Hỏi Đáp Nội Dung Bộ Phim Mà Bạn Xem Xong Vẫn Không Hiểu

Mới chơi xong Pulp Fiction, mình thề là hay + chất + đỉnh vãi lọ nhưng thật sự là chả hiểu lắm rốt cuộc phim này nó muốn nói lên cái gì =)) tìm mãi chả thấy bài review nào bằng tiếng việt, có nên lập topic mới bàn tán cho xôm không nhỉ :D

\:D/
Chủ đề của “Pulp fiction”, hiển nhiên và dễ thấy, là thế giới tội phạm. Điều đặc biệt là, bộ phim này hoàn toàn thiếu bóng dáng của một/một nhóm nhân vật đại diện cho phe chính nghĩa/cảnh sát. Điều này đã phá vỡ kỳ vọng về một thế giới nhị nguyên và trật tự. Cuộc đối đầu giữa chính – tà, thiện – ác, hay chí ít là giữa hai phe với mục đích, lý tưởng đối chọi nhau là motif muôn thuở của phim về chủ đề tội phạm (cũng như suy nghĩ của chúng ta về thế giới), nhưng bằng việc xây dựng một bộ phim với toàn bộ nhân vật là kẻ xấu, Tatantino đã chế giễu một đại tự sự, một niềm tin về hệ thống phân loại xã hội, về sự diệt vong của kẻ xấu và chiến thắng vẻ vang của phe chính nghĩa, hay đúng hơn, là thành kiến về kẻ xấu và người tốt của chúng ta. Thế giới tội phạm trong “Pulp fiction” không chỉ chui rúc trong những xó xỉnh tối tăm (những căn hầm, xe ô tô và những hành lang hẹp), đó không phải là không gian “độc quyền” của những tội ác kinh hãi và đáng sợ. Nơi những nếp nhà yên bình và gọn ghẽ mang chất Mỹ điển hình nhất (được soi tỏ bằng thứ ánh sáng tươi, hơi vàng như có nắng nhẹ), bạo lực và tội ác vẫn ập đến. Các nhân vật tội phạm sống và hành động trong ánh sáng, cũng thản nhiên và … đơn giản như trong bóng tối. Ngay cả bạo lực, nhiều lúc cũng chẳng cần một lý do, một sự bao biện hay một cái cớ nào để xảy ra, nó diễn ra hồn nhiên, có khi chỉ do vô ý. Cái kết của “Pulp fiction”, vì thế sẽ gây sốc cho những ai cố bám vào “chân lý” tốt thành – ác bại. Các nhân vật tội phạm, thay vì bị bắt giam, bị trả giá cho tội ác của mình, lại thản nhiên thoát tội, hay đúng hơn, là sống ngoài vòng pháp luật, thỏa hiệp với nhau để làm nên một cái – kết – có – hậu.
http://webcache.googleusercontent.c...lp+fiction+phân+tích&cd=2&hl=vi&ct=clnk&gl=vn
Với “Pulp fiction”, không có đại tự sự nào được kiến tạo. Nói cách khác, Quentin Taratino dường như đã chối từ việc gầy dựng cho tác phẩm của ông một loại ý nghĩa, một nhãn mác, chối từ biến nó trở thành một thứ đại diện, minh họa cho một tư tưởng, một cực nào đó. Tính chất phi trung tâm của bộ phim này là lý do đầu tiên khiến người viết cho rằng, “Pulp fiction” mang dấu vết của chủ nghĩa hậu hiện đại.
Thế nên Quentin Tarantino mới đặt tên phim là "Chuyện phiếm" :-"
 
