[Quan Độ chi chiến] - All About HPLN - 10th Topic

câu của Thống : "rạch nhỏ cũng có thể tích thành sông"
Câu của Hỏa :" giết 1 cao thủ thì có lợi hơn giết 100 tên lâu la"
Câu của idol Bố :" giết 100 cao thủ thì thú vị hơn giết 1 tên lâu la "
câu của idol Vũ: " ko hiểu nghĩa nhỏ làm sao hiểu đc nghĩa lớn"
câu của Vu Cát :" làm loạn thiên hạ, Bát kì có khác gì thập thường thị " ;))
 
có bác nào biết ở đâu bán 3 tập 33-35 không nhỉ, giúp mình với
 

[Remake] Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Hồi 16 : Hai tên ngu ngốc
||Download

Hồi 17: Thiên tài trong những thiên tài||Download
 
^ thanks bác. Mình đang sưu tập lại các tập của HPLN để bỏ vào laptop :D
 
Trời xanh đã chết
Câu trên tiếng Hán Việt là : Thương thiên... cái gì nữa , ai biêt chỉ giùm :P
Đoạn Hỏa vs Liêu hình như có câu
Liêu: Chưa ai qua được vòng kiếm của ta
Hỏa : Chưa ai cản được mũi thương của ta

Đúng ko nhỉ ?
 
Trời xanh đã chết
Câu trên tiếng Hán Việt là : Thương thiên... cái gì nữa , ai biêt chỉ giùm :P
Đoạn Hỏa vs Liêu hình như có câu
Liêu: Chưa ai qua được vòng kiếm của ta
Hỏa : Chưa ai cản được mũi thương của ta

Đúng ko nhỉ ?
Hỏa có nói câu này sao :-/ ở khúc nào nhỉ?
này thì 30 chars 30 charss
 
^ Cái trận Trương Phi mất Từ Châu về tay Lữ Bố ấy. Ah mà mình cũng ko nhớ rõ nên đang hỏi lại mà :))
 
đâu có đâu nhỉ, Hỏa nói "im lặng! ta đang nghĩ điểm chung giữa mi và tam gia là gì" và lấy ám khí ra :))

câu của Thống: Đạo bất đồng bất tương vi mưu
câu của Phương: Thiên ý nan trắc
 
1 đoạn nhận xét rất khủng về anh Thống ở tập 26 trên dòng sông với Lưu Bán Chiếu , đằng xa thì Hỏa cho phát tên ( k rõ phát này hình như chỉ bắn dọa đuổi chim ) " Ta vẫn còn nhớ ngày gặp hắn . Trên dòng sông đó . Tử thi còn nhiều gấp trăm ngàn lần hôm nay "

Tb : Mình vừa mượn dc quả máy ảnh 5 chấm khá cũ . CHụp tàng tàng thôi . Nhưng 3 tập 33 , 34 , 35 các bạn cần chụp thì lề truyện k có , truyện lại dày , CHụp khó quá :)
 
1 đoạn nhận xét rất khủng về anh Thống ở tập 26 trên dòng sông với Lưu Bán Chiếu , đằng xa thì Hỏa cho phát tên ( k rõ phát này hình như chỉ bắn dọa đuổi chim ) " Ta vẫn còn nhớ ngày gặp hắn . Trên dòng sông đó . Tử thi còn nhiều gấp trăm ngàn lần hôm nay "

Tb : Mình vừa mượn dc quả máy ảnh 5 chấm khá cũ . CHụp tàng tàng thôi . Nhưng 3 tập 33 , 34 , 35 các bạn cần chụp thì lề truyện k có , truyện lại dày , CHụp khó quá :)

anh Bị chắc nói trận XB có anh Thống giật dây

thích câu có ý : thời bình vì 1 người chết mà đau khổ mấy ngày, thời chiến vì vạn người chết mà vui mấy ngày
 
anh Bị chắc nói trận XB có anh Thống giật dây

thích câu có ý : thời bình vì 1 người chết mà đau khổ mấy ngày, thời chiến vì vạn người chết mà vui mấy ngày

Lộn rồi ? Lúc Lưu Bị nói câu đó Lữ Bố còn chưa chết cơ mà ? :-?
 
hix hix lâu wa' rồi mà chưa có thuốc ... vật vã vật vã
 
Chân Thị đã xuất hiện rồi, không biết Trọng Đạt có ém kế gì thêm vào để phá Viên gia đây
 
Có chap mới rồi kìa. Hâm nóng lại topic đi anh em :))
 
Chân Thị làm anh em họ Viên điên đảo . Nhiều năm sau cũng Chân Thị đó làm anh em họ Tào chí chóe với nhau :D:)). Mĩ nữ này thật là kinh khủng . Chả kém Tiểu Mạnh nhỉ :D
 
Hớ...nay được nghỉ h lên lại thấy có chương mới :X

Hồi 329: Cơ quan trùng trùng
Dịch: Nguyễn Hà An
Edit: Nguyễn Thanh Hà
Download
[SPOIL]
01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

[/SPOIL]​
 
Thấy bác faster1 vào là biết có truyện mới, chiến ngay :D
 
Hơi thất vọng về em Chân Thị này, nhìn người mà chả thấy rạo rực gì cả
 
Back
Top