Đôi điều về Thiên Long Bát Bộ

  • Thread starter Thread starter leland2
  • Ngày gửi Ngày gửi

leland2

Donkey Kong
Tham gia ngày
5/5/09
Bài viết
360
Reaction score
52
Trước hết tôi xin copy link 2 bài viết của Longspear tiên sinh vào đây:
http://lichsuvn.info/forum/showthread.php?t=8790
http://lichsuvn.info/forum/showthread.php?t=10027

và nội dung 1 số bài viết đáng chú ý của tiên sinh

Nói về Kiều Phong:

Thằng Kiều Phong (hay còn gọi là Tiêu Phong) vốn là người nước Liêu.
Mẹ của hắn do người Hán giết lại ko biết báo. Như thế gọi là bất hiếu.
Phản lại nhà vua như thế là bất trung.
Là thanh niên sức dài vai rộng như thế ko chịu đi kiếm ăn gọi lại cầm đầu 1 băng đảng vô công rồi nghề. Sống dựa vào sức bố thí của người khác. Đâu đáng gọi là bậc nam tử ở đời.
Và do được nuôi béo thì lại mang tâm chống lại đất nước của hắn là nước Liêu. 1 thằng Liêu gian
Vậy kẻ bất trung bất hiếu như Kiều Phong là đại anh hùng thì ....

Là một bọn vô công rồi nghề lang thang khắp nơi lười lao động , sống ăn bám xã hội. 1 số kẻ cao siêu hơn thì gom hết lũ lười lao động đó tổ chức thành băng đảng để tạo thành 1 thế lực trong xã hội không khác gì bọn Năm Cam , Dung Hà , Khánh trắng khi xưa.
Kiều phong và Hồng thất công chính là điển hình. Bọn thanh niên trai tráng khỏe mạnh lại không chịu lao động mà lại tìm cách ăn bám xã hội đã được tổ chức thành thiên hạ đệ nhất bang: Cái Bang.Vì mâu thuẫn quyền lợi mà nội bộ còn đấu đá lẫn nhau: chia bè kết đảng thành phái áo sạch lẫn áo bẩn )

Nói về Đoàn Dự:

Đoàn Dự thì là loại công tử phong lưu đàng điếm, la cà hết chỗ này chỗ nọ để trêu hoa ghẹo nguyệt. Thấy người ta đã hứa hôn rồi vẫn lẽo đẽo đi theo để nhằm mục đích chia rẽ tình yêu người khác và chiếm đoạt. Nhưng cũng ko nên trách vì đó là truyền thống gia đình của chú ấy. Sống trong 1 gia đình bố thì lăng nhăng, mẹ thì ngoại tình thì Đoàn Dự cũng sớm hư hỏng là phải

Thứ nhất:Tên công tử đàng điếm Đoàn Dự.
Phần 1: xuất thân
Xuất thân từ dòng dõi vương thất Đại Lý, tên Đoàn Dự ko chịu học hành để cai trị đất nước suốt ngày đi lang thang ngoài đường kiếm gái để chơi bời cho thỏa chí. Nhưng cũng phải thông cảm cho hắn vì hoàn cảnh xô đẩy
-Bố hắn là Đoàn Chính Thuần(sau này mới phát hiện ra là ko phải là bố đẻ ) suốt ngày ra đường lang chạ với đủ mọi hạng người đẻ ra vô số con rơi con vãi.
Nhiều đến mức suýt mấy lần hắn loạn luân với những người này(may thay cho hắn về sau phát hiện ra là Đoàn chính thuần ko phải là cha đẻ nên mới thoát tội danh này)
-Mẹ hắn cũng ko chịu được cảnh này bèn quyết định: Ông ăn chả bà ăn nem nên cũng lang thang ngoài đường chung chạ vớ vấn và đẻ ra hắn.

Phần 2:
-sau khi tìm hoa bắt bướm chán thì hắn cũng kết nghĩa với 2 tên (ngưu tầm ngư mã tầm mã)
Trùm xã hội đen KIều phong chuyên chăn dắt ăn mày thu lợi nhuận
Tên sư hổ mang Hư trúc.
Bộ ba này đã nhiều lần gây sóng gió trên gianh hồ

Nói về Mộ Dung Phục

Anh hùng Mộ dung phục
-Cũng xuất thân từ dòng dõi vương thất . Mộ dung công tử ngày ngày chỉ học văn luyện võ để sau này khôi phục lại quốc gia dân tộc của mình.
Thật là đáng kính trọng.
Chỉ vì cô gái cháng yêu lọt vào cặp mắt hiếu sắc của tên Đoàn Dự mà chàng đã nhiều lần bị tên này cùng đồng bọn ám hại.
Thật đáng thương cho người anh hùng bị bọn tiểu nhân làm cho thất bại

Về Hư Trúc do Dr.Cid tiên sinh viết:
Hư Trúc gọi là du thủ du thực cũng đúng thôi. Nhà dột từ nóc dột xuống. Mẹ thì toàn giết trẻ con, bố thì đạo đức giả. Hồ đồ làm sai, gây hậu quả nghiêm trọng mà không nhận tội, còn khoác mặt nạ đạo mạo của phương trượng chùa Thiếu Lâm, gián tiếp hại chết bao nhiêu người.
Chú Kiều Phong là đại diện của hình ảnh dân tộc cực đoan của Khựa, lúc nào cũng đại Hán là vĩ đại. Lão Kim Dung cũng thế, đâm ra lúc đẻ ra mâu thuẫn thì không biết làm sao, đành cho cái kết lãng xẹt là KP tự tử sau khi làm chuyện đại nghịch bất đạo với cái tên cao cả là vì bách tính.