Chỉnh sửa cuối:
mình suy nghĩ rất nhiều khi xem phim The Dark Knight , đặc biệt là những hành động của nhân vât Joker :D , rất ấn tượng với tên hề này :X
xem xong mình cũng hiểu bao quát nd của phim, nhưng coi đi coi lại vẫn chưa định hình tổng thể và cũng ko chắc là mình hiểu như nd mà ông Nolan muốn thể hiện ko nữa :( .Có vài câu hỏi như này
Joker muốn mang hỗn loạn đến cho Gotham nhưng tại sao phải chờ tụi mob thuê mới tuyên chiến với batman ( dù nó ko cần tiền ) ?
Tại sao hắn kể về việc có thẹo lại khác nhau ? Sao joker biết batman sẽ đi cứu rachel mà nói xạo :( , mà hắn nói xạo để làm gì ?
Lúc dụ dỗ Dent trả thù Joker dám cho Dent tung xu hên xui ... lỡ ngay mặt chết thì ... X_X ?
Sao Alfred lại ko để bale biết Rachel muốn kết hôn với dent ?
Những chỗ này làm mình suy nghĩ khá nhìu :)
 
Tui chưa hiểu đoạn gần cuối của Law Abiding Citizens, Celton đúng là 1 thiên tài tội phạm. Nhưng ko hiểu lúc có thể được nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại,( sau khi đấu lý về việc giết 2 thằng tội phạm (đã giết vợ con anh ta), anh ta lại chửi bà thẩm phán để rồi bị tống lại vào tù làm gì? Anh ta giết sạch mấy công tố viên + luật sư ko vì mục đích trả thù thì vì cái gì?
Lúc bà thẩm phán đó nghe điện thoại xong chết rốt cuộc là cái gì giết bà ta vậy?? Phim bị cắt đoạn này :(
Và làm thế nào mà hắn đào được đường hầm vào tất cả các phòng gian mà ko ai biết @-)

Việc Celton cố ý giết người và vào tù rồi giết dần đám viên chức không phải đơn giản là để trả thù mấy cá nhân đó, anh ta muốn trả thù cả hệ thống luật pháp lỏng lẻo kia, đoạn cuối rõ ràng là muốn cho cả hội đồng thành phố lên đường dù họ có liên quan trực tiếp đến cái chết của vợ con anh ta đâu
Hơn nữa, toàn bộ quá trình đối đáp, rồi hành động của Celton khi bị bắt vừa để mỉa mai, vừa để chứng minh cái gọi là pháp luật, an ninh như shit vậy thôi
 
Cho mình hỏi cái đoạn kết của Planet of the apes ấy, tại sao khi nhân vật chính Leo Davidson khi quay trở về Trái Đất thì loài nguời lại bị loài vuợn xâm chiếm ?
 
Cho mình hỏi cái đoạn kết của Planet of the apes ấy, tại sao khi nhân vật chính Leo Davidson khi quay trở về Trái Đất thì loài nguời lại bị loài vuợn xâm chiếm ?

Đơn giản là nó lại lọt vào 1 hành tinh khác chứ ko phải Earth, bộ phim làm theo hướng kết thúc đen tối.
 
mình suy nghĩ rất nhiều khi xem phim The Dark Knight , đặc biệt là những hành động của nhân vât Joker :D , rất ấn tượng với tên hề này :X
xem xong mình cũng hiểu bao quát nd của phim, nhưng coi đi coi lại vẫn chưa định hình tổng thể và cũng ko chắc là mình hiểu như nd mà ông Nolan muốn thể hiện ko nữa :( .Có vài câu hỏi như này
Joker muốn mang hỗn loạn đến cho Gotham nhưng tại sao phải chờ tụi mob thuê mới tuyên chiến với batman ( dù nó ko cần tiền ) ?
Tại sao hắn kể về việc có thẹo lại khác nhau ? Sao joker biết batman sẽ đi cứu rachel mà nói xạo :( , mà hắn nói xạo để làm gì ?
Lúc dụ dỗ Dent trả thù Joker dám cho Dent tung xu hên xui ... lỡ ngay mặt chết thì ... X_X ?
Sao Alfred lại ko để bale biết Rachel muốn kết hôn với dent ?
Những chỗ này làm mình suy nghĩ khá nhìu :)

-Đoạn Joker yêu cầu lũ mafia thuê mình có lẽ chỉ để ra mắt và dằn mặt thôi.
-Joker khoái kể về chuyện vết thẹo khác nhau là do...hắn thích thế thôi, chi tiết này chẳng quan trọng lắm.
-Cố tình lừa Batman để cứu nhầm Dent tất nhiên sẽ làm Batman đau khổ chứ sao.
-Nếu Dent tung đồng xu rồi giết Joker thì Joker cũng chả quan tâm, Dent dám xuống tay giết người chứng tỏ Joker đã thành công khi khiến Dent tha hóa (Lúc Joker bị ngã còn cưới ha há, không cần biết chết hay sống)
-Alfred mà để Batman biết Rachel muốn cưới Dent thì Batman lại càng đau khổ hơn, không còn nghị lực đi đánh nhau nữa.
 
