NarutoFC - [The Fourth Path of Pain - Pain Hell ruler]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn muốn ai bị Kabuto gọi lên tiếp theo

  • Các Hokage đời trước

    Votes: 25 25.0%
  • Jiraiya

    Votes: 54 54.0%
  • Sakumo

    Votes: 13 13.0%
  • Danzo

    Votes: 20 20.0%
  • Kushina

    Votes: 12 12.0%
  • Khác

    Votes: 16 16.0%

  • Total voters
    100
^ Đoạn này e có plothole;))
Bởi vì sao? Cái nghi lễ đó như đã thấy trong chap vừa qua là nó sẽ luôn được tân mắt chứng kiến hồn ấy được triệu lên nhập vào xác như thế nào rồi mới cho vào quan tài.
Chả nhẽ Oro ở nhà lúc triệu hồn ko thấy 4th lên, nói năng cử động được, "Ta ở đâu đây?", mà vẫn nhét cái xác sống vào quan tài à;))



Ko kể vụ đó, phản ứng của Haku cho thấy lúc nó tỉnh lại nói chuyện với Zabuza đấy là lần đầu tiên họ nhìn thấy Impure World sau một thời gian dài. "Zabuza san, đây là...?" "Biết rồi, đây ko phải là thế giới người chết." Haku còn nói "Lạ thật, hình như tay chân mình tự cử động...". Rồi sau đó có một người giải thích là "Gã nào đó dùng cấm thuật triệu chúng ta lên...". Zabuza "Vậy là gã này lợi dụng cả người chết...". Sau đó bên hội Asuma - Dan cũng có điệu như thế. Rõ ràng là ko ai trong số họ từng bị đánh thức một lần và đã gặp Kabuto cả! (nếu ko thì chả ai bất ngờ mà cũng chả cần gì ai phải thích đây ko phải thế giới người chết và "có gã nào đó" nữa...). Đoạn Kabuto triệu Dei lên ở đảo cũng nói rằng "Finally awaken, arent' you?"
Trừ phi là như thế này: chỉ có lần vừa rồi vì để biểu diễn cho Mad xem Kabuto mới làm hoàn thiện nghi lễ, còn với nhiều người khác thì nó chỉ triệu hồi một phần (sao cho có hình hài hiện lên, chứ mắt chưa có con ngươi thì chưa được đánh thức hoàn toàn đâu) để biết là đã gọi lên đúng người, rồi nhét xác đó vào quan tài, chờ cho đến khi nó hoàn thiện kĩ năng kiểm soát đám đông đã, chứ sợ đông quá mà đánh thức hết thì ko kiểm soát được;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Lúc Oro gọi cái quan tài thứ 3 lên nó không hề có số, chỉ có trong anime mới có số 4 (mà anime thì không hẳn official) nên không có gì chắc chắn là lúc đó Oro gọi 4th cả.
 
Cũng đại khái giống như 1 người download phần mềm về, nhưng không install lên thôi.
 
Lúc Oro gọi cái quan tài thứ 3 lên nó không hề có số, chỉ có trong anime mới có số 4 (mà anime thì không hẳn official) nên không có gì chắc chắn là lúc đó Oro gọi 4th cả.

Khổ nỗi Kishi dùng ngay cái hình này minh họa cho câu "Orochimaru-sama có định triệu Hokage đệ tứ lên nhưng thất bại..." http://mangastream.com/read/naruto/49041835/12
Thì cũng có thể là lấy bừa ra minh họa chung chung cho thuật Edo, nhưng mà...
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Giải thích cái lý do ko gọi được các former Hokage chuẩn thế rồi còn ngồi đấy moi móc mà xoắn vớ xoắn vẩn, rõ dỗi hơi
 
^ người ta chỉ nói là hình minh họa sai chứ ai nói gì , mình thấy cậu mới là thằng rỗi hơi ở đây đó
 
Tôi rỗi hơi ở chỗ nào ?

Giọng điệu chả khác gì cái đứa vạch lá tìm sau còn bênh cái gì nữa ? Lại còn ngồi rãnh gõ một đống chữ cho cái con sâu vừa tìm đc nữa chứ
 
Mỗi người có 1 cách đọc truyện , đọc từng chi tiết để ngẫm ngợi về nó một cách sâu xa ,phát hiện những gì còn thiếu , sơ hở trong cốt truyện , lời giải thích tác giả còn cậu thì là đọc chỉ để giải trí đơn thuần , mỗi người có kiểu khác nhau , thế nên đừng phán xét là rỗi hơi , tôi thấy cậu mới là thằng rỗi hơi khi xoi mói ngừoi khác đó

Chả muốn cãi nhau với cậu vì cách đọc truyện của tôi , chị Dea và nhiều người khác khác cậu . Còn cậu cứ thích xoắn vớ xoắn vẩn thì yên tâm là cậu có 1 suất trong ignore list của tôi .
 
