[Quan Độ chi chiến] - All About HPLN - 10th Topic

chap mới anh Tháo dụ dỗ thèng anh Liêu, có ý cho mấy pé lev thấp rape anh Vũ nữa, anh Hủ cũng hiểu ý anh Tháo wa', kiểu này anh Vũ muốn thoát phải nhờ anh Hỏa giúp rùi
 
Ý của Tháo và Hủ là mượn tay Quan Vũ dẹp loạn ở Nhữ Nam :))
Thật ra Vân xuất hiện hay không thì trình Quan Vũ cũng "qua 5 ải chém 6 tướng" như thường thôi. Ít nhất Tháo với Hủ cũng tính ra như thế. :-?
 
Quá rõ ràng rồi còn gì, dụ bọn kia chặn đường Quan Vũ để bị chém chết hết là coi như xong phản biến quay về hợp lực với chủ quân đánh với Viên Phương. Trận Quan Độ song song với việc Quan Vũ hợp quân với Lưu Bị mà, Viên Phương thua, Quách Gia chết vì bệnh, Gia cát xuất hiện... chỉ là không biết trận đầu tiên Gia Cát Lượng đánh trận không biết có đơn giản như trong Tam Quốc dụ thằng Hạ Hầu Đôn vào hẻm cụt... Trong Hỏa Phụng đếch có tướng ngu như thế đâu nhất là từ đầu đến giờ cũng nói Hạ Hầu Đôn không dễ bị kích tướng cũng như đánh trận rất thận trọng, phải xem anh Mưu cho diễn biến thế nào.
 
nhân tiện các bác cho mình hỏi là Lữ Bố trúng độc của Hoa Đà, làm chiến thần yếu đi hay làm hắn ko đủ minh mẫn để tính kế nữa!!!???:-/
 
Quá rõ ràng rồi còn gì, dụ bọn kia chặn đường Quan Vũ để bị chém chết hết là coi như xong phản biến quay về hợp lực với chủ quân đánh với Viên Phương. Trận Quan Độ song song với việc Quan Vũ hợp quân với Lưu Bị mà, Viên Phương thua, Quách Gia chết vì bệnh, Gia cát xuất hiện... chỉ là không biết trận đầu tiên Gia Cát Lượng đánh trận không biết có đơn giản như trong Tam Quốc dụ thằng Hạ Hầu Đôn vào hẻm cụt... Trong Hỏa Phụng đếch có tướng ngu như thế đâu nhất là từ đầu đến giờ cũng nói Hạ Hầu Đôn không dễ bị kích tướng cũng như đánh trận rất thận trọng, phải xem anh Mưu cho diễn biến thế nào.

Trước khi Gia Cát xuất hiện là có Từ Thừ đấy ;)). Lão này mình hâm mộ như Gia Cát vậy vì tính hiếu thảo của lão :D
Còn vụ dụ tướng thì chắc cũng giống như lão Lục ngày trước dụ Hạ Hầu đi thôi, ta là người ngoài cuộc có thể nhìn rõ thấy mưu kế cũng đơn giản, dễ hiểu chứ không như người trong cuộc còn vô số các yều tố khách quan lẫn chủ quan che mắt nên khó nhìn rõ lắm :D. Ngày trước mình đọc Tam Quốc thấy mưu kế cũng khá đơn giản tự hỏi sao tướng có thể mắc mưu được, sau lớn mới biết trong đánh trận còn có vô số yếu tố khác nữa, để áp dụng được mưu kế mình vào thì dù dễ nhất cũng đã khá khó khăn rồi :|.
 
Vẫn một câu đó, mười ngày không phá được Lưu Bị, xin chịu mất đầu.

Chap 327 - Tái hạ quân trạng.