Vừa xem cái Flirting scholar 2, cho hỏi là sao khi Thanh Thanh mất trí nhớ đổi tên Thu Hương thì cũng hết phim hay là do bản tôi xem chưa hết vậy:|

Hết phim roài, phần 1 của nó là phim có bác Châu Tinh Trì vào Hoa phủ để cưa cẩm em Thu Huong,Phần Flirting scholar 2 là nói về thời điểm trước kia
 
Terminator - The Sarah Connor Chronicles. Mình rất thích xem phim này, nhưng mà xem đến season 2 thì hết chán quá. Phim này công nhận có rất nhiều chỗ khó hiểu. Mình có rất nhiều câu hỏi đc đặt ra ở tập cuối của season 2:

1. Không hiểu tại sao cô người máy Cameron lại tự động tháo chip đưa cho tên John Henry ? Ko lẽ John Henry rất thông minh đến mức có thể thuyết phục đc Cameron, hay là hắn dùng một chương trình từ xa nào đó để khống chế Cameron ?

2. Dòng chữ "I'm sorry John" ở chỗ màn hình nơi John Henry ngồi(khúc cuối season 2) là của Cameron để lại hay là của John Henry ? Theo mình đoán thì chắc là của Cameron để lại cho John Connor, có thể tên John Henry dụ cho Cameron tháo chip ra, sau đó hắn lấy chip của Cameron gắn vào chính đầu của hắn, do là chip của Cameron nên khi nằm trong đầu của John Henry, Cameron vẫn hoạt động và từ đó cô có thể truy cập từ cơ thể của John Henry và đánh ra dòng chữ "I'm sorry John" lên màn hình ?

3. Có phải John Henry chính là hệ thống Skynet ? Theo mình biết thì tên này khá thông minh, hắn thông thạo mọi thứ, hắn có thể quăng ra những con xí ngầu theo ý hắn muốn, hệt như một thần bài thứ thiệt, hắn học hỏi và biết mọi thứ rất nhanh.

4. Ngay khúc cuối season 2 khi John Conner và bà T-1001 đi đến tương lai, mình thấy có một cô gái trông giống hệt Cameron ở quá khứ, ko biết có phải là Cameron hay là Allison ở tương lai ? Trong trí nhớ của Jesse(bồ của lão Derek) lúc ở quá khứ, thì cô này vẫn còn nhớ ở tương lai có một người máy mang hình hài giống như Cameron. Thế thì theo mình đoán cô gái ở tương lai trông giống Cameron ở quá khứ đó cũng chính là Cameron, vì ở tương lai còn có một cô gái là người tên là Allison giống hệt Cameron, nhưng lại bị giết bởi Cameron rồi, nên cô gái giống Cameron mà mọi người thấy ở đoạn cuối season 2 đó ko ai khác chính là Cameron ở tương lai. Đúng ko ?

5. Phim có đoạn nói về câu chuyện của Cameron, lúc mà Cameron chơi cùng với con nhỏ bụi đời. Tại sao Cameron lại có thể nhớ lại được quá khứ của Allison, lúc đó khi bị John Conner hỏi chuyện thì hình như Cameron ko còn nhớ chính mình là người máy tên Cameron, cô lại tự nhận mình là Allison ? Ko lẽ ai đó đã lập trình hay cài đc trí óc của Allison vào Cameron ?