Cậu là bố đơi nào ở cái 4rum này mà tôi phải quan tâm đến cái Ignore list của cậu =)), đừng tự tin thế chứ =)). Buồn cười quá thể

Cậu lấy bằng chứng nào để bảo tôi đọc chỉ để giải trí, đừng chụp mũ người khác như thế :)). Nên nhớ đây là shounen đánh đấm, chứ chả phải kiểu như Death Note hay Liar Game mà soi mói từng chi tiết như thế, giống mấy thằng anti-fan não phẳng lắm ấy

À mà deamonpen là "chị" à =)). Được rồi thế thì khỏi cãi nhau gì nữa nhé :))
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Giải thích cái lý do ko gọi được các former Hokage chuẩn thế rồi còn ngồi đấy moi móc mà xoắn vớ xoắn vẩn, rõ dỗi hơi

Có ai xoắn cái gì về về lý do không gọi được các former Hokage đâu cơ chứ, đọc truyện hay đọc bài của người khác cũng nên dùng cái đầu suy nghĩ một chút.

À mà deamonpen là "chị" à =)). Được rồi thế thì khỏi cãi nhau gì nữa nhé :))

Liên quan gì đến nhau :-w

Cậu lấy bằng chứng nào để bảo tôi đọc chỉ để giải trí, đừng chụp mũ người khác như thế

Tớ nghĩ là cậu không đọc để giải trí, đúng hơn là không đọc, chỉ xem tranh thôi.
 
dạo này chiến tranh khắp nơi, mới chạy bên box 50 qua đây né đạn lạc không ngờ cũng không thoát :((
 
3^ nếu như coi Shounen mà ko cần phân tích chi tiết thì cũng chả còn gì để nói với cậu nữa , mà cậu lại quy chụp não phẳng rồi :-" tự lôi mình làm ví dụ à :-"
 
Tớ nghĩ là cậu không đọc để giải trí, đúng hơn là không đọc, chỉ xem tranh thôi.

Nói gì thì cũng phải có lý lẽ dẫn chứng, ko phải cậu nói là đúng luôn đâu mà tôi thèm care nhé :-". Giống như bây giờ tôi bảo cậu đúng là đồ thất học, chắc cậu cũng tức lắm ấy nhỉ :))

Liên quan gì đến nhau

Tính tôi ko thích cãi nhau với con gái, vì họ "chi li" lắm, soi mói từng tý một. Tôi cũng ko thích cãi với mấy thằng kiểu như thế, giống đàn bà quá :))

^ Tôi chỉ so sánh thôi, chưa chụp mũ ai nhé. Bọn antifan thì cậu cũng biết rồi đấy, chúng thường lờ những ưu điểm mà thích moi móc khuyết điểm của đối tượng, rõ não phẳng, chứ chả chụp mũ gì nhé

Phân tích chi tiết á ? Tôi thấy Naruto và HXH là chi tiết lắm rồi ấy, thử so sánh OP hay Dragonball có làm được chi tiết từng ấy để mà phân tích không :)), hay toàn lao vào đánh mà chả cần suy nghĩ, bắn skill tùm lum, thằng nào trâu hơn thì thắng, lúc cần thì bật "niềm tin chiến thằng" lên ?
 
Chỉnh sửa cuối:
@Jack Atlas : Cứ để mọi ng đóng góp tích cực đi :))

:-$ Yên , cẩn thận tan nhà , tớ cũng từng là thợ nên tớ biết , pro đấy , tránh đi

Thôi thì Kishi đã thừa nhận và hợp pháp hóa cái số 4 rồi , cứ coi như đấy là Oro thử quả chót sau hàng loạt các thất bại đi =))

Có ai xoắn cái gì về về lý do không gọi được các former Hokage đâu cơ chứ, đọc truyện hay đọc bài của người khác cũng nên dùng cái đầu suy nghĩ một chút.

