[Quan Độ chi chiến] - All About HPLN - 10th Topic

Đặt viên gạch đánh dấu nào \m/
 
Chợt nhớ đến trận anh Sách đào mồ Lăng Tháo kích phát sĩ khí 8->8->, 2 bố dưới núi còn bàn nhau đây là trận pháp an toàn nhất ngàn năm qua, cười Sách ngu =)).

Nếu xét theo tình huống thông thường thì đó đúng là trận pháp an toàn nhất, nhưng mà ở tình huống của Tôn Sách thì lại khác, quân Sách lúc đó có tiên phong là kỵ binh, lao thẳng từ trên cao xuống >>>Lực tông rất mạnh và yếu tố chính là sát khí với tinh thần. 1 bên là đang hồi hộp có phần sợ hãi, chờ đợi kẻ được mệnh danh là TBV, còn bên kia là toàn các "anh hùng chính nghĩa, giết bọn vô đạo bất kính với người cố" hừng hực chí khí =)).
 
Nếu xét theo tình huống thông thường thì đó đúng là trận pháp an toàn nhất, nhưng mà ở tình huống của Tôn Sách thì lại khác, quân Sách lúc đó có tiên phong là kỵ binh, lao thẳng từ trên cao xuống >>>Lực tông rất mạnh và yếu tố chính là sát khí với tinh thần. 1 bên là đang hồi hộp có phần sợ hãi, chờ đợi kẻ được mệnh danh là TBV, còn bên kia là toàn các "anh hùng chính nghĩa, giết bọn vô đạo bất kính với người cố" hừng hực chí khí =)).

Thì vẫn phải có chút ít công do anh Sách "nhỡ tay đào bới" chứ \:D/
 
mặt anh ý có vẻ già hơn nhở, suy nghĩ nhièu chăng?
 
Sao không thấy Trương Cáp đâu nhỉ, nhớ trận này là có rồi mà.
 
Trận đó chắc là bác Mưu sẽ chế dựa theo hồi cuối của trận Quan Độ. Khi đó Viên Thiệu có thêm quân chi viện của 2 con rể, 1 số người nữa trong tộc, tưởng như đã cầm chắc chiến thắng và dồn quân Tào tới đường cùng ( lúc này đã tổn thất mấy phần ). Lâu rồi ko đọc nên mình ko nhớ chi tiết nhưng đại loại là: "Quân Tào vốn tinh nhuệ, khi bị dồn tới đường cùng, bản năng sinh tồn trỗi dậy và được kích động bởi lời Tào Tháo nên sĩ khí tăng cao ngùn ngụt vùng lên như thác đổ làm cho quân ô hợp của Viên Thiệu hoảng sợ mà vỡ trận." Sau trận đó, Viên Thiệu tháo chạy về Hà Bắc, buồn phiền mà lâm bệnh, cộng thêm chuyện tranh quyền đoạt lợi của đám con nên mất không lâu sau đó.
Thiếu rồi. Như thế thì quân Tháo hóa ra thắng bằng niềm tin à?!
Nguyên là sau quân Thiệu sau khi bày trăm phương ngàn kế đánh trại Tào ko được, nội bộ lại lục đục, nên gian nan bắt đầu nản. Sau đó, nhân 1 đêm ko hiểu sao Thiệu-Tháo tri kỉ đến mức nào mà cùng ra quyết định tấp hậu đối phương. Tháo thân chinh đem quân úp sọt Ô Sào, Thiệu sai Trương Cáp-Cao Lãm vây trại Tào. May cho Tháo, Thuần Vũ Quỳnh trung với rượu hơn với Thiệu, nên kho lương Ô Sào bị đốt cháy ngay trong đêm. Còn Trương-Cao trong lòng bất mãn vì chuẩn bị hú hí với họ Thuần ở Ô Sào mà lại bị sai đi đánh trại Tào mà đánh mãi ko được, do quân Tào sợ chết nên chống trả bọn xông đến giết mình rất hăng, nên khi nghe Ô Sào thành mồi lửa liền quay giáo đánh Thiệu ngay. Nội bộ quân Thiệu rối loạn, Tháo thừa cơ thúc quân đánh lên là tan vỡ cả. Thiệu rút quân về Hà Bắc tính kế sau cũng ko yên, mấy lần bị Tháo dí đến mức bát cơm cũng ko có mà ăn, sau buồn tình sinh bệnh mà chết (giông giống Viên Thuật?). Còn việc đám con cái tranh lợi là sau này, khi Thiệu đã chết mà Tháo tạm lui quân.
 
