bibobibo279
Donkey Kong
- 5/3/10
- 342
- 8
sao tâm sự của chủ topic giống first love của mình thế :(, lần đầu tiên mình rung động lúc đó 20t, có thích 1 em, e í bé hơn mình 1 tuổi. Và mình cũng đối xử rất tốt với e í, nhưng cuối cùng vẫn không thành công, mặc dù mình chưa nói ra là thích em í, nhưng những hành động càng về sau này của e í đã nói rõ ràng : "tôi ko thích anh, đừng có theo tôi nữa, chỉ mất thời gian thôi, chúng mình chỉ là bạn." 

) . bởi vì mình thích 1 người nhưng người ấy bảo mình chờ đợi . trong thời gian ấy mình hi vọng rất nhiều . để rồi thất vọng cũng rất nhiều . cảm giác ấy thực sự là rất đau . nếu chủ pic k rõ ràng với cậu ấy thì thực sự cũng khổ cho cậu ấy :) ( theo ý mình là như vậy ).
, nhưng sao nó ko tránh mặt mình mà vẫn cho mình cảm giác nó ko thích mình nhỉ 