Tôi xin đưa ra cái nhìn về 1 Kiều Phong anh hùng, 1 Đoàn Dự hiền lành. Ngoài ra còn rất nhiều người tốt được các bạn trẻ hâm mộ nữa như ông sư quét chùa Thiếu Lâm 50 năm, Vương Ngữ Yên vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại được Lưu Diệc Phi (sau đó đóng Tiểu Long Nữ, nv bị vài thằng thịt trong Thần Điêu Đại Hiệp) xinh như tiên đóng... Và ai mà lại không ghét tên tiểu nhân Mộ Dung Phục cơ chứ.

Ông sư quét chùa 50 năm là 1 nhân vật bí ẩn. Đỡ được chưởng lực của bố Kiều Phong và bố Mộ Dung Phục, sau đó cũng đỡ được chưởng của cả 2 đứa con, lại hiểu biết mọi bệnh tình của Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác và Khưu Ma Trí. Đỡ được chưởng thì biết Di Đẩu Tinh La là được, không có gì lạ. Nhưng còn biết được bệnh tình của 3 người kia? 3 người trước đó không làm sao, nhưng sau khi được lão sư nhắc thì cả 3 đều lần lượt phát bệnh. Thực ra nguyên do rất đơn giản: Cả 3 người đó đều đã lỡ nhìn vào mắt lão sư, lão này giống con Medusa, nhìn vào mắt nó thì bị bệnh, 2 ông bố nhìn lâu thì phát bệnh ngay, còn Khưu Ma Trí nhìn ít thì về sau mới phát bệnh, cộng với Di Đẩu Tinh La để lòe bịp đối phương khiến người ta tưởng lão này là vô địch, chứ chỉ cần không nhìn vào mắt lão mà đánh thì đã không bị lão mê hoặc.


Nói về Kiều Phong, anh đúng là 1 anh hùng chân chính. Việc anh dùng tiền của Cái Bang ăn xin được để ăn sung mặc sướng, không phải lao động mà suốt ngày rong chơi chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là Kiều Phong luôn là người vì dân, vì nước. Bất trung bất hiếu cũng chỉ là chuyện nhỏ, cái quan trọng là anh hi sinh để 2 dân tộc Hán - Liêu không bị cuốn vào ngọn lửa chiến tranh. Thật là bực đại anh hùng vậy, vì nghĩa diệt thân, ai mà không ngưỡng mộ? Vì vậy gọi Kiều Phong - Tiêu Phong là Liêu gian là không xứng đáng. Tiêu Phong còn làm 1 việc anh hùng khác là cứu A Cốt Đả và tộc Nữ Chân - vốn là kẻ thù của nước Liêu, không thân thuộc gì với anh, quả là người trượng nghĩa. Nhờ đó hơn 20 năm sau tộc Nữ Chân do A Cốt Đả dẫn đầu trước thì diệt Liêu, sau thì diệt Bắc Tống, bắt cả vua Tống là Tống Khâm Tông, giết hại bao nhiêu sinh mạng cả Liêu lẫn Tống, cái việc nói là chết vì dân vì nước, vì hòa bình của Tiêu Phong chỉ là nói láo, hắn phải đáng được gọi là thằng phản tặc của cả Liêu lẫn Tống, cái từ con chó Khắc Đan cũng không tả hết được sự anh hùng của Tiêu Phong.

Tiếp đó là đến Đoàn Dự. Kể đến Đoàn Dự thì phải nói tới Vương Ngữ Yên và Mộ Dung Phục trước.

Vương Ngữ Yên là 1 cô nương xinh đẹp như tiên, lại vô cùng thùy mị, tinh thông võ thuật trong thiên hạ, thường nhắc chiêu cho Mộ Dung công tử. Ấy là bởi trong nhà cô có 1 động sách, mà 1 thằng vớ vẩn như Đoàn Dự tình cờ lạc đọc vớ vẩn cũng học được 2 tuyệt chiêu Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Di Bộ. Vậy câu hỏi đặt ra là: Mộ Dung công tử phải chăng quá ngu nên phải để con gái đi theo nó chỉ chiêu cho? Không phải. Bố công tử từng nói, chỉ cần học tập võ công ở trong khu nhà mình này là sẽ vô địch thiên hạ, công tử vì thế phải hứa hôn với cô em họ để được học. Vậy nhưng Mộ Dung công tử sau đó lại vẫn không chịu học mà lại đi bôn ba, là vì sao vậy?

Câu trả lời chính là bởi Vương Ngữ Yên chỉ muốn xích cổ Mộ Dung công tử lại như xích 1 con chó, vì thế võ công trong động sách cô thuộc làu nhưng không cho Mộ Dung công tử học, để hắn phải cần cô nhắc nước, chứ giá Mộ Dung công tử học được Bắc Minh Thần Công hoặc Lăng Ba Di Bộ thì làm gì đã bị thằng Đoàn Dự nó làm nhục? Sau khi xích Mộ Dung công tử không được, Vương Ngữ Yên bèn hài lòng ngay với 1 con chó luôn bám theo đuôi mình, đó là Đoàn Dự.