6. Ở tương lai hình như Derek và Cameron hoàn toàn ko biết John là ai ? Vậy mình đoán rồi về sau ở tương lai khi John ở quá khứ đi cùng T-1001 đến và làm nhiệm vụ, 1 thời gian rồi John này sẽ lại tiếp tục đem Cameron sống ở tương lai mang về quá khứ để giúp John sống ở quá khứ tại 1 thời điểm nào đó. Rồi câu chuyện lại diễn ra cho đến khi John đó ở quá khứ lại đến gặp đc bà T-1001, rồi lại theo bay đến tương lai, rồi lại gặp Derek và Cameron như cũ và câu chuyện lại bắt đầu lại từ đầu... và cứ thế, cứ theo... thời gian xoay vòng... tạo thành một vòng tròn lặp đi lặp lại... đại loại là: John ở quá khứ đến tương lai gặp Derek và Cameron -> rồi từ tương lại đó John lại gửi Cameron trở về quá khứ gặp John ở quá khứ -> rồi John ở quá khứ đó lại gặp T-1001 rồi lại bay đến tương lai gặp Derek và Cameron -> rồi từ tương lại đó John lại gửi Cameron trở về quá khứ gặp John ở quá khứ "..." cứ thế, cứ thế, lặp đi, lặp lại...

P/s: chắc là hơi rắc rối, ko biết có ai ko hiểu ý mình ko, có chỗ nào mình nói ko rõ mong bỏ qua nhé :D
 
Mới xem xong Inception...
Phim này ở nhà xem tua đi tua lại mới kịp hiểu, ra rạp xem mà lơ đễnh 1 tí không biết có theo kịp phim không nữa :-<
Khúc cuối phim lúc Coobs tỉnh lại nhìn giả giả thế nào ấy :-<. giống như nhà làm phin hết kinh phí nên làm lướt cho có vậy :-<...
Thế rốt cuộc là Coobs có trở về thực tại chưa? Lúc quay con vụ thì nó không đổ xuống nên mình nghĩ là vẫn còn đang mơ không biết có đúng không :-?
 
^ Cái này ai muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, phim nó muốn thế mà. Còn theo mình là về rồi, vì con quay đảo rồi (dấu hiệu của đổ), còn khi trong mơ con quay luôn vững, ko hề đảo.
 
Memories of Murder - Nhật ký kẻ sát nhân

Vừa coi xong trên megafun và ko hiểu thằng gì cả. Cuối cùng film ko tìm ra đc thằng sát nhân thì phải @-)
Có ai biết thằng nào là tên sát nhân giải thích hộ cái
 
Vãi, toàn ngôn từ kinh điển =))=))

btw, có ai từng bàn về thứ đựng trong cái vali đấy không nhỉ :-?

rất nhiều =))
3 giả thuyết:
vali đó chứa linh hồn của M.Wallace X_X
hoặc
là vali kim cương trong Reservoir Dogs.


Một giả thuyết khác của McGuffin lại cho rằng: vali đó chứa bất cứ cái gì mà bạn muốn nó chứa :D
Điều này cũng áp dụng với các nhân vật. Với Vincent là ma túy, với Ringo là vàng, và với Marsellus là tiền.
Và quan trọng nhất, với Jules, vali đó chứa sự khai sáng.
Jules biết mọi người sẽ thấy gì khi nhìn vào vali.

à, Butch cũng đã được khai sáng khi tỉnh dậy từ giấc mơ trong chương Gold Watch.
 
Memories of Murder - Nhật ký kẻ sát nhân

Vừa coi xong trên megafun và ko hiểu thằng gì cả. Cuối cùng film ko tìm ra đc thằng sát nhân thì phải @-)
Có ai biết thằng nào là tên sát nhân giải thích hộ cái

hình như phim dựa trên sự kiện có thật và không tìm được thằng sát nhân đâu
phim này phải hỏi bác disaster, trong topic Review phim có bài review phim này đấy
 
rất nhiều =))
3 giả thuyết:
vali đó chứa linh hồn của M.Wallace X_X
hoặc
là vali kim cương trong Reservoir Dogs.


Một giả thuyết khác của McGuffin lại cho rằng: vali đó chứa bất cứ cái gì mà bạn muốn nó chứa :D
Điều này cũng áp dụng với các nhân vật. Với Vincent là ma túy, với Ringo là vàng, và với Marsellus là tiền.
Và quan trọng nhất, với Jules, vali đó chứa sự khai sáng.
Jules biết mọi người sẽ thấy gì khi nhìn vào vali.

