có nên giúp nhỏ ko??

Status
Không mở trả lời sau này.
250k mua được lòng người......rẻ bèo.!!!
còn tiết kiệm thì cho mượn 200k thôi,để 50k dằn túi
quá rẻ đồng chí ạ,chơi 1 ván thôi.!!!!!!!
 
^ nhà nghèo đã phát biểu vậy thì tới luôn đi bạn
31.gif
 
nếu xác định cho vay mà khó đòi,chủ topic có khi nói luôn là cho em thế đâm lại hay,đỡ áy náy !
 
Ghét nhất là khi quen gái là đụng tới tiền bạc. Chừng nào chính thức là thích nhau thì cái đó ko nói, đằng này mới là quan hệ dưới mức bạn bè mà đã cho mượn cơ rồi đấy. Bạn ko phải là cái chi chi gì của người ta mà đã sẵn lòng nghĩa hiệp rồi, mà lại còn lo lắng nữa chứ. Ôi dào, vớ vẩn :-j.

Người ta xoắn cậu cũng đúng đấy, cấp 3 tình cảm trong sáng với bạn bè và thầy cô là điều quý nhất ở tuổi học trò. Cứ ăn chưa no lo chưa tới sau này rồi cậu sẽ hối tiếc vì quãng thời gian dành cho 3 cái việc 3 láp.
 
Xã hội bây giờ khó tin người được lắm bạn ạ.Theo mình thì không nên cho mượn, còn nếu bạn muốn bít được nhỏ có phải người bạn có thể tin tưởng được không (với lại tiền với bạn ko quan trọng lắm)thì cứ tới lun đi \m/
 
Thế chú có thấy nhàm không ???

Khi cô này ho 1 cái, cô kia bị muỗi chích 1 cái = 1 Topic mới ...

Cứ 2-3 ngày là 1 Topic mới rồi ...

Hồi đó ta cũng lập Thớt trong bạn trẻ này trong Box cũng về gái gú nào là No.1, No.2, No.3 biết chọn cô nào => Kết quả cũng là ăn tạ => Gân cổ lên cãi => Giờ vào đọc lại thì thấy mấy Topic đó thật sự là xàm ...

---------- Post added at 04:28 ---------- Previous post was at 04:25 ----------

Thế chú có thấy nhàm không ???

Khi cô này ho 1 cái, cô kia bị muỗi chích 1 cái = 1 Topic mới ...

Cứ 2-3 ngày là 1 Topic mới rồi ...

Hồi đó ta cũng lập Thớt trong bạn trẻ này trong Box cũng về gái gú nào là No.1, No.2, No.3 biết chọn cô nào => Kết quả cũng là ăn tạ => Gân cổ lên cãi => Giờ vào đọc lại mấy Topic đó thấy mình thật xàm ...

94 cái tuổi ăn chưa xong lo chưa tới thì đừng đem tiền ba mẹ ra làm từ thiện chứng tỏ ...
 
ta thấy cái avatar và con người chú này khác nhau 1 trời 1 vực
 
^ thì cái topic trước mình cũng nói ấy, mình sinh năm 94 nhỏ 92, nhỏ ko muốn mình lái MBBG nên nhỏ nói đại là cách sống 2 đứa khác nhau ( nói thẳng ra là nhỏ ko muốn n/y của mình là 1 thằng con nít ) thằng bạn mình lại sinh năm 92 sinh trước nó 4 tháng nữa nên nó khoái.
chứ hồi đó mình chưa khai tuổi m2inh ra nhỏ cũng khoái mình lắm chứ :( suốt ngày nhỏ đó cứ nt khen mình dể thương này nọ, đến khi chở nó đi chơi mình khai ra nhỏ đứng hình rồi tịt luôn
Đó là cô gái làm trong quán bar đúng không ?
 
