NarutoFC - [The Fourth Path of Pain - Pain Hell ruler]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn muốn ai bị Kabuto gọi lên tiếp theo

  • Các Hokage đời trước

    Votes: 25 25.0%
  • Jiraiya

    Votes: 54 54.0%
  • Sakumo

    Votes: 13 13.0%
  • Danzo

    Votes: 20 20.0%
  • Kushina

    Votes: 12 12.0%
  • Khác

    Votes: 16 16.0%

  • Total voters
    100
Kisame có khi chap sau lồm cồm bò đến giải nguy đồng đội thì vui =))
 
Đang muốn xem bản mặt anh Kàto khi biết liên minh có skill "siêu độ" thế nào

Liệu anh ấy còn cười đểu "just ass planned" đc ko

Mà h chắc confirm đc Edo Tensei chỉ gọi đc những linh hồn còn vương vấn trần thế nhỉ =))

Thế sao Nag vẫn bị quật mồ lên =))


nhưng thiệt tình nghĩ cái thằng sasori master puppet một thời mà đi chẳng chuẩn bị được cái gì, chỉ đem theo 2 thằng ninja điều khiển, 2 thằng đó đâu có đầy đủ phụ tùng, nhưng xui là anh dei thành công nhờ những chiến thuật ám muội, hàng gài mà lại bị tụi nhà hyuga nhìn mẹ nó thấy hết bomb ở đâu rồi, thế làm ăn được gì nữa

Cũng còn tốc độ và uy lực nữa , Neji cũng soi thấy bom nhưng mà co cẳng chạy ko kịp

Nếu mà thả cả đống ra thì sợ anh Bạch Nhãn chỉ trỏ ko kịp , Dei ko tận dụng lợi thế zombie làm mấy quả hoành tráng 1 tí , haizzz

Sas vừa mới sống dậy đã bị bắt đi hành quân ngay , quần áo còn chả kịp mặc , gia sản đã bị tịch biên thì lấy đồ đạc đâu đc , đúng là bất lợi cho Sas quá

Nhưng Dei thì thất vọng thật
 
vẫn còn vương vấn trần thế mới gọi lên được thế mà giờ được gọi lên lại thì cụ nào cũng chửi =))
 
Sas vừa mới sống dậy đã bị bắt đi hành quân ngay , quần áo còn chả kịp mặc , gia sản đã bị tịch biên thì lấy đồ đạc đâu đc , đúng là bất lợi cho Sas quá

Nhưng Dei thì thất vọng thật

Thì phần lớn mọi người cũng biết là anh Sas bất lợi, mà với lại anh ấy cũng hờ hững kiểu gì.
Lúc nghe cái câu "đây là thân xác tao mong ước" trong spoil tớ thấy hơi bực nhưng đến lúc nhìn tranh thấy nói câu gì cũng có vẻ buồn nản...

Dei thì mình có cảm giác là ko được Kishi coi trọng lắm từ lâu rồi. Kiểu chết thì rất là troll, chi tiết về cá nhân thì rất sơ sài,.... May thì hơn Hidan. Như kiểu Oro thiên tài khỏi nói nhưng ngay từ đầu đã được bình luận với giọng ác ý, thì sau cũng đâm kiêu căng đến độ ngớ ngẩn vào lúc ko được như thế nhất, lúc chết thì gào thét lung tung mà thôi. Ba người đó có đặc điểm chung là ác một cách rất "tự nhiên", không có lắm kiểu tình tiết phức tạp như các anh khác, thấy người khác nổ/chết/đau đớn thì lấy làm vui.

Đến chap này cũng thấy Kishi tập trung diễn tả nội tâm của anh Sas hơn.

Kisame có khi chap sau lồm cồm bò đến giải nguy đồng đội thì vui

Kishi ko lôi dậy những người mới chết đâu. Fan muốn xem Hanzou với mấy anh Jin khác làm ăn thế nào thì giờ lôi họ dậy làm fan service chứ Kis mới nhìn thấy đây thì nói làm gì. Với anh ấy cũng chả có vấn đề cần giải tỏa, mà chắc cũng chả có bạn bè người thân gì mà lo lắng nữa (chả nhẽ bắt Gai, đối thủ "định mệnh" nói đi nói lại câu "giờ tôi đã nhớ tên anh rồi, Hoshigaki Kisame" thì anh ấy mới được thăng à=)) Với lại manly như anh ấy bị đời rẻ rúng cũng quen rồi, có hơi bực chuyện đó chút nhưng chả để ý nhiều đâu)

