Xin phép mọi người chen ngang chút ^o^.
Vấn đề này đang được bàn ở box "Ai là quân sư số 1 RTK? ", Nhưng tại thấy ko thích hợp với cái tiêu đề of box đó cho lắm,nên mình đem về đây post tiếp ^o^.
----------------------------------------------------------------
Sáng giờ ngồi máy công ty,nên ko post cho các bạn coi được.
Tình hình là mình đang đánh thử màn
211 Công Tôn Cung,chế độ hard,ko edit hay add tướng.
Mới vào thì đúng là ở thế độc tôn,1 mình 1 cõi ^o^,ko có ally với ai cả,quan hệ với Tào là Thân.
Quá trình chơi of mình lần lượt là các file save 32,31,30,29,28.
Vừa vào khỏi trị an j cả,xây liền nhà dip,xong cầm toàn bộ tiền qua ally Tào,sẽ có debate với Tuân Úc.
File 32 là trước,31 là sau debate.Chỗ này mình có save load,debate tới lần thứ 3 mới thắng nó.Tip là nhiều lúc phải cố tình hứng dame of nó,canh sao cho khi nó " nóng" thì mình cũng "nóng" theo,mới có thể tránh được các lá Calm và Paradox of nó (lúc nào nó cũng có trên tay),khi "nóng" thì mình sẽ được đánh 2 hit liên tiếp( đương nhiên là ưu tiên chừa lại các lá S )
Ally xong thì chuyển lương sang tiền để có tầm 4k jin.
Rồi chuyển toàn bộ vũ khí,4k jin (còn nhiêu để lại research),11100 lính( tương lai sẽ được thăng tước vị,và cũng ko có time đâu mà sau này mới tạo),320D lương( đừng bị COM lừa gạt nhe,nó báo chỉ tốn có 260D thôi ^o^ ) chuyển thẳng xuống ... Thượng Dung ^o^.
Sớm muộn thì tại Tương Bình sẽ xuất hiện giặc Wuwan,lượng binh để lại 13k sẽ chịu được 2 đợt giặc.Có giặc giết bớt lính mình cũng tốt,vì nếu ko sẽ hết lương trong khoảng 3-4 năm.
File save 30 là lúc mình vừa chiếm Thượng Dung xong.Tới đây thì chắc ai cũng biết ý định of mình hết rồi ^o^.Khỏi trị an,tạo nhanh 1 Eng rồi lao lên Hán Trung càng nhanh càng tốt.
Lần đầu mình chơi màn 211 này nên ko rành về diễn biến đại cuộc.Cứ nghĩ là như màn 207 Lưu Bị ally Tào,từ Thượng Dung ks Hán Trung với Tào,ai ngờ màn này Tào còn ko lo được cho thân mình nữa là(lần lượt mất Tương Dương,Tân Dã,Uyển Thành vào tay Bị).Màn này mình ks Hán Trung với Lưu Chương và Mã Siêu.
File save 29 là mình vừa chiếm HT xong.Hốt được 7 tướng.
Cá nhân mình sai lầm khi đánh HT bằng ram,nên mất Dương Nhiệm (war cao nhất of T.Lỗ),theo mình công bằng Tower hay hơn,do HT cũng đâu còn nhiêu lính.
Kế hoạch mình là đánh mạnh về hướng Thục,xây trại chặn đường cho nó kẹt 5 đạo,cho Mã Trung(duel bắt) cầm 6k tower đi đường mòn đánh vào Tử Đồng giờ chỉ 8k lính,1 tướng.Ai ngờ Com nó cũng khôn lắm,nó move về Tử Đồng 1 rổ tướng,làm Mã Trung thậm thụt trên đường mòn cả năm trời mà vẫn chưa thấy được cái tường thành ra sao cả => chắc sẽ bị phá sản hướng này ^o^.
Lúc thủ HT mình có dùng Trương Vệ duel bắt được Mạnh Đạt,Trương Ngực,nên tạo 2 cái tower đi ks được Tào 2 cái Thiên Thủy và An Định,giờ đang tự mình diệt Mã tại Vũ Uy (10k lính) (file save 28,đã 4 năm 5 tháng trôi qua )
Tới giờ mình đã có thêm được Vương Thị,Dương Phụ(cả 2 đều có enemy là ... Mã Siêu ^o^ ),Ngụy Phúng (tại nó mà mình với Tào từ Thân -> Thường).Tương Bình thì để 1 thằng skill Oppress ngồi giữ thành,làm KTQS,mình đang trị an 38 vẫn chưa thấy giặc cỏ,nếu có thì chạy ra chạy vào thôi.
Kế hoạch là sẽ đánh mạnh về Tây Thục,nơi có 1 rổ tướng đánh Eng. , lại thêm mình có Trương Lỗ,Diêm Phố,Ngụy Phúng ... ==> Đang suy nghĩ đến viễn cảnh 1 hướng tiến công gồm ... 100k đánh Captule Plash dame ^o^
Mình ko biết post hình + file,nên file save mình để trong yahoomail tuantonymap,pass là 123456,thư mục sent,211 Cong Ton Cung,bạn nào rảnh vào xem,rồi cùng nhau góp ý,bàn luận cho vui.Ai tốt bụng thì up lên giùm mình luôn,mình thanks lắm lắm ^o^.
Thân ! ^o^.