à, Butch cũng đã được khai sáng khi tỉnh dậy từ giấc mơ trong chương Gold Watch.

Hôm qua cũng mới đọc được giả thuyết là cái vali chứa linh hồn của Marsellous và thấy khá có lý :)) không phải tự nhiên mà đằng sau gáy có cái urgo rồi mã số là 666... :-? nhưng bạn nói "Jules biết mọi người sẽ thấy gì khi nhìn vào vali" tức là sao cơ :-?

Còn về Butch, sau giấc mơ (chả hiểu mơ gì) có thấy khác lạ hay có vẻ "được khai sáng" chỗ nào đâu nhỉ :-?
 
Memories of Murder - Nhật ký kẻ sát nhân

Vừa coi xong trên megafun và ko hiểu thằng gì cả. Cuối cùng film ko tìm ra đc thằng sát nhân thì phải @-)
Có ai biết thằng nào là tên sát nhân giải thích hộ cái
Uh, ko tìm được, chính xác là chẳng có manh mối gì luôn.
Vụ án đấy có thực ở ngoài đời và cũng ko tìm được thủ phạm luôn. Thằng sát nhân đấy có thể bây giờ vẫn sống :))

Mà cái tựa phim này VN toàn dịch sai :))
 
Detective Dee - Địch Nhân Kiệt
Tại sao cái thanh Long Giản Trượng đó, trước khi muốn đập gãy cái gì thì lại phải xoay cái vòng sắt gần tay nắm thế? Lúc anh Địch gặp Thiên Hậu ở cái vườn lúc đêm thì có giải thích rằng cái vòng đó dùng để phát hiện chỗ nào yếu nhất của công trình or vũ khí để gõ vào, but khi đánh nhau anh ấy cũng xoay xoay cái vòng rồi đập gãy vũ khí thằng khác như đúng rồi thế =,='.
Trong lúc anh ấy ở Vô Cực Quan, có nói là nhờ vào chi tiết Quốc sư (đang trong hình dạng con nai) mời anh ấy về để phá án, anh Địch tại sao lại biết kg phải là con nai nói mà lại là do Tịnh Nhi nói thầm, thật ra thì anh ấy lúc đó đang là tù nhân, còn phải chịu cực hình = việc đốt tấu sớ ở hình bộ mà?
 
Thì cái trượng đó sau khi xoan đập vào lần đầu tiên cứ coi là "ghi nhớ" và "tìm ra điểm yếu" đi. Sau đo đập vào lần thứ 2 sẽ làm vật đó vỡ ra dù là đá hay sắt.

Anh ấy giả mù rồi làm việc đốt sớ để tranh thủ đọc sớ từ hình bộ để biết tình hình quốc gia thôi.

Còn vụ Tịnh Nhi thì anh nghi ngờ từ lúc cả hội xuống cái thành phố ngầm gặp thằng Quốc Sư giả thì Tịnh Nhi nhận ra ngay là giả vì chính Tịnh Nhi là QS + thêm vụ Tịnh Nhi không cho ảnh chạm vào cái huyệt dùng để thay đổi khuôn mặt ý => Tịnh Nhi là QS => cái con nai kia nói đc là do Tinh Nhi nói = âm bụng
 
Topic chìm rồi à :-? cho hỏi lại lần nữa là vì cớ nào lại có cái giả thuyết cho rằng trong cái briefcase của pulp fiction chứa "desire" nhỉ :-?
 
Thật ra mình cũng ko muốn nó chìm đâu, cơ bản là những câu sau này toàn là những phim mình chưa coi nên mình chả biết giải thích gì :|

À, trong phim Salt, đoạn thằng cha Orlov nhắc đến kế hoạch đào tạo spy của Nga cho Salt rồi nói Salt chính là spy của Nga thì tại sao hành động của Salt khi đó lại trốn khỏi CIA? Khác nào tự tố cáo mình là spy rồi. Để đi cứu chồng à :|

Rồi tại sao Orlov lại công khai nói ra như thế? Chỉ cần bí mật gặp Salt là được mà :|
 
Back
Top