Oải với chủ thớt. Mình 92 nè, và nói thật là bạn lo học đi. Lo tận hưởng cái cấp 3 chả bao giờ có lại của bạn đâu hơn là đâm đầu vào cái việc bạn gái, bồ bịch không phù hợp lứa tuổi thế này.
Và con gái kiểu gì cũng già dặn hơn con trai cùng tuổi chứ đừng nói là bạn nhỏ tuổi hơn nữa. Lo học đi.
 
nói thẳng ra là cho gái mượn tiền thì nó khinh như chó và ko cho nó mượn tiền nó cũng khinh như chó =))
 
uhm,mình cũng công nhận cái avatar với chủ topic khác nhau quá!
 
Nói thẳng nói thật mất lòng nhưng chủ topic trẻ con lại thích ra vẻ người lớn.
 
tốt I là k cho mướn như các chú , nếu nó có tc với bạn thì sẽ k mượn bạn đâu, rất là khó mở lời mượn tìn zới ng mình thích ,còn nếu là bạn bè BT thì xác định trước là nó k trả đi là vừa
 
hồi mình học lớp 10-11 trong túi éo bao giờ wá 50k :-< đi nhậu gom góp mỗi thằng 20-30k là nhậu ko biết đường về ròi :-<
@chủ thớt: để tiền đó mà xài đi cậu, cho mượn là coi như mất lun đó (nếu vẫn thích thể hiện thì cứ cho :)))
 
uhm vậy thì nghe lời mọi ng`, ko cho mượn nữa :|
mà AVT của mình chỉ để cho vui chứ mình ko nói mình nhé :-?
 
Nói thật là không biết từ bao giờ box Tâm sự lại nhiều thành phần hổ báo thế nhỉ. Mình thấy từ đầu topic này đến giờ (không nói các topic khác nhé), nhiều member ném tạ chủ topic liên tục, nhất là từ sau cái đoạn chủ topic nói là sinh năm 94.

Sinh năm 94, học lớp 11, quan tâm đến con gái thì có khỉ gì là không được chứ mà ném tạ lắm thế ? Lại bảo là các cậu 3 năm cấp III chỉ cắm đầu vào học hành không hề biết con gái là cái loại gì ? Nerd hạng nặng thì may ra đấy nhỉ. Các topic khác thì mình không nói vì chưa xem xét ra sao, nhưng riêng trong topic này thì thấy chủ topic nói năng nhẹ nhàng, ăn tạ nhưng không ném lại, tôi nói thẳng là kể cả 8X cũng không phải thằng nào cũng làm như vậy được đâu. 9X có loại có não và không não, đương nhiên 8X cũng vậy, nên stop cái chuyện vì cậu chủ topic nhỏ tuổi, cần nhờ tư vấn tình cảm mà lao vào ném tạ ào ào đi nhé.

Còn về chuyện có nên cho vay hay không, mình có lời khuyên là chủ topic hãy tự nhìn vào lòng mình mà giải quyết vấn đề. Nếu cậu cảm thấy tình cảm của mình đối với cô gái kia xứng đáng với lượng tiền bỏ ra cho vay để đánh giá con người cô ta, vậy thì cứ bỏ ra. Nam nhi đã làm việc thì phải quyết đoán, tiền mất đi sẽ có kinh nghiệm về, không phải tiếc. Còn nếu như cảm thấy băn khoăn, chứng tỏ cậu chưa hẳn có tình cảm sâu đậm với cô ấy, chưa quan tâm đến cô ấy đủ để bỏ tiền ra, thì cậu nên xem lại tình cảm của mình và không cho vay nữa.

Dĩ nhiên, như một vài bạn nào đó trong topic này đã nói rồi, với những người đã đi làm như mình thì 250K là cái giá rẻ hiếm có để đánh giá một con người. Còn với mức tài chính của cậu thì tự so sánh đi nhé.
 