Đoàn Dự ngoài việc là 1 thằng công tử đàng điếm, còn rất lưu manh. Khi đánh nhau thì hắn chỉ muốn lôi Vương Ngữ Yên chạy đi để hú hí, lúc nào được nhờ cứu Mộ Dung công tử thì hắn giả vờ không bắn được ra chưởng để kệ Mộ Dung Phục ăn đòn, nhưng tới khi đánh Mộ Dung công tử thì hắn bắn 10 chưởng không thiếu 1. Cuối cùng cũng chén được Vương Ngữ Yên, mà sau này mới phát hiện ra là em ruột hắn.

Chuyện bà mẹ của Đoàn Dự lại càng hay. Lúc này lão chồng lăng nhăng Đoàn Chính Thuần đã toi mạng, nếu Đoàn Dự còn sống thì 100% là lên làm vua Đại Lý, nhưng nó đang đau khổ vì đã chén em mình, có khi sẽ tự sát, vì thế bà mẹ mới bịa ra 1 chuyện không thể vô lí hơn, nhưng tên Đoàn Dự chỉ chờ có thế bèn tin ngay, rằng hóa ra mình chỉ thịt em họ thôi chứ không phải em ruột. Vậy là Đoàn Dự vui vẻ trong sự loạn luân với em gái trong cung đình Đại Lý.

Thiên Long Bát Bộ được Kim Dung xây dựng rất hay, ông đã vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của thằng Liêu - Hán gian Tiêu Phong, chỉ rõ sự dâm loạn trong cung đình Đại Lý, cho thấy cuộc sống thối nát dưới thời Tống, những người chuyên tâm vì sự nghiệp như Mộ Dung công tử thì bị lũ tiểu nhân làm cho thất bại, bọn du thủ du thực Cái Bang được trọng vọng, thiên hạ đầy rẫy bọn sư hổ mang như thằng Hư Trúc và bố nó, kết cuộc nhà Tống mất một nửa thiên hạ vào tay nhà Kim là tất yếu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ông sư quét chùa 50 năm là 1 nhân vật bí ẩn. Đỡ được chưởng lực của bố Kiều Phong và bố Mộ Dung Phục, sau đó cũng đỡ được chưởng của cả 2 đứa con, lại hiểu biết mọi bệnh tình của Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác và Khưu Ma Trí. Đỡ được chưởng thì biết Di Đẩu Tinh La là được, không có gì lạ. Nhưng còn biết được bệnh tình của 3 người kia? 3 người trước đó không làm sao, nhưng sau khi được lão sư nhắc thì cả 3 đều lần lượt phát bệnh. Thực ra nguyên do rất đơn giản: Cả 3 người đó đều đã lỡ nhìn vào mắt lão sư, lão này giống con Medusa, nhìn vào mắt nó thì bị bệnh, 2 ông bố nhìn lâu thì phát bệnh ngay, còn Khưu Ma Trí nhìn ít thì về sau mới phát bệnh, cộng với Di Đẩu Tinh La để lòe bịp đối phương khiến người ta tưởng lão này là vô địch, chứ chỉ cần không nhìn vào mắt lão mà đánh thì đã không bị lão mê hoặc.
Theo ý kiến của tôi, ông sư già chùa Thiếu Lâm này thường lén bôi thuốc độc lên sách.
3 vị Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác và Khưu Ma Trí vì vào đọc trộm sách nên bị dính độc.
Chất độc do ông sư bôi làm gì lão chả phán bệnh vanh vách.
Sau đó hắn lại dùng nhiếp tâm thuật hay du hồn đại pháp để kích thich chất độc lên hàng ngàn lần.
Vì vậy chỉ có 3 người bị bệnh.
Còn 2 vị Kiều Phong với Mộ Dung Phục có nhìn vào mắt nhưng ko có thói quen đọc trộm sách có bị làm sao đâu
 
Tiên sinh hôm nay lại có hứng với Thiên Long Bát Bộ :D
Kim Dung tiên sinh đã xây dựng nên 1 câu truyện rất hay, nên một tình tiết có nhiều cách giải thích cũng không lạ. Kiến giải của tiên sinh về Lão sư quét chùa hại 3 người cùng có đặc điểm là xem trộm sách rất đúng.

Về chi tiết Kiều Phong và Mộ Dung Phục không bị làm sao khi từng đối mặt với lão sư yêu quái, tại hạ đã từng nghĩ tới, nhưng không đề cập vào là bởi không muốn thêm chi tiết rắc rối vào. Thực chất là có bị đấy :)) Đề cập tới Medusa là lúc đấy trong đầu tại hạ đang nghĩ tới Dota.

Mộ Dung Phục nhìn ít thì sau này chỉ phát điên. Kiều Phong nhìn nhiều thì mất mạng luôn. Chứ với cái bản tính lưu manh, lười lao động của mình, không biết nhục là gì, đời nào Kiều Phong lại tự sát? Hắn lại chẳng vênh vang chui về Đại Lý sống béo cái thân, hoặc đi cùng thằng đệ Hư Trúc vênh vang hưởng lạc giữa vùng trời Tây Hạ à? Đoàn Dự có 1 đoàn em gái, chia bớt cho Kiều Phong vài em không khó, mặt cũng na ná con A Châu, còn thằng sư hổ mang thì có cả 1 bầy đệ tử, hứa cho vào động luyện võ 1 năm 1 lần thì phải có 1 đám xếp hàng sẵn sàng phục vụ, có là chó Khắc Đan cũng ok ngay. Ấy là chưa kể Kiều bang chủ còn được mấy thằng ăn xin ở Cái Bang lấy làm bùa hộ mệnh, bảo kê cho tiện đường làm ăn. Chứ cái loại súc sinh như nó thì làm gì có cái gan mà tự sát :)) Tự tay thịt con người yêu, khóc lóc ra vẻ lắm nhưng vẫn rượu ngon, thịt béo, nhạc hay bên tai, túi gấm bên lưng mà đi chơi Tây Hạ, mà làm Liêu Vương săn bắn đó đây, nếu không phải tác giả bịa cho cái tuyệt chiêu vô địch thiên hạ thì cái loại ngu dốt vô liêm sỉ như thằng Kiều Phong lại chẳng bỏ xác từ lâu rồi, đâu cần đợi tới cuối truyện.
 
