- 24/4/10
- 190
- 1,391
ngồi trên ban công nhà nhìn người người tấp nập đi chơi noel ma mình laị thấy buồn.
bạn bè mình cũng có,hôm nay chúng nó cũng rủ mình đi chơi noel. nếu như thế mình đã chẳng ngồi đây viết tâm sự. bọn nó có đủ xe rồi bảo mình lấy xe đi rồi cả bọn cùng đi. nhưng về nhà lấy xe thì bố không cho lấy xe đi. nản.rồi ức chế cãi nhau 1 trận. hix. ai đời 19 tuổi mà éo cho lấy xe máy đi chơi.năm éo nào cũng thế.
p/s:1000 năm thăng long cũng thế.
bạn bè mình cũng có,hôm nay chúng nó cũng rủ mình đi chơi noel. nếu như thế mình đã chẳng ngồi đây viết tâm sự. bọn nó có đủ xe rồi bảo mình lấy xe đi rồi cả bọn cùng đi. nhưng về nhà lấy xe thì bố không cho lấy xe đi. nản.rồi ức chế cãi nhau 1 trận. hix. ai đời 19 tuổi mà éo cho lấy xe máy đi chơi.năm éo nào cũng thế.
p/s:1000 năm thăng long cũng thế.





