Bác Alexi nói nghe qua đúng. Bản thân em không có chút kiến thức gì về âm nhạc do đó nghe rock theo bản năng là chính.
Chuẩn không cần chỉnh, em đoán bừa thì vocal chính là giọng của ca sĩ, như Chester của LP lúc cần gào thì ra gào, lúc da diết thì rất êm. Ngay cả khi không nghe hiểu ngôn ngữ họ hát là gì thì giọng hát ca sĩ vẫn khiến người nghe cảm ngay từ lần nghe ban đầu. VD là band Hungary này
[video]
http://www.youtube.com/watch?v=nPvm2nOP5sU[/video]
Trở về việc thiếu kiến thức âm nhạc, bác nào chỉ em điều khúc mắc này: Có nhiều bác nghe Gun n Rose cứ tấm tắc khen lấy khen để Slash là God. Bản thân em nghe Slash solo thì cũng thấy hay nhưng trình quá kém để nhận ra ông ta hay hơn, đặc biệt hơn các tay solo khác chỗ nào. Nhất là khi so với Metallica hay tạm nghe lời nhận xét của bác nào trên utube là "he 's making love with his guitar". Vậy chứ chú này đang làm gì vậy ta?
[video]
http://www.youtube.com/watch?v=rutyA12z3Ok[/video]
Túm lại nói về Slash thì em chỉ ưa có mỗi đoạn outro trong November rain thui, epic làm sao ấy.
[video]
http://www.youtube.com/watch?v=M3xXFe2KAiY[/video]
Mấy trang diễn đàn rock cứ khoái tông màu đen, chữ và màu nhìn muốn đui mắt, nên em không thích nghiên cứu bên đó. Không phải ai yêu rock cũng yêu đầu lâu, lưỡi hái, thích xăm trổ trên mình. Nghe rock khác chơi rock.