cái này ko có đọc truyện nên ko biết rõ. phim thì chỉ xem bản 1982 TVB

nhưng nhớ là cha và mẹ của Đoàn Dự khác với cha và mẹ của Vương Ngữ Yến.
còn việc ông viết là do mẹ đoàn Dự nổ ra: cha của Đoàn Dự là ông què thì ko biết. cũng có khi là ông nổ ra thì có. chỉ nhớ là cả ông què đó cũng nhận là đã chơi bà mẹ của Đoàn Dự -> sinh ra đoàn dự sau khi tính toán năm chơi và năm đoàn dự sinh ra (sau 10 tháng).

1 kẻ si tình, biết người khác có bồ(ko phải vợ) nhưng vẫn không bỏ cuộc, dí tới cùng. thật đáng làm nam nhi đại trượng phu của thời nay, mặc dù thời xưa thì ko được cho lắm.
ta học hoài chiêu này để cua được em đã có bồ mà dek cua được. tự ngẫm chỉ đáng xách dép cho Đoàn Dự =))

Hư Trúc ngoài cái đầu óc ngu ngu ra thì chẳng làm gì nên tôi. là 1 chàng trai chính cống, thấy gái đẹp là mê.

Kiều Phong thì theo bài trên là cứu người rất tốt ấy chứ.
chỉ là không biết sau này mấy người mình cứu lại diệt cả 2 nước mình giúp. cho nên người đời sau vừa khen vừa chê thôi. Nhưng nhà Tống mất thì không thuộc về lỗi 1 người, mà cả 1 giai cấp thống trị lúc bấy giờ.
làm lãnh đạo cái bang chả có gì là mất mặt cả, dù gì thì cái bang cũng là 1 tổ chức tình báo số 1 được kim dung dựng nên, tình báo thì phải có tổ chức, tổ chức là phải có lãnh đạo. => lãnh đạo giỏi thì toàn thể mới giỏi. this is the management.

Mộ Dung thì thật sự đáng khâm phục.
mất nước nhưng vẫn làm mọi cách để khôi phục đất nước.
thất bại thành công thì không biết trước được, nhưng cố gắng hết sức là tốt.
anh là 1 nhà chính trị giỏi, khi không từ thủ đoạn nào để hồi phục nước nhà đã mất.
 
@L0ngspear tiên sinh: Xem đứa trẻ con tiên sinh đang bóp bên lichsuvn lảm nhảm mới thấy nó đúng như tiên sinh nói :)) Nhưng có 1 vài cậu khác kiến thức hổng trầm trọng. Vương Lan Hoa mẹ con Vương Ngữ Yên vốn là họ Vô, Vương là họ chồng, cái gì mà Lăng Ba Di Bộ với Bắc Minh Thần Công thất truyền? 2 bộ này chính ở trong cái động mà Vương Lan Hoa sống từ bé đến lớn đấy. Cái động sách mà Mộ Dung Phục phải hứa hôn để xin được học là cái động đấy :)) Chứ nếu là cái động ở gia trang họ Vương, thì Vương Lan Hoa tuổi gì mà cấm Mộ Dung Phục vào, bà nội (hờ) con Vương Ngữ Yên (vì thật ra nó là con hoang, không phải họ Vương) là họ Mộ Dung, Vương Lan Hoa chẳng qua chỉ là 1 con chửa hoang, may được vào nhà họ Vương cưu, lấy cái gì mà dùng động sách vốn dĩ không thuộc mụ ta để câu. Chưa kể họ Vương có tên tuổi gì mà 1 người trí tuệ như Mộ Dung công tử phải hạ mình vì động sách của họ :)) Để ý kĩ chi tiết mụ Vương Lan Hoa thấy thằng Đoàn Dự vung vẩy quyển bí kíp lấy từ động nhà mụ ra (nhà ở đây là chỉ bố mẹ nó mà ra, không phải chỉ nhà lão chồng họ Vương đổ vỏ), vội cướp lấy đốt đi. Ấy là bởi Mộ Dung Phục mà học được loại võ công cái thế đó thì sẽ đá đít con gái mụ khẩn trương.

Cái tính muốn bắt 1 con chó để xích vào là di truyền cả họ nhà con Vương (Đoàn) Ngữ Yên rồi. Bà ngoại Lý Thu Thủy muốn xích Vô Nhai Tử vào động, lão này chán ngán quá bỏ ra ngoài, mẹ Vô Lan Hoa muốn xích Đoàn Chính Thuần lại, lão này sợ vãi cả nón vội bỏ đi, cuối cùng con gái Đoàn Ngữ Yên xích Mộ Dung công tử không được, bèn đi xích thằng anh ruột mình lại. Cậu nào bảo Đoàn Ngữ Yên si mê Đoàn Dự thì đáng tát vào mồm, đang mê mệt anh Mộ Dung Phục, đùng 1 cái vừa bỏ đi bèn lập tức mê mệt anh Đoàn Dự, tình cảm không phải như đi xếp hàng: Anh kia không mua thì bán cho anh khác mà chuyển từ bên này sang bên kia vèo 1 cái như thế :))

Cuối cùng thì Kim Dung đã đưa ra kết thúc thật cho nàng Vương Ngữ Yên xinh đẹp:
"Cuối cùng, Đoàn Dự trở thành vua Đại Lý. Theo nguyên tác ban đầu, Vương Ngữ Yên trở thành hoàng hậu. Tuy nhiên, trong lần sửa đổi mới đây của Kim Dung vào năm 2008, thì Mộc Uyển Thanh mới là người trở thành hoàng hậu.

