[PC] Fallout: New Vegas

Status
Không mở trả lời sau này.
tụi bos bản này hiếu chiến thế nhỉ, đi vào hidden valley kiếm mấy ảnh, chưa chào hỏi gì là la-ze bay tứ tung rồi ...

Tưởng cạy khóa vào nó đưa thẳng đến Mcnamara hỏi tội,rồi tha cho mà
 
Trong khi vũ khí vautl 34 có nhiệm vụ lấy khẩu purt gun gì đó. Khi mà mình mở được cửa phòng phóng xạ rồi ( có khẩu All-American) mà nv thì nó chỉ ở cái ban công trên làm sao lến đó được vậy?

Khẩu đó ở trong cái hòm bị khóa very hard, không phải trên ban công đâu :)) Khẩu này chuyên dùng để kill BoS và bọn Robot, bắn xung điện từ EMP cực thấm :))

tụi bos bản này hiếu chiến thế nhỉ, đi vào hidden valley kiếm mấy ảnh, chưa chào hỏi gì là la-ze bay tứ tung rồi ...

Xem lại xem có mặc đồ của NCR không, BoS và NCR đang chiến tranh mà mặc vào thì bị xơi kẹo đồng, nhàm kẹo laser :)), là đúng rồi. Tớ đang liked mà quên mất lại mặc bộ Ranger vẫn bị bắn đấy :))
 
Tưởng cạy khóa vào nó đưa thẳng đến Mcnamara hỏi tội,rồi tha cho mà

cái tội này rất là to =_=, nhìn 2 thằng và 1 con chó trang bị tận răng mà mấy ku này dám kêu mình lột sạch đồ ra đi theo bọn nó =,=, tớ ở Playthrough 1 điên quá nã luôn hết cả Bulker
 
chơi đc 60h,tự dưng chán game gê gớm, bác nào biết cách thổi lên ngọn lửa trong tim em ko, tự dưng tắt lịm toàn khói :(:(:(
 
Xóa game , lên đây đọc bàn luận , tự nhiên 1 tuần sau lại xách đít cài lại ... Cái này giống oblivion , mình cũng xóa cài lại xóa cài lại tới 4 lần ...
 
chơi đc 60h,tự dưng chán game gê gớm, bác nào biết cách thổi lên ngọn lửa trong tim em ko, tự dưng tắt lịm toàn khói :(:(:(

Chú ngồi đọc document với thoại cho đàng hoàng thì may ra mới ko chán game đc :-w
 
Chú ngồi đọc document với thoại cho đàng hoàng thì may ra mới ko chán game đc :-w

có mà, em skip nhưng lúc làm quest toàn vô wiki đọc mà, nên cũng hiểu rõ lắm :(
có mấy cái note là em bóa tay, làm biếng đọc kinh khủng :(
 
Quăng súng cho companion thì nhớ phải quăng đạn của súng đó cho nó nữa nhé, ko thì nó chả xài dc đâu -_-

Có 1 số bug companion bị mất vũ khí, tốt nhất là trước đó nên lấy vũ khí của nó bỏ vào hòm đồ của mình, sau này sẽ dc trả lại đầy đủ.

Quăng cho nó toàn bộ MF cell mà nó có thèm xài đâu, toàn lượm đồ ngoài đường.

Chưa kể còn bị lỗi sau khi kết thúc nhiệm vụ For Aud Lan Sai mà thằng Acrade nó không nói chuyện tiếp để cho mình bộ Tesla Armor :(

cái tội này rất là to =_=, nhìn 2 thằng và 1 con chó trang bị tận răng mà mấy ku này dám kêu mình lột sạch đồ ra đi theo bọn nó =,=, tớ ở Playthrough 1 điên quá nã luôn hết cả Bulker

Lạ nhỉ :-? Mình có cạy cửa thì tụi nó cũng chẳng bảo mình lột đồ, dẫn thằng tới gặp McNamara :-?
 
Quăng cho nó toàn bộ MF cell mà nó có thèm xài đâu, toàn lượm đồ ngoài đường.

Chưa kể còn bị lỗi sau khi kết thúc nhiệm vụ For Aud Lan Say mà thằng Acrade nó không nói chuyện tiếp để cho mình bộ Tesla Armor :(

mình cho thằng gannon cầm Tesla-Beaton Prototype bắn bt, sau đó cho nó về luck 38 nghỉ dưỡng sức, rồi quay lại rủ nó đi tiếp thì mất tiêu khẩu đó......... bó tay chưa, game lắm bug, đã update 1,2 và hotfix đàng hoàng rồi đóa......... nản luôn :|
 
Nếu mang con Veronica mới đc như vậy ::)

Mang theo Veronica thì Veronica sẽ tự mở cửa cho mình còn đây là nếu cạy cửa với Skil Picklock = 100.

