Clash of Kingdoms

Status
Không mở trả lời sau này.
Ai có acc s1 không chơi thì đưa cho những anh em nào muốn chơi mà chơi .
Ulti calvary thì có Iron Clad max def đánh vào calvary tốt . Hoặc là dùng White Stalions kháng archer cũng rất tốt .

Lion heart co dươc không ta....:|
Tớ lỡ build cav lion heart rồi....
 
Mỗi loại quân có cái hay riêng . Không loại quân nào là mạnh nhất , mạnh hay íu tùy thuộc vào cách sử dụng của mỗi người trong chiến trận .
 
...Meng S8 sẽ bị hội đồng và sợ là sẽ ra đi đầu tiên... các quân đoàn thì rời rạc và thiếu kinh nghiệm + tổ chức... thằng Pre thì cũng ko biết tổ chức... bữa còn ghi PO kiu ta lo huy động đánh Sherphern ....
Dong đã đánh tới Cheng Du, Jiao đã tới Dragon rồi... mà Meng còn đang lò dò lên Yun Nan với Lạng Sơn...
...anh em S8 chơi lấy kinh nghiệm là chính =))

Ông ít vào nick Crimson thì share cho anh em để anh em dùng và còn nói chuyện với thằng Cris cho có trọng lượng ;))
 
Mới ra sv 9 kìa mọi người. Có ai chơi lại với tớ ko :D
 
Mình đang ở Meng mất rồi. Trong Legion VN. Lord Knight nhé :D
 
Có đồng chí nào thử Dynasty Saga chưa? Ko biết sẽ đánh đấm theo kiểu nào nhỉ? Hôm qua mới thử được 1-2 tiếng thấy cũng được. Giải trí vui vẻ :))
 
Tớ mở từ trang http://ck.koramgame.com/ mà. Tự dưng thấy có 1 banner quảng cáo, lúc đầu ko để ý cứ tưởng là quảng cáo cho S9 mới ra. Lúc sau mới biết là game mới Dynasty Saga. Thế là vừa chơi CK, vừa chơi DS =))
Mình chơi S4. Cũng có thấy mấy bác người Việt. Mỗi tội đi làm cả ngày, ít time chơi nên chả bắt chuyện bao giờ =))
 
có ai chơi SV 9 ko ?
Vào Meng đê... pm Neoka (commander của Lord Knight Legion) nhá
chơi chán ở SV2 rồi nhưng giờ lại máu lên nghịch lại ở Sv9 =))
 
à à...sorry anh em ở Sv 8... cái nick Crimson xem thế chứ trùng nick vé số... ko cho dc ^^

---------- Post added at 11:48 ---------- Previous post was at 11:46 ----------

Do số lượng đọc giả tăng cao...thư yêu cần gửi về nhiều nên lão phu cũng cố gắng viết tiếp...

... Thương Sào anh hùng tụ hội ....

