Tên phim: Insidious (2010)
Đạo diễn: James Wan (phim SAW, Dead Silence...)
Kịch bản: Leigh Whannell
Ngày khởi chiếu: 01/04/2011 (USA)
Kinh phí: 1,000,000 USD
Wesite chính thức: http://www.insidious-movie.com/
Doanh thu:
Thể loại: Hài | Fantasy | Kinh dị
Xếp loại: PG-13 (thematic material, violence, terror and frightening images, and brief strong language)
Thời lượng: 1g38'
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Nước sản xuất: Hoa Kỳ
Hãng sản xuất: Blumhouse Productions
Hãng phát hành: Sony Pictures Entertainment
Các diễn viên chính:
Patrick Wilson ... Josh
Rose Byrne ... Renai
Barbara Hershey ... Lorraine
Angus Sampson ... Tucker
Ty Simpkins ... Dalton
Andrew Astor ... Foster
Nội dung chính:
Một cặp vợ chồng tự hào khi sở hữu một căn nhà cũ để chuẩn bị xây dựng tổ ấm của mình, nhưng một tai nạn xảy ra làm một trong các đứa con của họ bị rơi vào hôn mê. Bi kịch không dừng lại ở đó khi họ bị các linh hồn đầy thù hận đến từ một thế giới gọi là The Further bao vây.
Trailer chính thức:
[video]E1YbOMDI59k[/video]
-------------------------------------------------------------------------------
ĐOẠN CLIP TRÍCH TỪ PHIM
[video]UBg5AORQRiI[/video]
Phim này ban đầu cuốn hút Monk tò mò vì cái poster khá là creepy, ma quái. Sau đó Monk đọc tiếp thì phát hiện người làm phim này là đạo diễn James Wan và tác giả kịch bản Leigh Whannell, đây chính là cặp đôi đã thực hiện series SAW (James Wan chỉ đạo diễn phần 1 của SAW, các phần sau là viết kịch bản) và Dead Silence. Cả 2 phim đều có tính kinh dị, máu me nhưng nó không ấn tượng mạnh với khán giả bằng nội dung câu chuyện và kết thúc bất ngờ ở cuối phim (hầu như ai coi 2 phim này đến đoạn kết đều tua lại đầu phim để coi lại các clue được giấu ở đầu phim có đúng không).
Bộ phim Insidious (2010) thực sự chỉ là 1 phim kinh phí thấp, chỉ 1 triệu USD, và vừa ra mắt ở liên hoan phim Toronto với rất nhiều nhận xét tích cực. Chính vì vậy mà đạo diễn phim đã tự tin hơn để xếp lịch cho phim ra mắt vào năm sau, ngày 01/04/2011, đối đầu với 2 phim cùng ra mắt ngày hôm đó là Hop và Source Code.
Mặc dù là 1 phim ma quái kinh dị, nhưng Monk khá bất ngờ khi có thêm dòng chú thích PHIM HÀI trong phân loại phim. Và theo một vài ý kiến của những người đã xem phim này, họ đều cho rằng, các yếu tố hài của phim được đưa vào rất hợp lý, tuy nhiên, không vì vậy mà phim kém đi tính kinh dị và rùng rợn, và phim không gây sợ bằng các pha hù dọa "cũ kỹ" như "bóng ma trong gương" hay "một con mèo nào đó nhảy ra từ trong tủ", mà theo mô tuýp của PARANORMAL ACTIVITY, khai thác nỗi sợ hãi của gia đình nạn nhân trong phim. Chính xác hơn là phim này được so sánh với phim Poltergeist.
Chính vì vậy phim này có thể sẽ chán với ai thích thể loại máu me, chặt chém kinh dị, nhưng với ai thích phim kinh dị tâm lý hơi nhẹ một chút kiểu PARANORMAL ACTIVITY và sợ xem quá nhiều máu me bạo lực) thì có lẽ phim này đáng để trông chờ.
Dĩ nhiên phim này sẽ không thể về VN.
Chỉnh sửa cuối:


>"<