Đằng nào thì cũng sẽ được mời thằng tới gặp McNamara nếu không mặc đồ NCR.
 
Vừa lên làm cỏ bọn Ceasar, đặt 1 đống C4 trước lều dụ nó ra rồi kích nổ, máu văng tung tóe mà không thấy cái xác nào, con Rex mất tiêu luôn, fast travel không hiện ra lại luôn mới vãi =))

Mà xài cái mod Blood Texture nhìn đúng hãi :))
 
Mang theo Veronica thì Veronica sẽ tự mở cửa cho mình còn đây là nếu cạy cửa với Skil Picklock = 100.

Đằng nào thì cũng sẽ được mời thằng tới gặp McNamara nếu không mặc đồ NCR.

Hình như không cần lock pick 100 đâu (dù mình có 100 lockpick), tớ vừa đụng vào cái cửa chưa kịp pick là nó đã mở cửa xoạch xoạch ra chào hỏi rồi mà
 
Mới đánh trận hoover dam xong, đám Eclave đúng là vẫn vô đối như ngày nào :x

Từ trên trời Vertibird sà xuống chào hỏi bằng Minigun rồi thả xuống 4 người trong đó có 2 người mặc Power Armor :x
 
Vừa lên làm cỏ bọn Ceasar, đặt 1 đống C4 trước lều dụ nó ra rồi kích nổ, máu văng tung tóe mà không thấy cái xác nào, con Rex mất tiêu luôn, fast travel không hiện ra lại luôn mới vãi =))

Mà xài cái mod Blood Texture nhìn đúng hãi :))

em kêu rex về luck 38, rồi vô đó tìm mãi ko đc :((:((:(( , lắm bug, con giun xéo mãi cũng quằn, tức nước vỡ bờ, ko thể chịu nổi nữa rồi, bug quá đông và hung hãn :(
 
Trở ngược lại save gần nhất, lúc mà còn con Rex ấy. Chơi cái này phải save thường xuyên. Mình chơi 30 là save 1 lần, chỗ nào quan trọng thì save liên tiếp. Đã muốn chơi thì phải chấp nhận sống chung với bug thôi.
 
em kêu rex về luck 38, rồi vô đó tìm mãi ko đc :((:((:(( , lắm bug, con giun xéo mãi cũng quằn, tức nước vỡ bờ, ko thể chịu nổi nữa rồi, bug quá đông và hung hãn :(

"Ở hiền gặp lành", ta gặp ít bug lắm chú nhỏ àh #>:) :-"
 
giờ mới phát hiện cái lão house cũng bịnh vãi , ai vô chỗ HH tools company đọc mấy cái email của nhân viên gửi cho nhau thì biết. cái gì mà trong giờ làm ko cho nhân viên đi vệ sinh , rồi cuối tháng mỗi nhân viên trước khi lãnh lương phải đưa 20 cái móng tay hoặc móng chân để xét nghiệm ( không được cả móng tay và móng chân ),ngoài ra còn phải có mẫu tóc rồi mẫu máu tùm lum. rồi lại còn ganh ghét với thằng em trai sợ nó chiếm công ty, nói chung là lão này rất bịnh
 
Trở ngược lại save gần nhất, lúc mà còn con Rex ấy. Chơi cái này phải save thường xuyên. Mình chơi 30 là save 1 lần, chỗ nào quan trọng thì save liên tiếp. Đã muốn chơi thì phải chấp nhận sống chung với bug thôi.
cái này mình biết từ hồi chơi fallout 3 rồi, chơi gần 60h save hơn 600 phát :-> tính ra 60' save 10 lần => 10' save 1 lần ..... ôi mình giỏi toán quá :X:X
"Ở hiền gặp lành", ta gặp ít bug lắm chú nhỏ àh #>:) :-"
đính chính lại là chú thỏ nhá, nhỏ cái gì, 20cms đó :->


giờ mới phát hiện cái lão house cũng bịnh vãi , ai vô chỗ HH tools company đọc mấy cái email của nhân viên gửi cho nhau thì biết. cái gì mà trong giờ làm ko cho nhân viên đi vệ sinh , rồi cuối tháng mỗi nhân viên trước khi lãnh lương phải đưa 20 cái móng tay hoặc móng chân để xét nghiệm ( không được cả móng tay và móng chân ),ngoài ra còn phải có mẫu tóc rồi mẫu máu tùm lum. rồi lại còn ganh ghét với thằng em trai sợ nó chiếm công ty, nói chung là lão này rất bịnh

hay, mình đang phân vân ko biết theo ai, giờ thì rõ rồi. thịt lão thôi
sao 4rum ko có mặt cười thế nhỉ, chat toàn chữ nhạt quá :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top