Nhiều bạn đặt tiêu chí xoắn trc đọc bài sau đấy ;))

Cái j ko có tác dụng đóng góp các bác cứ kệ đi , coi như thi thoảng có ng vào spam mà =))

spam tí ;))
 
^ nhà tan chứ tớ bây giờ ko lo mất xác lắm , có gì để tớ vào chơi cùng bạn ý , để xem ai lên đảo trước ( đang quản event mobile nên ko có chuyện tớ lên tủ đc :-")
 
Yên , cẩn thận tan nhà , tớ cũng từng là thợ nên tớ biết , pro đấy , tránh đi

Ngươi nói cũng từng nghĩa là sao, cải tà quy chính rồi à :-/


Phân tích chi tiết á ? Tôi thấy Naruto và HXH là chi tiết lắm rồi ấy, thử so sánh OP hay Dragonball có làm được chi tiết từng ấy để mà phân tích không , hay toàn lao vào đánh mà chả cần suy nghĩ, bắn skill tùm lum, thằng nào trâu hơn thì thắng, lúc cần thì bật "niềm tin chiến thằng" lên ?

Nhiều chi tiết thì có nghĩa là muốn nói muốn viết gì cũng được à, vô lý đến đâu cũng được à, và nếu ngươi nghĩ OP chỉ có lao vào đánh nhau, bắn skill tùm lum thì chắc ngươi không đọc mà chỉ có xem tranh rồi, còn Dragon Ball tuy đã vượt tầm siêu nhân nhưng cũng không chỉ có đánh nhau thôi đâu. Cũng không phải là tự nhiên mà cả Oda lẫn Kishi đều thừa nhận là chịu nhiều ảnh hưởng của DB đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
À mà deamonpen là "chị" à . Được rồi thế thì khỏi cãi nhau gì nữa nhé
Đủ trình không mà đồi cãi với chị Dea =))...ngu đừng tỏ ra nguy hiểm chứ...;))...
 
Ngươi nói cũng từng nghĩa là sao, cải tà quy chính rồi à

[-X tên này toàn suy tầm bậy tầm bạ , ta cải tà quy chính hồi nào , "cũng từng" tức đó chỉ là đẳng cấp cũ

Nhiều chi tiết thì có nghĩa là muốn nói muốn viết gì cũng được à, vô lý đến đâu cũng được à

Tớ thiết nghĩ ta toàn đọc chùa của Kishi thì cũng ko có tư cách bới móc , ai cũng có quyền tự do trên net , viết j , làm j là quyền của họ , đương nhiên ta cũng ko có tư cách xoắn , nhưng ta được quyền xoắn , vì ta cũng có tự do chả ai cấm =))
 
bắt chặn là do 3rd không hiểu hết về thuật này, nên mới tưởng là sum lên thằng thứ 3 được nên mới chặn, dù ổng không chặn thì cái hòm thứ 3 cũng chỉ là cái xác chả có vẹo gì cả

3rd hơi bị am hiểu các thuật đấy bạn à...mà nói chịu suy nghĩ tí..sum dc 2 thằng thì cở nào cũng phải chặn cái thằng thứ ba ( mà có thể chặn thuật Edo thì 3rd hơi bị ghê đấy chứ ở đó mà ko hỉu bik gì :| )...ghi sum 2 quan tài kia lên..cũng chưa bik trong đó có ai mà làm gì 3rd bik cái hồm 3 là xác ko hồn :|...lúc đánh nhau hạn chế dc sức mạnh của đối phương bao nhiu thì càng tốt..quan tâm nó gọi ai lên làm gì :|
 
3rd hơi bị am hiểu các thuật đấy bạn à...mà nói chịu suy nghĩ tí..sum dc 2 thằng thì cở nào cũng phải chặn cái thằng thứ ba ( mà có thể chặn thuật Edo thì 3rd hơi bị ghê đấy chứ ở đó mà ko hỉu bik gì :| )...ghi sum 2 quan tài kia lên..cũng chưa bik trong đó có ai mà làm gì 3rd bik cái hồm 3 là xác ko hồn :|...lúc đánh nhau hạn chế dc sức mạnh của đối phương bao nhiu thì càng tốt..quan tâm nó gọi ai lên làm gì :|
Thêm nữa là cụ Tam sử dụng thuật phong ấn tử thần đơn giản cũng chỉ là để phong ấn cụ 1st với 2nd vĩnh viễn luôn, phong hậu họa về sau, như thế mà gọi là không biết cũng hơi lạ :-?

@cùng cực: bạn vô đây thì bạn nói chuyện đàng hoàng chút, và đừng có lôi cái vụ giới tính ra để làm lý do "miễn tranh luận", nó nghe ngớ ngẩn lắm :-j
 
Back
Top