...Lại nói chuyện Trong Mạnh có Ngũ Đại Quân Đoàn, 4 lớn, 1 phụ. Rì bốc lịch (Republic) của Nai kít, Pờ sai cồ (Psychos) của Nữ Oa (đã để lại cho ProOak gánh vác), Và ha là (Vahalla) của Ma ghe ít (MageX), Im bà (Imba) của Su gà rù (Sugaroll), và dĩ nhiên là Thần cơ thiện chiến Gờ Vờ Nờ Vờ Lờ... Trong khi Rì Bốc và Gờ Vờ Nờ là 2 đầu tàu chính mở mang bờ cõi cho Mạnh thì các quân đoàn kia cũng cố gắng vương theo, phụ giúp... Cuộc chiến với Đổng đã kéo hầu hết các quân đoàn thiện chiến về phía Bắc, chỉ mỗi Gờ Vơ Nờ là phía Tây, may ra có thêm vài chiến tướng lèo tèo của Và ha là đi lạc qua phụ giúp. Do vậy mà khi Gờ Vờ Nờ còn đang chẩn bị hành quân về Thương Sào thì ở Vũ Độ, Đông Địa, Hâm Lộc, quân binh các lộ kéo về đứng chật cả đồng...gươm đao sáng hoắc, khí át hình vân... gần hai phân ba quân lực của Mạnh đã tụ về đây đợi lệnh. Lão phu do có chút vốn liếng sinh ngữ ngày xưa đi bán vé số cho khách nước ngoài nên đc cử đáp máy bay tốc hành Meng Airlines ra Thương Sào họp trước để đại diện Gờ Vờ Nờ. Các chiến tướng của Mạnh đã dẫn quân về đầy đủ... Nữ Oa, Xì trúp giắc, A lanh Xì (AlanC), I' Ta Chi`, Nai Kít, Ba bi xe (BabiXie), Tạ Ôn (Taoonz), đặt biệt còn có siêu mẽo mà anh em Gờ Vờ Nờ trước giờ hâm mộ là em Chảo Em Gồ (ChaosAngel) cũng dẫn đội binh Tích Lịch Xa của mình vào tham chiến. Kế hoạch bàn bạc chu toàn, tất cả y thế hành động, mặc dù lão phu vào nghe một hồi cũng ko biết nãy giờ nói gì vì lo chụp hình tự sướng với Em Gồ suốt buổi và khả năng In lít pho tu đê có hạn...

. Lại nói chuyện Đổng ở Trĩ Lương thì ngày ngày luyện binh, gấp rút chuẩn bị, quân lương, đấp thành cao, hào sâu, nghe đâu còn chở vài xe tải đá về đắp cho chắc. Quân binh trên thành thì cung thủ nhiều không kể xiết, trên thành thì cắm cờ hiệu của Lữ Bố, Em Xinh Tươi... vốn đều là chiến tướng Quân Đoàn Vệ Binh Hoàng Gia (Imperial Gủadian) của Đổng. Quyết tâm thủ Trĩ Lương với khẩu hiệu: Thành công hay là lết... 2 lối vào Trĩ Lương quân binh bố trí đông đảo, giáp sáng gươm dài, ai cũng hùm hùm hổ hổ...

Đúng giờ Mùi 3 khắc (ngày 30/11), khói bốc cao từ hướng Trĩ Lương, báo hiệu trận Trĩ Lương đã bắt đầu, cả Sơ Vờ hồi hộp chờ tin....

...Trận chiến Trĩ Lương vang động cả Sơ Vờ sẽ diễn ra như thế nào, ai sẽ đc và ai sẽ mất, các bạn nhớ đón xem kì sau....

O kê, xin lỗi đã để giới mộ điệu chờ lâu mỏi mòn... sau khi đã qua kì khoa cử ngặt nghèo... cuối cùng hôm nay đã thi xong, thảnh thơi viết tiếp về cuộc chiến Mạnh - Đổng

---------- Post added at 12:08 ---------- Previous post was at 11:48 ----------

...Trĩ Lương đại chiến ... Khí bạt hoành thiên...

Trĩ Lương Trạch đầu giờ Ngọ ngày 30/11...chim ko dám kêu to, người ko dám thở lớn, ngựa ko hí... tất cả đều là khoảng lặng của cơn bão lớn. Giờ Ngọ 2 khắc...trước giờ định khoảng nữa tiếng đồng hồ Thụy Sĩ, bỗng có đoàn người ngựa hùng hổ xông vào cửa Đông Trĩ Lương. Trên thân con ngựa đen xì lì là tiên phong vờ cờ lờ tướng quân Né Mũ (Nemu) của quân đoàn Ri` bốc lịch. Tay cầm dao thái lan, miệng hét lớn... "Diz mie, bấm lộn nút" ...trong hoảng sợ. Thì ra hơn 2 vạn tinh binh của Né Mũ chỉ trong phút nông nỗi đã tới nơi sớm hơn dự định. Vừa dứt câu thì nào cà chua trứng thối, dép lào, gạch đá bay tứ tán về phía Né Mũ và đoàn quân... Lại một trận rape epic đang xảy ra... mặc dù đều là những chiến binh tinh nhuệ nhưng quân của Né Mũ phải vừa tay che đầu, tay ôm lưng quần đánh lấy sống lấy chết giữa trùng trùng điệp điệp quân Đổng.