Dịch: Nguyễn Hà An.
Editor: Nguyễn Ngọc Lĩnh.
Download: Link

[spoil]
trot327001.jpg


trot327002.jpg


trot327003.jpg


trot327004.jpg


trot327005.jpg


trot327006.jpg


trot327007.jpg


trot327008.jpg


trot327009.jpg


trot327010.jpg


trot327011.jpg


trot327012.jpg


trot327013.jpg


trot327014.jpg


trot327015.jpg


trot327016.jpg


trot327017.jpg


trot327018019.jpg

[/spoil]
 
Cảm ơn bác Haan nhiều lắm, thật là hưng phấn.
 
Mấy tuần rồi mới thấy chap mới, có cái để giết thời gian rồi, thank bác Haan nhé.
 
"Ta là thủy kính tam kì,ta muốn đánh ai thì đánh" ----> thật là bá đạo :-ss
 
đọc xong chap này rồi phải đợi thêm mấy tuần nữa à :(
 
Vẫn một câu đó, mười ngày không phá được Lưu Bị, xin chịu mất đầu.

Chap 327 - Tái hạ quân trạng.

Dịch: Nguyễn Hà An.
Editor: Nguyễn Ngọc Lĩnh.
Download: Link

[spoil]
trot327001.jpg


trot327002.jpg


trot327003.jpg


trot327004.jpg


trot327005.jpg


trot327006.jpg


trot327007.jpg


trot327008.jpg


trot327009.jpg


trot327010.jpg


trot327011.jpg


trot327012.jpg


trot327013.jpg


trot327014.jpg


trot327015.jpg


trot327016.jpg


trot327017.jpg


trot327018019.jpg

[/spoil]

tiểu đệ xin tạ ơn đại ca Haan.....:D
Mong chờ bao ngày:-*
 
Lâu rồi ko đọc hơn trăm chap mới ra rồi ... Mọi người cho hỏi đã rõ danh tính của bác thứ tám trong Thủy Kính Bát Kì chưa vậy ?
 
đọc xong chap này rồi phải đợi thêm mấy tuần nữa à :(

Ha ha thì vẫn 2 tuần một lần mới có chap mới mà. Trong thời gian đó nghiền ngẫm mấy chap cũ vậy.

Hỏa Phụng Liêu Nguyên

[Remake] Hồi 03 : Binh bại tựa sơn đảo [Full + Màu]
http://www.mediafire.com/?bq8b2yyga11nu9r

----- Vol 24 [Remake]-------

Hồi 191: Có đáng chết không
http://www.mediafire.com/?ao40pv4oebz6suu
Hồi 192:Bát Kỳ chi thủ
http://www.mediafire.com/?qh2l1ro24bjtn9k
Hồi 193 : Lục lục vô cùng
http://www.mediafire.com/?hek0czr6aaem5ki
Hồi 194:Hoàn mỹ sát trận
http://www.mediafire.com/?q5aal2xdmats5u9

Định post lên thì elvid post rùi :D
 
tại e thấy dc vài chap rồi mà PC không có updated nên post lên lun :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Bác up cho anh em đọc online luôn đi :(.
 
CHap mới quá hay, cám ơn bác haan nhiều lắm:)
 
Giả Hủ phong độ đỉnh quá :x
Nhưng mà hứa thế rõ là hứa suông =)) anh lớn nhất ở đây rồi, hứa mất đầu nhưng ai có quyền lấy đầu anh đây =))
 
Giả Hủ phong độ đỉnh quá :x
Nhưng mà hứa thế rõ là hứa suông =)) anh lớn nhất ở đây rồi, hứa mất đầu nhưng ai có quyền lấy đầu anh đây =))

Thì học tập Tháo ca, cắt tóc thay đầu .
 
Giả Hủ phong độ đỉnh quá :x
Nhưng mà hứa thế rõ là hứa suông =)) anh lớn nhất ở đây rồi, hứa mất đầu nhưng ai có quyền lấy đầu anh đây =))
Ơ em thấy là Giả Hủ đúng đó chứ ợ, Hủ đánh tan khăn vàng ở Nhữ Nam nên Bị mới phải bị gậy qua Kinh Châu nương nhờ Lưu Biểu chứ :D
 
Back
Top