The Walking Dead (ZOMBIE TV Series, Ongoing)

Status
Không mở trả lời sau này.
mọa mấy cha spoil hết phim, hấp ... cha bây =)), có biết rồi thì cũng đừng có hứng quá mà kể ra hết chớ.
 
Char Merle hình như ko tồn tại trong comic luôn thì phải =))
Chả hiểu sao thằng viết kịch bản lại tạo ra một char khá là cliche như vậy.
 
Vì làm TV drama cho đông đảo đối tượng xem thì ko sợ cliché

Người đơn giản thô lậu chưa xem/ko quan tâm comic thì cảm thấy à ừ, đúng là một thằng redneck điển hình stereotype ai ai cũng nghĩ đến

Người nào biết/hiểu/khó chịu thì vẫn ko bỏ mà xem tiếp do có khác đi so với nguyên tác dẫn đến ko đoán trc được , và dù có ko quan tâm tình tiết này thì vẫn muốn xem do sức hút từ comics
 
Chân tay bị cắt lìa nhanh bởi kiếm, tông hay bị dập nát như bị đè bởi bánh xe tải thì cảm giác đầu tiên sẽ thấy tê tê, lạnh chứ k đau, phải 1 lúc sau cơn đau mới cắn xé cơ thể

còn thể loại dùng cưa thì quá kinh khủng, đau đớn gặm nhấm mỗi lần kéo cưa, máu tanh bắn vào mặt, nghĩ thôi đã thấy ghê rồi X_X

Trước có vụ ông kia gặp tai nạn xe lủi xuống vực, bị vướng tay vào đâu đó ko bò ra được. Vì sinh tồn nên lấy dao (dao rọc giấy thì phải) cắt từng ngón tay. Cắt xong vẫn ko ra được nên cắt luôn cả bàn 8-}. Ổng nói cảm giác lúc đó cứ như tay ai ấy, ko đau gì cả =)). Trường hợp này chắc cũng vậy, chứ ko thì đau đến chết mất x_x.
 
Sao không cưa cái thanh sắt rỉ khóa với cái còng mà lại đi cưa tay nhỉ , không hiểu nổi :-?
 
Tội nghiệp a Rick,trong khi vất vả tìm cách sống sót với đám zombie thì thằng bạn thân và con vợ rủ nhau vào rừng phịch :))
 
Sao không cưa cái thanh sắt rỉ khóa với cái còng mà lại đi cưa tay nhỉ , không hiểu nổi :-?

tăng thêm độ drama chứ sao .
 
Sao không cưa cái thanh sắt rỉ khóa với cái còng mà lại đi cưa tay nhỉ , không hiểu nổi :-?

Đặt mình vào hoàn cảnh triệu cân treo sợi tóc này xem nào!!!
 
T-bag ver 2.0 :">

Tuy ko mưu mô = nhưng đc bonus thêm thằng em nên 2 thằng này mà song kiếm hợp bích thì đám main char khó sống đây ;))

Hình như xem phim nào có giải thích cơ chế tự vệ của não là đau quá hóa ko đau và ngất đi để ko còn cảm giác đau nữa.
 
đoạn mấy bà cô giặt đồ chơi vãi
"I miss my vibrator"
"me too" =))
 
Xin mấy bác đừng đem mấy cái comic ra spoil như tôi đây không đọc comic lỡ xem trúng như mấy bác nói thì còn gì hay
 
Đặt mình vào hoàn cảnh triệu cân treo sợi tóc này xem nào!!!

Tất nhiên đặt vào vị trí đó tớ sẽ cưa thanh sắt , có thể nhanh hơn cả cưa tay nữa ấy chứ và vì mình không chịu đau được =))
 
^ thế mà nhìn ava bác cứ tưởng ngược lại cơ :-ss
 
Tất nhiên đặt vào vị trí đó tớ sẽ cưa thanh sắt , có thể nhanh hơn cả cưa tay nữa ấy chứ và vì mình không chịu đau được =))

Ý là đặt mình vào nhân vật, vào tính cách chứ ko đem bản thân vào hoàn cảnh đó đâu... Với hoàn cảnh của Merel như vậy thì chỉ có cách duy nhất là cưa tay sau khi tốm time ngồi cưa thanh sắt + cái còng. Ko phải Merel tự cưa tay ngay lúc cầm cây cưa đó đâu. Và vì cái tôi phải sống sót đẩy lên nên cách nhanh nhất là cưa tay để thoát thân, chứ ko ai lại ngồi đó mà cưa tới lui cái thanh sắt ấy đâu.
 
Tất nhiên đặt vào vị trí đó tớ sẽ cưa thanh sắt , có thể nhanh hơn cả cưa tay nữa ấy chứ và vì mình không chịu đau được =))

phim horror mà cưa thanh sắt thì còn gì horror nữa
a đạo diễn bắt phải cưa cái tay cho nó kinh dị chứ lỵ
 
^ Xin chúc mừng bạn đã trúng tấm vé trở thành Zombie tại post 777!!!! Tối nay ra đường cẩn thận nha~~~
 
^ Xin chúc mừng bạn đã trúng tấm vé trở thành Zombie tại post 777!!!! Tối nay ra đường cẩn thận nha~~~

Sao lại thế ???? Nhưng công nhận vô lý thật, với cả lúc đó có cả đống zombie ngoài cửa, sao lúc bọn này vào còn có mấy mống ??
 
Thằng da đen nó bảo còn thời gian đứng lại khóa cửa để zombie ko vào dc với lại cầu thang hẹp nên chỉ có vài con zombie đứng cào cửa thôi,còn cứu Merle hay không thì tùy mọi người quyết định.

Có thể sao khi Merle cưa tay chạy trốn bọn nó nghe mùi máu thơm quá nên chạy đi kiếm.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top