua 2 từ đau thương và sung sướng =)) [/spoil]
!
Ai chém gió ? http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/10/3BA21E2A/ :-w
...Được đánh giá là khá độc lập so với tác phẩm văn học nguyên gốc, Cánh đồng bất tận để lại trong lòng người xem những xúc cảm, dư vị rất riêng ...
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cũng không kìm được nước mắt và xúc động phát biểu rằng, phim đã truyển tải được những ý nghĩa, nội dung thể hiện trong tác phẩm văn học của chị.
 
Phim này ko thích lắm, đi xem tại bố làm đạo diễn hình ảnh,coi như ủng hộ =))
Ghê , profile to nhể
Bố làm đạo diễn hình ảnh chắc là nhà giàu rồi
 
cảnh nóng hay ko? Nếu phim bt thì dùng nó vào mục đích khác cũng dc. ;))
 
Vừa đi coi về, khúc cuối buồn thật. Có điều phim này xếp hình nhiều quá gây mất cảm tình
 
Đi coi với GF phim này đc ko ?
 
Khá vui là hiện nay film Việt Nam tiến bộ hơn về việc tạo ngoại cảnh , phục trang , góc quay v...v... rồi . Các film trong năm nay đều thể hiện được điều đó . Tiến bộ thì có rồi , nhưng mặt bằng chung thì vẫn chưa làm anh làm chị ai được , film xem xong vẫn thiếu một chút điểm nhấn :D

PS : nếu GF cậu không thuộc loại đa cảm quá thì nên đi . Còn đụng cái là nghĩ linh tinh thì thôi , dắt nó đi coi film hài cho lành .
 
Xem trailer có vẻ hấp dẫn ta .
Btw , background đẹp thế :x
 
đáng đi xem ko các tình yêu
tính t3 này lên galaxy xem phim này
 
Có những nhận xét bị công nghệ quảng cáo, lăng xê bóp méo, một xu hướng của người dân VN:))
 
Hôm 22 định bụng là lên BHD coi, rồi coi thử buổi ra mắt như thế nào. Nhưng lên coi lịch chiếu trễ quá(8 h hơn mới có xuất mà 10 h kém là nhà trọ đóng cửa rồi X_X) đành về ,đến tối qua mới coi đc.

Phim khá hay , cả nội dung và hình ảnh. Riêng phần âm thanh thì mình không thích lắm, dù là dân quê nhưng cái tiếng lộn xộn trong phim thấy hơi ngứa tai, rồi nhạc nền của miền tây cơ bản mình không thích từ lâu... Nhưng nhìn chung thì vẫn thấy hay. Một cái nhìn rất thực , một cái nhìn đau đớn cho những con người ở khó khăn nhất trong cái thời buổi hiện đại văn mình thế này.
Tuy là cũng hơi ảo vài chỗ như sao lắm thằng liều đi rap3 con bé thế 8-} không sợ tù à, mười mấy tập lịch đấy chứ 8-}?

Đoạn cuối cũng là đoạn đau thương nhất trong phim, cảnh Nương bị rap3 đến ngất đi. Ông bố bị tụi kia bắt mở mắt ra nhìn cảnh con gái mình bị hãm hiếp. Khung cảnh rạp lúc đó như ngừng trôi, để rồi sau đó những tiếng khóc nấc nghèn nghẹn.

Cái kết cũng chả phải là một cái happy ending lắm nhưng cũng vớt vát chút nào đó khung cảnh bi đát trước đó.
 
^
Happy ending cái mốc xì :| Thấy giống kiểu các nhân vật còn lại ráng "move on" mà thôi, chứ không phải là hạnh phúc đích thực -_-"

Đúng 20 phút cuối phim sau khi Điền và Sương bỏ đi thật tàn nhẫn và đáng căm giận ba thằng !$!@#!$! đó -_-"

Nhìn chung, góc quay và cảnh rất đẹp :D Cảnh cánh đồng lúa đẹp dã man luôn, làm coi thấy bầy vịt, đồng lúa mà nhớ tới quê ngoại quá xá :( Tuy nhiên cảm thấy sao film đi nhanh quá, có các cảnh quay nhiều khi chiếu được 2,3 s rồi fade qua cảnh khác làm khá là nhức mắt ._.

Điều cuối là, hông thích giọng của Sương lắm ... :| Thấy nó không phù hợp cho lắm, có lẽ để người khác lồng tiếng cho giống giọng nam bộ của ba cha con thì hay hơn.... lời thoại thì nhiều lúc đúng là chỉ có trên film ảnh vn! :))
 
Vừa đi coi về, khúc cuối buồn thật. Có điều phim này xếp hình nhiều quá gây mất cảm tình
 
tên hay nhỉ. Sương - Nương - Thương .
 
Vừa đi coi về, khúc cuối buồn thật. Có điều phim này xếp hình nhiều quá gây mất cảm tình

Vãi hà copy bài mình để spam :-o . Box này có tính bài đâu :))
 
^
sao cậu nhớ dai thế :-*
bài của mình mà viết thì ko bao h nhớ dc
 
Vãi hà copy bài mình để spam :-o . Box này có tính bài đâu :))

Box này có tính bài, và từ khi tính bài rất nhiều kẻ vào spam, nhưng mà hình như chả có ai copy y nguyên 1 post trước như vậy cả thì phải :))
 
Đa số phim việt ko hiểu sao diễn viên đóng như gượng gạo kiểu như cho có,phim này củng ko ngoải lệ có số cảnh như đọc lời thoại và phản ứng thái quá.
 
Thì vừa nhìn vào bảng lời thoại vừa đọc mà :)
Phim này chưa đi xem :| Không biết có bán đĩa phim không ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top