Đánh nhau chán chê, rồi a TMY lại cho mấy con "mối" vào "đục" là xong hết :D
 
Quân Thiệu bại vì nội bộ lục đục :|
 
Chi tiết Lưu Tích cùng đồng đảng khăn vàng làm phản ở Nhữ Nam, về sau này như thế nào nhỉ, đọc lâu quá h tớ ko nhớ đc. Coi chừng vụ làm phản ở Nhữ Nam sẽ bị Hủ dập tắt, và rồi cho binh lính Tào giả làm phản quân đề tập kích Thiệu bất ngờ chăng :-?
Mà cho đến h, hình như vẫn chưa thấy Tào Nhân oánh trận nào ra trò thì phải ? Mỗi trận tấn công Lưu Bị là thấy có xuất hiện. Chắc phải đến lúc Tào Tháo thua ở Xích Bích thì Tào Nhân mới trồ uy chống Ngô.
 
cho tớ hỏi ở HN, khu BK càng tốt, có chỗ nào bán tập 33-35 không nhỉ
 
Chi tiết Lưu Tích cùng đồng đảng khăn vàng làm phản ở Nhữ Nam, về sau này như thế nào nhỉ, đọc lâu quá h tớ ko nhớ đc. Coi chừng vụ làm phản ở Nhữ Nam sẽ bị Hủ dập tắt, và rồi cho binh lính Tào giả làm phản quân đề tập kích Thiệu bất ngờ chăng :-?
Mà cho đến h, hình như vẫn chưa thấy Tào Nhân oánh trận nào ra trò thì phải ? Mỗi trận tấn công Lưu Bị là thấy có xuất hiện. Chắc phải đến lúc Tào Tháo thua ở Xích Bích thì Tào Nhân mới trồ uy chống Ngô.

Vậy còn đỡ, Tào Hồng thấy xuất hiện mỗi đoạn luyện binh ở hậu phương :))
 
Cứ tưởng chap này sẽ coi Quách Gia chống cự thêm 1 chút, khổ chiến mới thoát ra.
Chuyển cảnh 1 cái đã hết trận thế này, đầu não quân Tào cũng không tổn thất, uy lực bát trận đồ của VP cũng chỉ ở bất ngờ chứ không phải imba.

Trần Mưu rất khéo, lồng Bát Trận Đồ vào lúc Nhan, Lương ko còn, quân binh sĩ khí ko cao nên uy lực của Bát Trận Đồ này chỉ là làm cho Gia phải thối lui, chứ nếu đủ binh đủ tướng thì chắc Gia sẽ về zời ;)).

TMY phát minh ra máy bắn đá cơ đấy, Trần tiên sinh quả là biết gắp vàng bỏ tay người mà ;;).
 
Mà máy bắn đá thấy mấy tập trước oánh nhau cũng có rồi mà, tập Hỏa bắn trúng thằng lính bên Gia ban đêm :|. Đâu đến lượt Ý phát minh
 
Dạo này bác Trần tay nghề chém gió đi xuống hay sao ấy, kể chuyện hẫng quá, mưu mô các tập đầu cao thâm thì tập này cứ quẳng nhân vật vào chỗ rối tinh rối mù rồi lại thoát, vụ Sách gặp Vũ ngày trước cũng ý đúc...
 
Trận này mình nghi Viên Phương làm 1 phát phản bội lắm.Viên Phương cố sức dổn toàn bộ quân Hà Bắc của Viên Thiệu rồi làm 1 phát phá hết toàn bộ cơ nghiệp của Viên Thiệu.Trả thù cho em Tiểu Trà ngày xưa.Viên Thiệu sau khi quay về thì ức mà chết :))
 
Mà máy bắn đá thấy mấy tập trước oánh nhau cũng có rồi mà, tập Hỏa bắn trúng thằng lính bên Gia ban đêm :|. Đâu đến lượt Ý phát minh

Đó là máy bắn đá thường thôi, vào tay anh Ý là bản lên thần, lật ngược tình thế chỉ bằng vài củ đậu bay
 
Không lẽ cải tiến thành mày bắn thuốc nổ, nhồi bom vào trong ?
 
Đọc truyện này mới thấy lão t/g tăng max cho lưu bị cái thuật mê hoặc rồi +__+ !
 
Chi tiết Lưu Tích cùng đồng đảng khăn vàng làm phản ở Nhữ Nam, về sau này như thế nào nhỉ, đọc lâu quá h tớ ko nhớ đc. Coi chừng vụ làm phản ở Nhữ Nam sẽ bị Hủ dập tắt, và rồi cho binh lính Tào giả làm phản quân đề tập kích Thiệu bất ngờ chăng :-?
Mà cho đến h, hình như vẫn chưa thấy Tào Nhân oánh trận nào ra trò thì phải ? Mỗi trận tấn công Lưu Bị là thấy có xuất hiện. Chắc phải đến lúc Tào Tháo thua ở Xích Bích thì Tào Nhân mới trồ uy chống Ngô.

Sau trận Quan Độ, Tào Tháo thu quân về phá vỡ Nhữ Nam. Lưu Bị chạy sang Lưu Biểu:D
 
Cái hay của bác Mưu là quá trình thì chế cho lắm vào nhưng kết quả vẫn quay về đúng với TQDN :D
 
Back
Top