Trong các fact thì Otto là tui chịu thua đấy :(. Ngay turn đầu tiên thằng Áo xấc láo đòi giao 3 vùng ở Nam Âu cho nó, mình deny cái nó war ngay, láo thiệt X-(; xong tới lượt thằng Barbary bị Marốc chiến, mình theo phụ nó, kết quả là thuyền Marốc chặn cướp gần hết trade. XOng vài turn sau thêm 1 đám: 34, Venice, Georgia, Dagestan

. CHưa kể nếu ko giúp Crime thì nó bị Nga luộc trong 3 turn

.
CUối cùng out game sớm cho cao cờ

lính cùi, vua hôn quân, dân chúng bất mãn vàng cả region, bộ trưởng ăn hại (hên cái này sa thải bổ nhiệm mới đc), hải quân chỉ có 1 chiếc 5th rate còn lại galley :( làm sao chống tụi Venice, sau này thêm Áo, Pháp... chưa kể cái eo biển gibraltar còn 1 đám Marốc (về sau nó bị TBN diệt, TBN kiếm chuyện barbary... =.=)