tớ đã gây ra chuyện tày đình rồi ...

Giờ thằng kia nó mà biết chuyện, 100% là nó bảo bố mẹ nó sang hỏi cưới ngay =)) Đứa khác thì còn xét chứ đúng đứa mình thích thì đúng là cơ hội trời cho, *** cần biết thế nào cứ lấy được về là sướng rồi =))
 
nói thật với bố mẹ, nghe chửi 1 lần rồi thôi ;)

mà 23t đã lo ế gì, 24 mới phải lo dần :-bd
 
^ đứa nào 22t mà như 15 16 thế, ngoại hình hay tính cách :">
Ngoại hình, tính cách thì khoản 18-19t, bên cạnh đó có đứa cũng 21t mà ngoại hình như 29t ấy.
 
Ước gì mình đc như anh ấy =.=..........................................................
 
Ý trời đã định, chủ thớt và cậu N sẽ răng long đầu bạc với nhau. Không thể hoãn cái sự sung sướng ấy lại được :))
 
^ mình cũng mong được như anh ấy. Haizz
 
Chỉnh sửa cuối:
cái sai của chủ 2 pic là đã không thẳng thắn ngay từ đầu, để vòng vo cuối cùng thì rắc rối.
 
Thầy chấp nhận làm người yêu hờ của chủ topic , có gì lo cho nhau được không :)
nói thật đó
 
^ trong chùa hết ni cô rồi sao thầy? :|
 
thế nào cứ lấy được về là sướng rồi
=))
bạn dẫn thầy thích về ra mắt bố mẹ là bảo đảm bạn không bị bố mẹ ép lấy chồng nữa chúc bạn may mắn
hoặc bạn có thể lên chùa tu chung với thầy lấy pháp danh là Thích Lấy Chồng =))
 
Chỉnh sửa cuối:
^ dắt thày về ra mắt là bị trảm ngay ấy chứ lị.
 
Hiện giờ đang chán , muốn hoàn tục để lấy vợ , nếu chủ topic không chê thì xin cái hẹn uống cf để gặp mặt và quyết định :)
 
^: thầy ơi, con muốn lấy thầy :'>

miễn thầy k đem dây chuyền của con đi cầm là dc X_X
 
mình đẹp trai, chịu chơi và chung thủy, đặc biệt là chưa thoát tục lần nào cả :"> chủ topic cho mình cơ hội nhé :">
 
^ không đến lượt đâu , thầy cũng đẹp chai vô đối , thủy chung chưa yêu ai nè
 
^ mình chưa thoát tục, mình lợi thế hơn hẳn :@)
 
Công nhận 1 câu là gd nhà chủ thớt cổ hữu thiệt đó, (y như đồ cổ ý). Trích nguyên văn câu nói của tớ mang về mà giáo dục lại gd của bạn nhé:
Hạnh phúc của con là do con tự tìm, tình yêu của con là do con tự tìm, chuyện tình cảm không ép được, 3 má thôi ngay đi.
k biết đc k, tại những gd ở ngoài bắc hơi khó tính + can thiệp vào đời sống của con cái quá nhiều.

---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:43 ----------

Công nhận 1 câu là gd nhà chủ thớt cổ hữu thiệt đó, (y như đồ cổ ý). Trích nguyên văn câu nói của tớ mang về mà giáo dục lại gd của bạn nhé:
Hạnh phúc của con là do con tự tìm, tình yêu của con là do con tự tìm, chuyện tình cảm không ép được, 3 má thôi ngay đi.
k biết đc k, tại những gd ở ngoài bắc hơi khó tính + can thiệp vào đời sống của con cái quá nhiều.
 
Như mình là thằng đó thì về nhà là nói ba mẹ sang xin cưới luôn, \m/
 
Back
Top