Seromyr
Donkey Kong
- 11/1/05
- 320
- 52
Mình mới coi xong phim Memento và có vài thắc mắc như sau:
- Thằng Teddy đâu phải là người xấu đâu đúng không? Thằng Lenny chỉ là không ưa nó nên trước khi nó bị mất trí nhớ nó đưa thông tin của cha này vào notes và cuối cùng là giết nó. Vậy Jonh G thật sự cũng ko biết là ai đúng không?
- Nhỏ Natalie khi thấy Lenny sử dụng chiếc xe của thằng bồ nó, bộ nó không nghi ngờ là thằng Lenny có dính líu tới chuyện thằng bồ nó mất tích hay sao?
- Thằng bồ của Natalie tại sao lại xì ra cái tên Sammy lúc nó đang bất tỉnh? Nó đâu có quen biết thằng Lenny đâu? Coi theo phim thì chỉ biết nó đánh bất tỉnh thằng này thôi chứ đâu có giết hẳn luôn....Vậy thằng đó lúc sau như thế nào? Mình thấy khó hiểu quá.
- Sammy Jankins chỉ là hư cấu và những câu chuyện về ông ta lúc Lenny kể trong phân khúc phim trắng đen là chính bản thân Lenny?
Coi phim này xong thì cảm thấy hay nhưng khó hiểu quá. Inception coi vậy mà dễ thở hơn nhiều.
- Thằng Teddy đâu phải là người xấu đâu đúng không? Thằng Lenny chỉ là không ưa nó nên trước khi nó bị mất trí nhớ nó đưa thông tin của cha này vào notes và cuối cùng là giết nó. Vậy Jonh G thật sự cũng ko biết là ai đúng không?
- Nhỏ Natalie khi thấy Lenny sử dụng chiếc xe của thằng bồ nó, bộ nó không nghi ngờ là thằng Lenny có dính líu tới chuyện thằng bồ nó mất tích hay sao?
- Thằng bồ của Natalie tại sao lại xì ra cái tên Sammy lúc nó đang bất tỉnh? Nó đâu có quen biết thằng Lenny đâu? Coi theo phim thì chỉ biết nó đánh bất tỉnh thằng này thôi chứ đâu có giết hẳn luôn....Vậy thằng đó lúc sau như thế nào? Mình thấy khó hiểu quá.
- Sammy Jankins chỉ là hư cấu và những câu chuyện về ông ta lúc Lenny kể trong phân khúc phim trắng đen là chính bản thân Lenny?
Coi phim này xong thì cảm thấy hay nhưng khó hiểu quá. Inception coi vậy mà dễ thở hơn nhiều.
Xem lâu rồi cũng chả nhớ lắm, nhưng hình như Lenny cho rằng Teddy là Johny G là do Natalie gài vào đầu. Còn theo mình Teddy chỉ là thằng cớm bẩn lợi dụng Lenny thôi, còn Johny G thực sự là thằng nào thì chẳng ai biết, liệu nó còn sống hay đã chết, chỉ biết anh Lenny đã bị Teddy dắt đi hết nơi này đến nơi khác xử ko biết bao nhiêu thằng "Johny G" rồi.
cho hỏi lại lần nữa là vì cớ nào lại có cái giả thuyết cho rằng trong cái briefcase của pulp fiction chứa "desire" nhỉ 
: tại sao "Royale with Cheese" lại liên quan đến hệ thống đo lường bằng mét???