Còn với Vương Ngữ Yên, Đoàn Dự nhận ra anh không yêu cô mà chỉ là đem tình yêu với bức tượng ngọc bích gán cho cô, và đã để cô ra đi. Vương Ngữ Yên lúc này, do bị Đoàn Dự vô tình hút cạn sinh lực nên già đi khá nhanh. Cô muốn học thuật Trụ nhan của phái Tiêu Dao nhưng nó đã thất truyền, cuối cùng cô trở về Cô Tô, cùng A Bích chăm sóc Mộ Dung Phục lúc này đã trở nên ngây dại."

Để lý giải đoạn này, ta cần hiểu vì sao Kim Dung lại sửa truyện? Là bởi vì trước đây có 1 thằng đệ tử mất dậy nhân lúc ông đi vắng đã viết thêm vào 1 đoạn kể từ lúc con A Tử vớ vẩn xuất hiện. Đến khi ông về thì sự đã rồi, nên cũng chỉ xóa 1 ít đi để sửa được thôi. Giờ thì ông mới đưa ra kết cục thực sự: Thằng Đoàn Dự cũng nhận ra cái tính xích chó của con Vương Ngữ Yên, nên giống lão già Vô Nhai Tử, giống bố nó Đoàn Chính Thuần (không phải như mụ mẹ bịa ra) mà vội chạy xa đứa con gái lăng loàn kia ra. Nhưng trước khi đi, Đoàn Dự còn kịp trả thù bằng cách dùng Bắc Minh Thần Công hút cạn sinh lực để Vương Ngữ Yên hóa thành 1 con già. Có khác gì hành vi chơi chán rồi bỏ giống hệt bố nó :))

Đoàn Dự "nhận ra anh không yêu cô mà chỉ là đem tình yêu với bức tượng ngọc bích gán cho cô, và đã để cô ra đi", y hệt những thằng nào muốn bỏ vợ, có ai nói ra lí do thật không :)) Lí do thật phải ở vế sau này này: "Vương Ngữ Yên lúc này, do bị Đoàn Dự vô tình hút cạn sinh lực nên già đi khá nhanh. Cô muốn học thuật Trụ nhan của phái Tiêu Dao nhưng nó đã thất truyền"

tại sao Vương Ngữ Yên muốn học thuật Trụ nhan? Ngây thơ lắm, trong sáng lắm cơ mà :)) Là vì muốn giữ chân thằng Đoàn Dự, nhưng không học được nên hóa thành mụ già, bị nó đá thẳng cửa.
Đoàn Dự thèm gì 1 con già, đá là phải. Cái ác đã bị trừng trị, Vương Ngữ Yên nhục nhã quá không còn khả năng quyến rũ nổi ai nữa, đành kiếm 1 thằng điên để thỏa mãn thú tính.

@squallphu:
còn việc ông viết là do mẹ đoàn Dự nổ ra: cha của Đoàn Dự là ông què thì ko biết. cũng có khi là ông nổ ra thì có. chỉ nhớ là cả ông què đó cũng nhận là đã chơi bà mẹ của Đoàn Dự -> sinh ra đoàn dự sau khi tính toán năm chơi và năm đoàn dự sinh ra (sau 10 tháng).

Cậu phải dựa vào tình huống lúc đấy mà suy đoán: Thằng Đoàn Dự chắc chắn đã làm vua rồi, nhưng nó đang định tự sát. Trước khi tự sát thì nó sẽ lấy mạng lão Đoàn Diên Khánh đã. Mẹ Đoàn Dự muốn giữ mạng con mình lại, giả sử lúc đấy bịa bừa ra 1 cái tên khác: Thực ra mẹ chửa hoang con với đứa khác đấy, không phải bố Đoàn Chính Thuần đâu thì liệu thằng Đoàn Dự có tin không? Khẩu thiệt vô bằng, chi bằng chọn ngay lão Đoàn Diên Khánh đang sắp chết dưới gươm của con mình, lão này có 2 lí do để hùa theo mụ mẹ: 1- giữ mạng, 2- nhận Đoàn Dự làm con ruột của mình không có gì thiệt, mà nghiễm nhiên nó là vua thì mình là bố vua. Theo cậu lão này nên nhận như vậy hay chối món hời dâng tận miệng này mà bảo mụ mẹ nói láo để bị thằng Đoàn Dự nó chém chết? :))

Tiêu Phong có nhẩy xuống Hoàng Hà cũng không rửa được cái tội với 2 nước Tống - Liêu, với 2 dân tộc Hán - Khiết Đan đâu, cái loại cõng rắn cắn gà nhà như thằng gian tặc Tiêu Phong ít nhất cũng mắc tội: "Thiếu ý thức gây hậu quả nghiêm trọng", "Phản quốc" khi kết nghĩa, bảo kê cái tộc Nữ Chân để sau này chúng cắn lại.

Hư Trúc có tội là nó là 1 thằng sư hổ mang.

