Mr.YoungMan
Mario & Luigi
- 17/9/09
- 873
- 11
Hôm qua sinh nhật e các bác ạ. Từ mấy tuần nay chỉ mong ngày đó để tổ chức sinh nhật riêng với GF. Mong nhiều lắm vì từ lúc bắt đầu thích đến ngày hôm nay cũng được gần 7 năm. Quà sinh nhật, tiệc sinh nhật bình thường chẳng là cái gì, nhưng vì quãng thời gian đó, và 7 năm không có một dấu hiệu gì là nhỏ nhớ đến ngày sinh nhật của e, nên tự nhiên mấy thứ đó thành thiêng liêng lắm, quan trọng lắm, gần như...đỗ đại học vậy
Chiều hôm qua nhắn tin thì nhỏ nói ở lớp có đứa mới đi du học về nên đến lớp học thêm sẽ gặp. E đến trước 30' rồi 2 đứa đi với nhau ra lớp. Hết buổi học đôi người ra về. Về đến nhà mới nhắn tin cho nhỏ:
+ Thế là rốt cuộc 400k chẳng để làm cái gì
- Để tiền đấy cho tương lai thì tốt hơn
E rất mong ngày này nên nghe câu này như bị té nước,thế là nổi cáu:
+ Tương lai nào? Đã và đang tiết kiệm, bây giờ phải tiêu
- C giận tớ à?
+ Đôi chút
- Biết mà. Nhìn cách đi về với nghe giọng là biết. Đừng giận. Không đáng đâu mà.
+ T thấy không ổn vì tiền toàn để tiêu linh tinh. Bây giờ để tiền vào việc chờ mãi thì chẳng có gì.
- ...
- Giáng sinh sắp đến rồi đấy
+ So?
- Rõ là c đang tâm trạng
+ Một năm ngày như giáng sinh có rất nhiều, nhưng ngày hôm nay (sinh nhật e) chỉ có một thôi.
- Mình xin lỗi
+ Ok
- Ok là sao?
+ Là Ok chứ gì nữa =.=
Thế đấy các bác. Ngày sinh nhật không quà của nhỏ, không một lần được cắt cho nhỏ miếng bánh. Nhỏ giận e nữa thôi là đủ bộ
Nghĩ lại thấy mình còn trẻ con quá
Buồn như chó cắn
Chiều hôm qua nhắn tin thì nhỏ nói ở lớp có đứa mới đi du học về nên đến lớp học thêm sẽ gặp. E đến trước 30' rồi 2 đứa đi với nhau ra lớp. Hết buổi học đôi người ra về. Về đến nhà mới nhắn tin cho nhỏ:
+ Thế là rốt cuộc 400k chẳng để làm cái gì
- Để tiền đấy cho tương lai thì tốt hơn
E rất mong ngày này nên nghe câu này như bị té nước,thế là nổi cáu:
+ Tương lai nào? Đã và đang tiết kiệm, bây giờ phải tiêu
- C giận tớ à?
+ Đôi chút
- Biết mà. Nhìn cách đi về với nghe giọng là biết. Đừng giận. Không đáng đâu mà.
+ T thấy không ổn vì tiền toàn để tiêu linh tinh. Bây giờ để tiền vào việc chờ mãi thì chẳng có gì.
- ...
- Giáng sinh sắp đến rồi đấy
+ So?
- Rõ là c đang tâm trạng
+ Một năm ngày như giáng sinh có rất nhiều, nhưng ngày hôm nay (sinh nhật e) chỉ có một thôi.
- Mình xin lỗi
+ Ok
- Ok là sao?
+ Là Ok chứ gì nữa =.=
Thế đấy các bác. Ngày sinh nhật không quà của nhỏ, không một lần được cắt cho nhỏ miếng bánh. Nhỏ giận e nữa thôi là đủ bộ
Nghĩ lại thấy mình còn trẻ con quá

Buồn như chó cắn



