Ý nghĩa truyện Doraemon

  • Thread starter Thread starter no003
  • Ngày gửi Ngày gửi
Dp Mod del giùm :((
 
Chỉnh sửa cuối:
Lúc nguy cấp thì con mèo ú toàn lôi ra được bát đũa rồi mấy thứ linh tinh khác chứ có mấy khi lôi được bửu bối hữu dụng những lúc như thế đâu. Nói chung tác giả làm thế cũng là để cho truyện thêm phần kịch tính thôi mà.
 
[unnamed] is me;17131072 nói:
Lúc nguy cấp thì con mèo ú toàn lôi ra được bát đũa rồi mấy thứ linh tinh khác chứ có mấy khi lôi được bửu bối hữu dụng những lúc như thế đâu. Nói chung tác giả làm thế cũng là để cho truyện thêm phần kịch tính thôi mà.

thế mới vui chứ;)).ko kịch tính thì đâu ra truyện :-<
 
[unnamed] is me;17131072 nói:
Lúc nguy cấp thì con mèo ú toàn lôi ra được bát đũa rồi mấy thứ linh tinh khác chứ có mấy khi lôi được bửu bối hữu dụng những lúc như thế đâu. Nói chung tác giả làm thế cũng là để cho truyện thêm phần kịch tính thôi mà.

đúng đấy, làm thế truyện kịch tính hơn
chứ mà biết trước là phải tung bảo bối này thì còn j thú vị nữa :))
chưa kể làm thế thì mới giới thiệu được nhiều bảo bối của Doraemon hơn nữa :))
 
Quả 2 chú đi săn khủng long (gần cuối tập 2), Nobita bị T-rex lùa cuống cuồng chạy về thì anh Mon chém "đấy là sự khác nhau giữa dân chuyên nghiệp và nghiệp dư !", đợi khủng long tới gần mới thèm rút hàng, ai ngờ... =))
 
Nhắc đoremon lại nhứ lúc xưa . Ngồi 1 gồc ôm đống chuyện đọc . Lăng thầm cho thời gian chôi qua
 
trên mạng có bộ plux , toàn truyện ngày xưa ko có , lâu lâu đọc cũng thú vị :)
 
Quả 2 chú đi săn khủng long (gần cuối tập 2), Nobita bị T-rex lùa cuống cuồng chạy về thì anh Mon chém "đấy là sự khác nhau giữa dân chuyên nghiệp và nghiệp dư !", đợi khủng long tới gần mới thèm rút hàng, ai ngờ... =))
thì cũng nhờ có vụ đó mà báo chí sau đó đã đăng tải tin phát hiện ra hóa thạch 1 con khủng long đeo kính đó thôi. ;))
 
Nhắc đoremon lại nhứ lúc xưa . Ngồi 1 gồc ôm đống chuyện đọc . Lăng thầm cho thời gian chôi qua

ngày xưa cũng hay mua Doraemon về đọc , rồi cuối cùng cho lũ bạn chúng nó mượn hết, giờ chẳng còn mấy nữa =((
trên mạng có bộ plux , toàn truyện ngày xưa ko có , lâu lâu đọc cũng thú vị :)

mình thì trước cũng có đọc bộ plus rồi, cũng có nhiều cái ko có trong bộ truyện ngắn 45 quyển thật, bộ plus chỉ có 5 quyển thôi nhỉ :D
 
[unnamed] is me;17131072 nói:
Lúc nguy cấp thì con mèo ú toàn lôi ra được bát đũa rồi mấy thứ linh tinh khác chứ có mấy khi lôi được bửu bối hữu dụng những lúc như thế đâu. Nói chung tác giả làm thế cũng là để cho truyện thêm phần kịch tính thôi mà.

Nhưng cuối cùng thì vẫn thoát chết mà ;))
 
Post thêm ảnh chế , sau Jaian thì lần này tới lượt DoraDemon đô con , Shizuka nhìn cute thiệt .

Co ai coi phim này chưa ? lol :D

3oldcmf084.jpg
 
^. Đã coi và có từ mấy năm rồi :">
 
Post thêm ảnh chế , sau Jaian thì lần này tới lượt DoraDemon đô con , Shizuka nhìn cute thiệt .

Co ai coi phim này chưa ? lol :D

3oldcmf084.jpg

Có link online không ?

Doraemon ngầu nhỉ :))
 
kinh dị quá , robot alien đây mà
 
Xuka xinh thế, thằng Xeko thì giống tài tử vãi =))

Mà thời đó lấy đâu keo nó vuốt tóc nhọn hoắt suốt thế nhỉ 8-}
 
3F vẽ vậy để tô thêm tính chất mỏ nhọn đấy mà :)
 
Không biết thằng Kiteresu có liên hệ gì với thằng Nobita không nhỉ nhìn giống giống,nếu Nobita bằng 1/10 nó là Shizuka đổ rồi:))
Thằng Kiteresu thì ngay từ trong truyện đã có em Miyo gì đó đổ rồi (phiên bản của Shizuka) ;)) Thằng đó chỉ giỏi về máy móc cơ khí thôi chứ vẫn ăn điểm 0 như thường :))
 
Xeko nhìn như thằng dê chứ tài tử cái nỗi gì :))
 
Post thêm ảnh chế , sau Jaian thì lần này tới lượt DoraDemon đô con , Shizuka nhìn cute thiệt .

Co ai coi phim này chưa ? lol :D

3oldcmf084.jpg
Bựa quá =)), thế cái này là làm lại từ doraemon gốc hay là nd riêng vậy .
 
Back
Top