Cậu Me Xanh lâu quá ko gặp, vẫn khỏe chứ cậu
Đọc đoạn đầu thấy có vẻ ngon nghẻ, đang định vào động viên, ai ngờ càng về sau càng thấy pó trym. Gà nó cũng vừa vừa thôi chứ.
Mới có tý khả quan mà cậu đã mắt chớp chớp, miệng đớp đớp móc hết cả gan ruột phèo phổi dâng cho gái --> Chưa đánh đã mất thế chủ động, quyền sinh sát trong tay gái
Thông thường chỉ cần đong đưa, đú đởn bên nhau vài ba buổi, nếu em nó kết mình thì đã kết mịa rồi. Cũng không cần phải xét nét lúc đi bên nhau nó nói những gì, mà chỉ cần quan sát thái độ, cách xử sự, kể cả cái chớp mắt, nụ cười, động tác làm hàng.v.v của gái thì 80% là hiểu tim em nó rồi. Cái đó gọi là ngôn ngữ hình thể, cậu tinh ý tí thì sẽ nhận ra ngay.
Còn nếu ko tự cảm nhận được, tốt nhất ta nên nghe lời gái, cái đoạn gái bảo ko muốn cho cậu cơ hội ấy. Nếu em nó thích cậu, thường gái chả bao giờ đi trả lời bằng một chữ K cộc lốc thế đâu. Hay gặp kiểu làm hàng như này "em chưa thể nói trước điều gì..., em cũng ko biết nữa, em ko muốn mọi thứ đến quá vội vàng..., hãy để thời gian..." Còn ngay từ đầu gái đã chẳng ngại ngần mà đáp gọn lỏn thế kia, chứng tỏ gái nói thật. Ta đọc từ đầu, thật không thấy ý nào theo kiểu gái muốn mớm bóng cho cậu sút cả. Toàn thấy đóng cửa then cài, đổ bê tông và tổ chức bắt người, phòng thủ từ xa rất chi hậu vệ Ý.
Vậy nên theo thiển ý của ta thì kèo này cậu tạch rồi :*Cái con bé Khổ Qua ấy xem vậy mà khó nuốt, cắn vào đắng lắm cậu ơi...
Nếu cậu vẫn còn muốn vớt vát thì giờ dẹp ngay mấy cái trò "xem như anh năn nỉ", "anh sẽ ko bỏ cuộc đâu" với cả "tình cảm của anh" gì gì ấy. Dẹp hết. Bây giờ cậu phải là bạn, 1 người anh em nó thật sự tin tưởng đã. Từ từ mà tìm hiểu, cậu cũng bảo cậu quen ai cũng chỉ được 1,2 tháng, sau đấy đều cảm thấy tính cách ko hợp nhau mà. Việc gì phải vội.