[Quan Độ chi chiến] - All About HPLN - 10th Topic

@fas lão sao dạo này không lên face vậy?
Hứa chữ muội đang nhớ thương huynh, ngày nào cũng nhắc =))

Dạo này bận quá nên ít onl :)) facebook bị chặn nên chán chả buồn tìm cách vào :))
 
Viên Phương xài hàng mới, nhìn cũng oai quá. Không biết tập tiếp theo, phe Tào sẽ biến chiêu như thế nào đây?
 
có 1 nghịch lý là HPLN bây giờ ko hot bằng to love ru : darkness (ko bít chỉ trong gamevn thôi hay sao >.< )
 
Facebook bị chặn, cách đơn giản nhất là vào đây:
http://www.ultrareach.com/

download cái Ultrasurf về, bật nó lên, vào bằng Internet Explorer là vào được ngay, không cần đổi điếc gì cả. Lúc đang có hình cái khóa thì sẽ không vào được trang nào khác, khi nào không cần vào facebook nữa thì tắt cái khóa đi, lại vào được các trang khác như thường.
 
có 1 nghịch lý là HPLN bây giờ ko hot bằng to love ru : darkness (ko bít chỉ trong gamevn thôi hay sao >.< )
Đi kèm điều hợp lý là TLR nó là dạng muốn end lúc nào thì end chẳng ai nuối tiếc. Chẳng ai đánh giá truyện qua view, nhất là giữa genre historical với comedy ecchi cả :))
 
Hứa Chử ra chiến rồi . Lẽ nào chap sau sẽ là trận đấu đôi nổi tiếng ở Quan Độ : Trương Cáp - Cao Lãm Vs Trương Liêu - Hứa Chử :D

thank các bạn vì chap mới :-*:-*:-*
 
Cái xe ở Trang cuối là vũ khí gì mà lạ thế nhỉ,ko lẽ là Ram,nhìn như cái cần câu cá :))
 
hồi khuya định post mà sợ double bị chém :))
dạo này topic chìm ghê thật :(
 
Công nhận :)) cả topic cả bên facebook cũng chìm =((
 
Có chap mới thì bảo đảm lên ngay ấy mà b-).
 
uây`, Vol24-27 remake ko làm nữa à mấy bác?
 
GIờ chắc mấy bác trước hay Luận Hỏa Phụng bận làm nên topic ít xôm tụ :D

Thế giờ tổng hợp các câu nói hoặc đánh giá , nhận xét về các nhân vật trong HPLN cho nó sôi nổi :D

Mình mở đầu vài cái nhé :D

Câu này nằm trong binh pháp của THủy Kính đầu truyện đọc thấy rất phê : " Chê địch khen ta có 3 cách : 1/ Địch thắng 1, 2 trận thì chê tướng của ta chủ quan.
2/ Địch thắng 5, 6 trận thì chê quân sư của ta bày kế không chu toàn.
3/ Địch trăm trận trăm thắng thì chê tướng địch hữu dũng vô mưu. "

Đánh giá về Quan Vũ " Thời đại của Chiến Thần đã qua . Thời đại của Võ Thánh đã tới . Và thời đại ấy kéo dài hơn bất kỳ triều đại nào " :) => VÔ cùng chuẩn

Liêu NGuyên Hỏa " Nhiều năm sau ở Trường Bản . ANh hùng chấn thiên địa "

Trương Liêu " NHiều năm sau ở Hợp Phì . Chiến thần hơn Lã Bố "

Mấy cái này cũng làm tăng cảm xúc , khí thế cho người đọc :D
 
uây`, Vol24-27 remake ko làm nữa à mấy bác?

chắc gần tết nên anh @haan bận không thấy dịch chap mới
cứ thư thả từ từ rồi cũng xong :))
 
chắc gần tết nên anh @haan bận không thấy dịch chap mới
cứ thư thả từ từ rồi cũng xong :))

Anh ấy "lười" vì trời lạnh đấy ;))
 
Lấy thủ cấp giữa vạn quân dễ như lấy đồ trông túi ....... Vì là người giữ danh xưng Tam Gia nên kết nhất câu này :D thể hiện sự bá đạo vô đối ...
 
Câu nói hàng khủng của anh HỦ " Ta là thủy kính tam kỳ , Ta thích đánh ai thì đánh . Mười ngày k phá được Lưu BỊ thì xin chịu mất đầu " :D

Anh HỦ còn có tuyệt chiêu mà các chủ tướng nghe xong phải vãi linh hồn " Công tử hiến đầu " :D

Em anh Hủ là anh Gia cũng chém gió ác liệt " NGày sau ở Quan ĐỘ 1 chọi 100 " =)) ( k nhớ chính xác hoàn toàn )
 
Back
Top