Thì cũng có cái tương đối vì cuối cùng rồi ra người ta cũng lẫn lộn các khái niệm mà

Đấy là mấy cái vũ khí dài dài thì sơ sơ là thế, đến đoạn đoản đao, đoản kiểm, chủy thủ thì ôi thôi cứ lung tung là... Dân tộc nào cũng vậy thôi mà. Nhưng nhìn chung thì TQ với Nhật nó vẫn ý thức rõ về 1 lưỡi với 2 lưỡi hơn, có lẽ vì nó dùng Hán tự, mà cái chữ Hán đó nhìn cũng thấy là vật gì hơi lệch, sắc hơn về 1 bên mà.
^^Nhưng còn sword của bọn Tây thì một lưỡi với hai lưỡi nó đều gọi sword mà, thế nó mới phân biệt double-edged sword với single-edged sword, mà blade thì cũng vậy. Blade nghĩa nó rất rộng (cứ có lưỡi sắc hay mũi nhọn sắc là blade tuốt, hai lưỡi hay 1 cũng được, cả rìu cũng có thể gọi là blade, đố ai nói là sai đấy, có búa chiến thì không được

) mà đưa vào văn chương nghe nó rất là "thơ"
^Sao lại đặt tên thanh kiếm là Bại vong nhỉ?