Còn Mộ Dung Phục thì cậu nhận xét rất đúng đấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mộ Dung Phục chỉ là kẻ mù cầm đèn đi trong đêm để người khác tưởng là mình sáng mắt.
 
Ý kiến em gần giống bác Leland,nhưng khác về thằng Tiên Ti,nếu là anh hùng thì ko làm thế,nó bất chấp thủ đoạn thì thành công cũng ko vinh quang gì :D
 
Ý kiến em gần giống bác Leland,nhưng khác về thằng Tiên Ti,nếu là anh hùng thì ko làm thế,nó bất chấp thủ đoạn thì thành công cũng ko vinh quang gì :D

chính trị chính trị.
ng` làm chính trị thì ko có gì là thủ đoạn hay không thủ đoạn cả. chỉ có thành công hay thất bại thôi. và thất bại đồng nghĩa với chết.
 
Thằng MDP nó làm gì cũng được nó vốn là "anh hùng" mà với lại thủ đoạn chính trị thì không thể nói nó tiểu nhân được.Ngay thằng Đoàn Dự cũng sang Tây Hạ cầu hôn cơ mà.Nhưng nếu nó thất bại mà đứng lên được thì mới là anh hùng còn nó thất bại mà phát điên chứng tỏ nó không vì quốc gia cũng chẳng vì tổ nghiệp và chỉ vì dục vọng của nó.Dục vọng đó không bao giờ hoàn thành được nữa.Cho nên trước đó nó là ngụy quân tử sau này là chân tiểu nhân.Chẳng có thằng chân quân tử nào mang tên MDP cả.
 
các bác chém kinh quá, hình như đây toàn là từ xem phim phải ko, chứ nhiều chi tiết mình chả thấy gì cả
 
Ngớ nga ngớ ngẩn =)) có mỗi cái bộ truyện mà phân tích lấy phân tích để tưởng thế là hay ho lắm, khác người lắm. Thật giống mấy thằng trẻ trâu nghiện game nhưng không được chơi nên phải nghĩ chuyện ra bàn cho đỡ thèm =))
 
[Phong Vân];18393522 nói:
Ngớ nga ngớ ngẩn =)) có mỗi cái bộ truyện mà phân tích lấy phân tích để tưởng thế là hay ho lắm, khác người lắm. Thật giống mấy thằng trẻ trâu nghiện game nhưng không được chơi nên phải nghĩ chuyện ra bàn cho đỡ thèm =))

Mỗi thằng một cách nghĩ khác thôi, trong phim 'Khu tà diệt ma', Sơn Bổn Nhất Phu có nói một câu rất có triết lý:"Trên thế gian nếu con người nhiều thì cương thi luôn bị coi là quái vật, nhưng nếu cương thi nhiều thì con người sẽ bị coi là quái vật"

Bác đừng vì mình nằm trong đa số mà coi thường những người nằm trong thiểu số chứ =))
 
@[Phong Vân]:
có mỗi cái bộ truyện mà phân tích lấy phân tích để tưởng thế là hay ho lắm, khác người lắm.

Truyện đọc xong thì phân tích, đấy là việc làm của người có suy nghĩ và có não. Truyện đọc chỉ để đọc thì là của cái máy photocopy, cho chữ vào đầu rồi chữ lại chạy ra. Truyện đọc xong mà không biết là đã đọc thì là của loại không não. Nếu cậu có đi học cấp 2 rồi thì chắc đã từng học văn học, đã từng phải "Phân tích tác phẩm" rồi chứ, thế thì việc phân tích có gì mà lạ với cậu thế :)) Ở đây ai đang tưởng thế là hay ho lắm, khác người lắm thế, cậu à? :))

Thật giống mấy thằng trẻ trâu nghiện game nhưng không được chơi nên phải nghĩ chuyện ra bàn cho đỡ thèm

Tự bản thân cậu à? :)) Đã lên net được, đã có thời gian dùng suy nghĩ và phân tích thì thiếu gì cơ hội chơi game? Có ai quan tâm tới việc cậu là thằng trẻ trâu nghiện game hay không đâu nào mà cậu phải khoe ra? : /

@Tửu kiếm tiên:

Mỗi thằng một cách nghĩ khác thôi, trong phim 'Khu tà diệt ma', Sơn Bổn Nhất Phu có nói một câu rất có triết lý:"Trên thế gian nếu con người nhiều thì cương thi luôn bị coi là quái vật, nhưng nếu cương thi nhiều thì con người sẽ bị coi là quái vật"

Bác đừng vì mình nằm trong đa số mà coi thường những người nằm trong thiểu số chứ

Cậu đang nhầm lẫn đấy :)) Tất cả những ai từng đi học rồi thì đều có khả năng phân tích 1 tác phẩm sau khi đã đọc. Chỉ có những loại như cậu [Phong Vân] chắc chưa được đi học thì mới tưởng là việc đấy là khác người, là làm để ra vẻ hay ho thôi :)) Đấy là những việc rất bình thường, thiểu số ở đây là cậu [Phong Vân], cậu Tửu kiếm tiên nhé.
 
Chỉnh sửa cuối:
[Phong Vân];18393522 nói:
Ngớ nga ngớ ngẩn =)) có mỗi cái bộ truyện mà phân tích lấy phân tích để tưởng thế là hay ho lắm, khác người lắm. Thật giống mấy thằng trẻ trâu nghiện game nhưng không được chơi nên phải nghĩ chuyện ra bàn cho đỡ thèm =))

+1 :D

@Leland1: Ko có ý gì xấu, nhưng đem những cái ko có thực... lại toàn soi ngược với ý nghĩa và nội dung của truyện thì tôi thấy chẳng hay ho gì. Toàn hơn thua nhau những điều vô bổ để chứng tỏ mình!
 
