thế lỡ thằng kia đang yêu con khác thì sao, chắc gì nó còn yêu bạn

, tốt nhất à làm lơ. may ra nó hết yêu thì giả vờ nói với bố mẹ là "chia tay" rồi (nhớ nhắm cho nó biết nhé

)
còn nếu ko nó cứ bám dai như tổ đĩa thì giải quyết cũng ko khó, vu cho nó cái tội gì đấy, ngoại tình???, bắt cá hai tay???? cho bố mẹ nghe, xong sang xin lỗi nó (hạ sách đấy

)
nói chung: chuyện gì thì chuyện, chuyện Yêu đương tuyệt đối ko đùa được đâu, chủ thớt tránh nói dối cảm xúc của mình đi, ko là có ngày lúc bạn thích ai thật, nói ra cũng chả có ai tin đâu ;-??, ế cả đời đấy. tớ đây rất nghiêm túc chuyện tình cảm, thích thì bảo thích, không thích thì bảo thích, ko nhập nhằn lời nói nên ai cũng rõ mình đã thích người khác rồi sẽ tránh ra.