^
^ Bạn bị quá nhiều tạ ,gạch , đá , sỏi bởi vì bạn khai ra bạn sinh năm 94 và chuyện tình cảm của bạn quá nhăng nhít ( theo mình thì bạn quá lụy gái rồi , suốt ngày tìm cách làm vừa lòng nó X_X ) . Dựa trên ý kiến cá nhân thì bạn nên tạo nick mới và khai là mình sinh năm 84 , thích 1 bạn gái sinh năm 82 . Lúc ấy sẽ không ai ý kiến bạn nữa đâu
Chốt câu cuối : đừng lụy gái nữa , vớ vẩn . Chào thân ái và quyết thắng \m/
 
250k cũng không quá đắt để nhận ra sự thật về người đó :)

mọi người cũng đừng quá nóng làm gì, 1994 cũng là tuổi để theo đuổi thứ tình cảm mình mong muốn chứ :)
 
Bạn wind ghê thật trong đây toàn là anh với chị cả ở đấy mà bạn dùng từ thành phần "hổ báo"? Mình thì nhỏ không nói, mấy anh khác toàn là đi làm rồi bạn ạ. Họ có góc nhìn rất cụ thể về các việc như vầy, họ nói không đúng thì cũng chẳng sai đâu bạn ạ. Và việc họ nói với chủ topic như thế này là vì chủ topic đã post nhiều topic cũng tương tự về cái vấn đề này nhiều rồi.
 
Nói thẳng nói thật mất lòng nhưng chủ topic trẻ con lại thích ra vẻ người lớn.

Chính xác ...

Nói thật là không biết từ bao giờ box Tâm sự lại nhiều thành phần hổ báo thế nhỉ. Mình thấy từ đầu topic này đến giờ (không nói các topic khác nhé), nhiều member ném tạ chủ topic liên tục, nhất là từ sau cái đoạn chủ topic nói là sinh năm 94.

Sinh năm 94, học lớp 11, quan tâm đến con gái thì có khỉ gì là không được chứ mà ném tạ lắm thế ? Lại bảo là các cậu 3 năm cấp III chỉ cắm đầu vào học hành không hề biết con gái là cái loại gì ? Nerd hạng nặng thì may ra đấy nhỉ. Các topic khác thì mình không nói vì chưa xem xét ra sao, nhưng riêng trong topic này thì thấy chủ topic nói năng nhẹ nhàng, ăn tạ nhưng không ném lại, tôi nói thẳng là kể cả 8X cũng không phải thằng nào cũng làm như vậy được đâu. 9X có loại có não và không não, đương nhiên 8X cũng vậy, nên stop cái chuyện vì cậu chủ topic nhỏ tuổi, cần nhờ tư vấn tình cảm mà lao vào ném tạ ào ào đi nhé.

Còn về chuyện có nên cho vay hay không, mình có lời khuyên là chủ topic hãy tự nhìn vào lòng mình mà giải quyết vấn đề. Nếu cậu cảm thấy tình cảm của mình đối với cô gái kia xứng đáng với lượng tiền bỏ ra cho vay để đánh giá con người cô ta, vậy thì cứ bỏ ra. Nam nhi đã làm việc thì phải quyết đoán, tiền mất đi sẽ có kinh nghiệm về, không phải tiếc. Còn nếu như cảm thấy băn khoăn, chứng tỏ cậu chưa hẳn có tình cảm sâu đậm với cô ấy, chưa quan tâm đến cô ấy đủ để bỏ tiền ra, thì cậu nên xem lại tình cảm của mình và không cho vay nữa.

Dĩ nhiên, như một vài bạn nào đó trong topic này đã nói rồi, với những người đã đi làm như mình thì 250K là cái giá rẻ hiếm có để đánh giá một con người. Còn với mức tài chính của cậu thì tự so sánh đi nhé.

Biết thì thưa thốt, không biết thì ngậm mồm mà nghe ...

Bạn theo dõi được bao nhiêu cái Topic do chủ Thớt lập rồi ???

Tôi cũng 9x lớn hơn chủ Thớt 2-3 tuổi gì thôi nhưng cái gì nhiều quá thì riết nhàm. Cứ hở cô này sao thì = 1 Topic mới, cô kia sao = 1 Topic. Nói thiệt chứ người thân trong nhà không biết có quan tâm kiểu này chưa ???

Miệng thì còn bú sữa gia đình mà cứ thích làm người lớn trải đời ...

250 giá rẻ. Vâng tất nhiên là rẻ rồi, tiền của ba mẹ mà có phải của mình đâu mà sợ ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top