Mà ko biết bây giờ hỏi Ita về việc ai là người bạn hợp ý nhất mà anh từng quen thì ko biết là Kis, là Shisui hay là người tình bị giết trọng vụ thảm sát (chết sau Shisui những 2 năm thì có thể là quen sau đó, mà cũng phải vì yêu đương gì lúc 11t)?;))
 
thằng làng cát được bug lên kinh vãi sài con rối của cụ sao luôn ;)) , kì này tình cảm tiếp tục bài thông não '__
 
Thế sao Nag vẫn bị quật mồ lên
ước mơ lớn nhất của Nag là tg hòa bình..bây giờ đang còn đánh nhau thì làm sao chú ấy dám thăng dc..

thằng làng cát được bug lên kinh vãi sài con rối của cụ sao luôn , kì này tình cảm tiếp tục bài thông não '__
Nếu như thiên tài Neji lên dc Jounin thì Kanku cũng lên dc Jounin thì a ý cũng đâu phải dân kém cỏi chứ....

Kabu nói gọi lên những nv nổi danh..ngay cả Shin, là một Root có nghĩa là chẳng nổi danh gì cả ( danh tánh thường ít để lộ)..vẫn bị kabu quật lên trong khi Uchiha Shisui lừng danh thiện hạ lại ko thấy điểm mặt...có nghĩa a ý đã siu thoát > thõa ước nguyện..trong khi ông này dc bik là bị itachi giết..xem ra mối tình Shisui-itachi rất đáng ngờ...

Ta đang nghĩ đến tình tiết rất có thể xảy ra với Asuma...con trào đời > bố thăng vì mãn nguyện
 
Chỉnh sửa cuối:
thì anh của Sai cũng nhờ nhìn thấy quyển sổ của sai nên giờ mãn nguyện siêu thoát rồi.
 
Kể ra thấy cả Danzo lẫn Mad ham hố đôi mắt của Shisui như vậy thì anh này cũng phải là ninja hàng khá... Mà Danzo có vẻ tin là mắt đó có thể tác dụng lên cả Mad... Với Mad khen Sasuke là "đánh bai Danzo là khá, mặc dù đấy là nó ko dùng được mắt của Shisui..." Một ninja master được thuật shunshin rồi nổi danh với nó tức phản xạ cũng rất tốt...
Vậy chứ cớ gì hype đến như thế mà lại ko gọi lên...

^ Tớ đã biểu vụ ước nguyện ko nhất thiết là như thế mà. Jir ko mong Nar được an toàn lên lãnh đạo thế giới, thế giới được hòa bình sao, mà đã được chứng kiến những cảnh đó đâu. Còn niềm tin là việc sẽ thành thì cả hai người đều có, anh Nag cũng cười đểu đầy vẻ vui vẻ phấn khởi như ai.
 
jiraiya cái khúc chết ổng cười mãn nguyện rồi mà, ổng muốn sống sao giúp ích được cái gì đó cho đời, để lại cho con cháu gì đó, ổng đào tạo ra đứa trẻ định mệnh là nar rồi này nọ, đặt hết hi vọng vào nó rồi, trước khi chết chả có gì hối tiếc
 
cái thông linh chi thuật gọi khỉ enma lên ko ai hoc được ngoài đệ tam nhỉ sau này hi vọng konohamaru thừa hưởng cái thuật đó,con khỉ mạnh dã man =))
 
thế còn thằng thất kiếm zabuza và haku chết mãn nguyện sao vẫn được gọi lên:
 
Mịa ghét nhất cách Kisi viết lời thoại, cứ làm như người đọc ngu lắm không hiểu bọn nó làm như thế nào, phải thêm vài câu thoại khi đang đánh nhau vào để giải thích !
Cái đoạn nối dây điều khiển có gì đâu mà cho thằng kia xuống rồi nói " ngươi nối dây của chính ngươi và ta để kéo xuống" ai nhìn hình mà chả hiểu, cái khúc đó mà không nói gì thì còn hay hơn.
 
jiraiya cái khúc chết ổng cười mãn nguyện rồi mà, ổng muốn sống sao giúp ích được cái gì đó cho đời, để lại cho con cháu gì đó, ổng đào tạo ra đứa trẻ định mệnh là nar rồi này nọ, đặt hết hi vọng vào nó rồi, trước khi chết chả có gì hối tiếc

Anh Nag cũng đặt niềm tin vào Nar , cũng cười méo cả mồm , vẫn bị lôi dậy đó

Với Kishi chẳng có j là chuẩn mực , thôi cứ để xem bạn Kàto với cụ Mad xử lý vụ này ra sao
 
^ Kishi là người Nhật, không phải người Việt Nam bạn à, chắc gì bọn Nhật đã hiểu :-".
Vớ vẩn có khi anh Nagato lên là nằm sẵn trong kế hoạch chống Kart Mad của anh ấy luôn, có thể là để ban năng lực gì đó cho Nar hay là dùng Tử Thần phong ấn sạch đám Zombie lại =)).
 