Chỉnh sửa cuối:
@thiensu922:
@Leland1: Ko có ý gì xấu, nhưng đem những cái ko có thực... lại toàn soi ngược với ý nghĩa và nội dung của truyện thì tôi thấy chẳng hay ho gì.

Thứ nhất: Tôi dùng đúng nội dung của truyện để phân tích nhé, chả lấy ở đâu khác cả. Nên bảo tôi soi ngược nội dung theo ý cậu là không đúng.
Thứ hai: Ý nghĩa của câu truyện từ đâu ra thế mà bảo tôi soi ngược? Theo ý của riêng cậu à? Thế thì không được tính nhé :)) Hoặc là cậu dùng dẫn chứng trong truyện mà chứng tỏ tôi sai. Hoặc là cậu lấy được dẫn chứng nguyên văn lời của Tác giả Kim Dung: "Ý nghĩa của câu truyện phải thế này, phải thế này cơ... ngược lại hoàn toàn với ý nghĩa mà Leland đã đưa ra" đi nhá. Còn nói suông như cậu thì chả có nghĩa gì cả :))
Thứ ba: Phải nói suông như cậu và cậu [Phong Vân] thì mới là hay ho còn nói có lí lẽ dẫn chứng đàng hoàng như tôi thì là không hay ho theo ý cậu thì tôi chả quan tâm :)) Cậu cứ giữ cái "hay ho" đấy của cậu cho bản thân và gia đình đi :))

Toàn hơn thua nhau những điều vô bổ để chứng tỏ mình!

Thứ nhất: Ai đang "hơn thua nhau" ở trong topic này thế :0 Diễn đàn lập ra để thảo luận, phân tích, đánh giá, trao đổi thông tin... Từ đầu topic này đến trước bài lảm nhảm lạc đề của cậu Phong Vân và bài của cậu là thế. Ra là phân tích 1 tác phẩm trong mắt của cậu là "hơn thua nhau" :))
Thứ hai: "Những điều vô bổ" là riêng cậu thấy thế thôi, thế thì không được tính nhá.
Thứ ba: Ai đang "chứng tỏ mình" ở đây thế? Từ đầu topic không riêng tôi là người phân tích nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ, cậu định nói tới ai thế? :)) "Chứng tỏ" điều gì hả cậu thiensu922? Hay cậu cũng như cậu Phong Vân, chưa được đi học, nên thấy mấy người Phân tích 1 tác phẩm thì tưởng đấy là việc "chứng tỏ mình" :)) Thế thì đây không còn là việc của tôi nữa rồi, giáo dục cậu phải là gia đình và nhà trường, chứ đâu phải việc của tôi ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Khâm phục khả năng hùng biện của bác leland quá :))

@Thiensu922: Chuyện đúng sai trên thế gian đều phụ thuộc vào lòng tin của con người, mình theo ý mình được rồi, người khác nghĩ sao thì kệ đi, có dzậy mà cũng làm xôn lên cho được sao :D
PS: Tui theo phe bác đó, đọc bài phân tích này đúng bùn cười thiệt nhưng không muốn chọc vào ổ kiến lửa, ông Leland này hùng biện số 1 mà =))
 
@Tửu kiếm tiên:

Chuyện đúng sai trên thế gian đều phụ thuộc vào lòng tin của con người, mình theo ý mình được rồi, người khác nghĩ sao thì kệ đi, có dzậy mà cũng làm xôn lên cho được sao

Đấy là suy nghĩ và lòng tin của riêng cậu thôi :)) Đúng là đúng, sai là sai, vd cậu Tửu kiếm tiên có tin là con bò nó biết bay thì là riêng cậu tin thế thôi, nhưng nó vẫn là sai chứ chả phụ thuộc gì vào lòng tin của cậu cả, cậu Tửu kiếm tiên nhé :)) Tôi khuyên cậu nên đến trường gặp thầy cô của cậu hoặc về nhà mà nói lại cái câu tôi quote ra trên, để người lớn dậy cho cậu thế nào là đúng, thế nào là sai nhé.

PS: Tui theo phe bác đó, đọc bài phân tích này đúng bùn cười thiệt nhưng không muốn chọc vào ổ kiến lửa, ông Leland này hùng biện số 1 mà

Tôi cứ sự thật thế nào thì nói thế ấy :)) Mấy cậu kém không nghĩ nổi cái gì mà chỉ muốn vào nói suông, bốc phét không cần dẫn chứng bị tôi dùng sự thật nói cho cứng miệng lại không thốt nổi ra 1 câu nào nữa cũng là chuyện thường, chứ với loại như các cậu thì cần gì dùng hùng biện? ;)) Có gọi 100 thằng đem "lòng tin" vào đây thì cũng không nói lại được dẫn chứng và sự thật đâu :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Shit!!! Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng àh, dám chém người dân vô tội.

mấy bữa nay lo chuẩn bị 3 bài báo cáo đồ án nên không muốn động binh đao, nhưng thật sự bác hiếp người quá đáng thì chiến thôi.