Đang lúc nguy khốn thì bỗng đâu 2 bên trận trống vang liền hồi, cờ hiệu trung quân của Rì bốc đã tới, vì do Nai kít vốn lãnh ấn tiên phong cho tam quân Mạnh. Từ cổng tây xông ra một dũng tướng, ngồi trên con tuấn mã trắng, chắc cũng phải cấp 10, oai phong lẫm liệt, tay cầm Phi vũ trường thương, giáp bạc sáng ngời... ko ai khác chính là trung quân hiệu úy, oai vũ tướng quân Triệu Vân của Nai kít, dẫn hơn 2 ngàn Đệ nhất kị vào phá pass. Phía cổng đông thì còn làm cho cả sơ vờ bàng hoàng hơn, một dũng tướng xông ra từ đám người ngựa, hét lớn: "Né Mũ đừng lo mất quần, có ta đây!". Vị tướng mình cao bảy thước, vai vượn lưng beo, mắt phượng mày ngài, uy nghi lẫm lẫm, tay cầm Phá Thiên Trường Kích, cưỡi con ngựa đỏ au mà chắc cũng đã ép hết lên cấp 10... ko ai khác là Lữ Ôn Hầu - Lữ Bố... tiên phong của Ba Bi Xe tướng quân... cả Sơ Vờ lần đầu tiên mới đc chiêm ngưỡng dung nham...à quên dung nhan...

2 bên cổng quân Mạnh đổ vào ào ạt tựa thác đổ vào ghềnh... vừa vào đã xoay chuyển ngay tình hình cuộc chiến, giờ đã trở thành kẻ tám lạng, người nửa cân...
Muốn biết tình hình Trĩ Lương sẽ tiến triển thế nào... mời các bạn đón xem kì sau sẽ rõ ....
 
Cho hỏi các tướng mình recuit có thể đem đi làm các việc lặt vặt trong city ko ấy nhỉ :-?, vào city chọn cái nào nó cũng chỉ hiện mỗi thằng tướng chính :|
 
Tướng phải có cầm quân mới làm được. Dùng rally troop ấy.
 
Với lại mỗi lần create manor là nó cho sẵn 10k mỗi tài nguyên phải ko :-?, vậy cứ create manor xong rồi xài tướng chuyển hết tài nguyên về thành chính rồi chờ 24h sau delete manor tạo cái mới đc ko nhỉ :-?
 
được nhưng mà làm vậy làm gì 1 manor nó cho 10k nhưng mà lên thì nó cho nhiều hơn. Mình mới vô lấy manor 3/4 cho ít tài nguyên nhưng sau này có thêm thành thì bỏ nó chứ lấy 10k xong bỏ rồi làm vậy hoài tống thời gian
 
Ờ tại đang thiếu thốn tài nguyên kinh khủng quá X_X, stone với food còn có quest cho 40k chứ iron này nọ thì toàn lết...Trong khi mỏ lv10 hết rồi :(.Thành chính đã thế, mấy thành phụ là ko còn gì để xây luôn 8-}
 
:) theo tớ thì đầu tiên bác nên nâng cái research tăng manor trước đi. Sau đó đang ở Kingdom nào mạnh có các thành +20% Silver, Wood, Iron ... thì xây manor ở đó. Mà nên chọn các thành 5/5/5/5 thì tốt nhất vì nó có nhiều ô tài nguyên. Kô đủ rank nếu quen thì xin nâng rank để xây rồi hạ lại sau. ^_^ mà bác Yoh chơi ser nào thế.
ps: Ở ser 1, Dong đã lên đường. Anh em mình mài dao chuẩn bị war tiếp. Thành nào cần transit cứ để PO vô, tớ lôi 1.5k bộ vô đập lên.
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top