Đã từng rơi vào hoàn cảnh của chủ topic.Tuy nhiên ko đến mức rắc rối thế.Chỉ là ng yêu lúc bấy giờ tự nhiên nhớ thằng ng yêu cũ , cái kiểu "ko quên được" ý mà.
Chia tay luôn.Nói "nếu chỉ thấy anh như thằng thay thế tạm thời, mà ko quên được ai đấy, thì thôi anh cũng ko chăm sóc cho em được nữa.Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé.Chúc e hạnh phúc".
Ngay lập tức chạy đến chỗ mình khóc và xin lỗi + khẳng định "em yêu anh.Kia chỉ là khoảnh khắc nhất thời suy nghĩ vớ vẩn ...blah blah".
Từ đó đến nay cũng được 3 năm rồi.
Để chủ topic tham khảo thôi.Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.Chủ yếu là phải dứt khoát và quyết đoán.Càng nghĩ nhiều càng loạn, mà càng loạn thì càng làm bậy.
Mà nếu em nó quay lại với ng yêu cũ thì cũng được.Mới 1 tháng, cũng chả có gì.Nhiều trường hợp yêu nhau cả mấy năm trời,thậm chí lấy nhau rồi mà vẫn phải chạy đi lo chuyện đấy mới mệt cơ.1 tháng thì ăn nhằm gì, coi như thử nghiệm tình cảm.Kết thúc sớm cho đỡ phải đau nhiều.Đôi khi nên thấy vui ý chứ.