Đấy là suy nghĩ và lòng tin của riêng cậu thôi Đúng là đúng, sai là sai, vd cậu Tửu kiếm tiên có tin là con bò nó biết bay thì là riêng cậu tin thế thôi, nhưng nó vẫn là sai chứ chả phụ thuộc gì vào lòng tin của cậu cả, cậu Tửu kiếm tiên nhé Tôi khuyên cậu nên đến trường gặp thầy cô của cậu hoặc về nhà mà nói lại cái câu tôi quote ra trên, để người lớn dậy cho cậu thế nào là đúng, thế nào là sai nhé.

Tui ý ở trên là khuyên bác ý đừng rảnh hơi mà chiến dzới bác bởi cì cái cách chơi của bác tui còn lạ gì nửa, nói chưa được vài chữ thì công kick người ta, bề ngoài thì biện luận, bên trong thì kích bác đối thủ, tui có lòng tốt khuyên bác ấy đừng chui đầu vào mà để bác sỉ nhục thui =))

còn chuyện lòng tin tui chỉ muốn tạo cái thang cho hai bác dễ xuống đài thôi, muốn chiến thì tui tiếp bác tới cùng.

Tôi cứ sự thật thế nào thì nói thế ấy Mấy cậu kém không nghĩ nổi cái gì mà chỉ muốn vào nói suông, bốc phét không cần dẫn chứng bị tôi dùng sự thật nói cho cứng miệng lại không thốt nổi ra 1 câu nào nữa cũng là chuyện thường, chứ với loại như các cậu thì cần gì dùng hùng biện? Có gọi 100 thằng đem "lòng tin" vào đây thì cũng không nói lại được dẫn chứng và sự thật đâu

Người ta coi cái bài của bác là trò cười, đọc giải trí cho dzui thôi, cũng chẳng ai thèm hao phí thời gian vào cái vấn đề nhảm nhí ai cũng hiểu này nên mới không muốn phí thêm time lằng nhằng dzới bác, có dzậy mà cũng ở đó dương dương tự đắc được, tui phải viết cho bác một chữ "Phục" mới được =))

PS: Nếu bác muốn chiến thì để thứ 2 tuần sau, tui làm xong 2 bài đồ án trước rùi cho bác tâm phục khẩu phục, gần đây bận quá.
 
@Tửu kiếm tiên:

Tôi chả chiến gì với cậu nhé. Cậu vào lảm nhảm những câu vô nghĩa thì bài trên tôi chỉ rõ ra sự vô nghĩa của bài cậu thôi, tôi đã chỉ rất rõ tại đây:
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=18479774

Tui ý ở trên là khuyên bác ý đừng rảnh hơi mà chiến dzới bác bởi cì cái cách chơi của bác tui còn lạ gì nửa, nói chưa được vài chữ thì công kick người ta, bề ngoài thì biện luận, bên trong thì kích bác đối thủ, tui có lòng tốt khuyên bác ấy đừng chui đầu vào mà để bác sỉ nhục thui

Đấy là niềm tin của riêng cậu, chứ không đúng, nhá :)) Tôi chỉ phân tích bằng lí lẽ dẫn chứng đàng hoàng về tác phẩm, chứ chả kích bác, sỉ nhục hay biện luận gì cả :))

còn chuyện lòng tin tui chỉ muốn tạo cái thang cho hai bác dễ xuống đài thôi, muốn chiến thì tui tiếp bác tới cùng.

Thôi đi, cậu Tửu kiếm tiên ạ, nói lung tung bị tôi chỉ ra cái sai thì lại bốc phét thành "tạo cái thang" cơ đấy :)) Cậu cãi nhau với thằng thốt ra câu này đi:

từ bài của Tửu kiếm tiên
Chuyện đúng sai trên thế gian đều phụ thuộc vào lòng tin của con người, mình theo ý mình được rồi, người khác nghĩ sao thì kệ đi,

Người ta coi cái bài của bác là trò cười, đọc giải trí cho dzui thôi, cũng chẳng ai thèm hao phí thời gian vào cái vấn đề nhảm nhí ai cũng hiểu này nên mới không muốn phí thêm time lằng nhằng dzới bác, có dzậy mà cũng ở đó dương dương tự đắc được, tui phải viết cho bác một chữ "Phục" mới được

Cậu gọi "người ta coi cái bài" của tôi là trò cười vào đây, ai có mồm người đó khắc tự nói :)) Không mượn cậu Tửu kiếm tiên dùng "lòng tin" của riêng cậu để hiểu hộ ;)) Phân tích 1 tác phẩm mà là nhảm nhí thì chắc cậu Tửu kiếm tiên khi đi học học dốt môn Văn lắm nhỉ, nên mới phải tự thủ dâm tinh thần bằng cách cho nó là nhảm nhí :))

Còn tôi chả dương dương tự đắc gì cả, và tôi càng chả cần cậu "Phục" gì hết, cậu cứ giành những thứ tự tưởng tượng do "lòng tin" của cậu mà ra cho bản thân và gia đình cậu đi, cậu Tửu kiếm tiên nhé :))

PS: Nếu bác muốn chiến thì để thứ 2 tuần sau, tui làm xong 2 bài đồ án trước rùi cho bác tâm phục khẩu phục, gần đây bận quá.

Nhắc lại lần nữa nhé: Tôi không chiến gì với cậu cả, topic là về tác phẩm Thiên Long Bát Bộ, mấy cậu lạc đề vào chửi đổng những điều không đúng thì tôi chỉ ra là các cậu chửi sai hết, thế thôi :))
 
Tôi đọc bài của các bạn phân tích mà chỉ thấy buồn cười thôi. Funny... Hehe.
Cãi nhau làm cái quái j mấy thằng tầu khựa.
 
Back
Top