Vớ vẩn có khi anh Nagato lên là nằm sẵn trong kế hoạch chống Kart Mad của anh ấy luôn, có thể là để ban năng lực gì đó cho Nar hay là dùng Tử Thần phong ấn sạch đám Zombie lại =)).

Người ta chết rồi sao làm được kiểu đó hả? Vả lại, Kabuto chẳng dại gì để cho Nagato dùng Tử Thần phong ấn chính quân của mình. Không có Rinnegan thì đố làm nên việc chi.

Chap mới ra khó đọc thật. Chẳng hiểu môtê câu nghĩa gì cả...
 
Chỉnh sửa cuối:
Lâu lắm rồi coi lại thì đến tập đám Sai bị đám Dei tập kích có một khung có hình Kà To.

Vậy là Anko lên gò nằm chung với đệ Tam rồi à :(
 
Mịa ghét nhất cách Kisi viết lời thoại, cứ làm như người đọc ngu lắm không hiểu bọn nó làm như thế nào, phải thêm vài câu thoại khi đang đánh nhau vào để giải thích !
Cái đoạn nối dây điều khiển có gì đâu mà cho thằng kia xuống rồi nói " ngươi nối dây của chính ngươi và ta để kéo xuống" ai nhìn hình mà chả hiểu, cái khúc đó mà không nói gì thì còn hay hơn.

Ko phải lão muốn nhấn mạnh là đánh nhau hay mà cứ mỗi lần trong truyện này một bạn trẻ có biểu hiện tiến bộ hay làm được cái gì đó hay ho mà trước đây bạn ý ko làm được thì thể nào cũng có ai đó nói ra cho ta nghe. Như kiểu Kishi sợ tranh ko đủ diễn tả lời vậy.
Với bản tính anh Sas như vậy mà, như ông già, lần nào chẳng khen. Lần đầu gặp Dei cũng thế, rồi gặp Kankurou lần trước với Sakura cũng thế.
Mà thấy có người nói cũng đúng (ở đây ko nói Kankurou có vượt qua anh Sas thật ko nhé) Cái vấn đề "luôn luôn vượt qua thế hệ trước" trong truyện này cũng thật buồn cưới. Hóa ra người ta vượt qua thế hệ trước ko chỉ vì thế hệ trước tạo tiền đề mà còn là vì thế hệ trước hoặc là chỉ tận tay day tận trán, chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng nhỡ ra con em mình có fail... hoặc là làm đến 99% công việc cần làm (để bản thân mình có thể bị vượt qua), thể mà nhiều khi một số nhân thuộc thế hệ sau cứ tự hào khoe khoang với tiền bối như thế đó là thành tích lớn của mình:|

Mà nếu đây là kết cục của anh Sas thì bà cụ Chiyo sẽ làm cái gì?:| Thà cho hai bà cháu họ gặp nhau rồi cả 2 cùng thăng còn hơn! Vấn đề cơ bản của cả 2 bà cháu xét ra cũng là chuyện gia đình nốt, chứ bi giờ Kankurou nói đến vấn đề sức mạnh với anh Sas >"< Còn linh hồn ảnh hưởng gì đến "nghệ thuật vĩnh cửu"? >"<

^Dạo này Hisshou dịch kiểu gì ấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Anh Nag cũng đặt niềm tin vào Nar , cũng cười méo cả mồm , vẫn bị lôi dậy đó

Với Kishi chẳng có j là chuẩn mực , thôi cứ để xem bạn Kàto với cụ Mad xử lý vụ này ra sao
xin lỗi cậu là thằng nag nó muốn xóa bỏ chiến tranh, nhưng giờ chiến tranh có hết chưa :-", còn jiraiya thì làm theo lời tiên tri nhé, ổng đã đào tạo ra đứa trẻ định mênh, viết xong cuốn sách để lại cho nhân thế, ổng đi mãn nguyện rồi cậu à. Lúc chết ổng còn nhắm mắt xuôi tay, đâu như thằng nag trợn mắt lên cười đểu :-w
 
Jiraiya dù tim đã ngừng đập khi bị Pain đâm còn cố gượng dậy bằng ý chí để ghi nốt dòng nhắn nhủ lại cho Nar => đến như thế rồi thì còn gì nuối tiếc với dương gian :))
 
Không biết Kishit có đẻ ra dc lý do gì cho Nag ko, chứ tui thấy Nag hạ cánh an toàn, giao phó trách nhiệm cho nar là xong mẹ nó rồi còn trăn trở gì với đời nữa, có gì thì cũng chỉ ở cõi thiên tai ngóng về thực tại để coi thằng Nar xây dựng "peace" của nó thôi. Hay là anh còn nuối tiếc chuyện chưa dc ấy ấy với Konan =)).
 
Back
Top