- 12/12/06
- 2,406
- 134
À vâng cái này xin nhờ các cao nhân box Tâm sự giúp họ thằng em em mình ... Chả là thế này
Thằng bé đi học và kiểu gì được 1 em nó tự nhiên nắm tay với vuốt má rồi thân với con bé đấy lắm ,sau 1 thời gian nó thích con bé đấy rồi định nói,con bé nó bơ thằng em em 1 thời gian ,thằng bé đau khổ lắm
. Em khuyên nó bỏ con bé nó đi nhưng nó nói,từ lúc đến h nó yêu thực sự con bé đó và ngày nào đi gặp cũng thấy nó. Con bé kia thì nghe bảo nó có người yêu rồi đôi khi còn làm mấy việc trêu tức nó
.Các bác có lời khuyên thì giúp hộ thằng em em nhé :)
Thằng bé đi học và kiểu gì được 1 em nó tự nhiên nắm tay với vuốt má rồi thân với con bé đấy lắm ,sau 1 thời gian nó thích con bé đấy rồi định nói,con bé nó bơ thằng em em 1 thời gian ,thằng bé đau khổ lắm
. Em khuyên nó bỏ con bé nó đi nhưng nó nói,từ lúc đến h nó yêu thực sự con bé đó và ngày nào đi gặp cũng thấy nó. Con bé kia thì nghe bảo nó có người yêu rồi đôi khi còn làm mấy việc trêu tức nó
.Các bác có lời khuyên thì giúp hộ thằng em em nhé :)
...... Lo học hành là đúng nhất đấy
...... "Kiến thức" là thứ giúp ta có thể tự lập, "tình yêu" chẳng thế giúp ta sống nổi đâu [-x ........



