- 19/2/06
- 330
- 14
Em và em ấy coi như cũng đã quen đc 2 năm rồi,mới đầu quen có 1 tháng rồi chia tay,không liên lạc nữa, đến khi tháng 6 người chị của em ấy về chơi,chị ấy có gọi em qua nhà chơi mấy lần nói là thấy em là con người tốt và trong gia đình ai cũng thích em hết nên giúp em hàn gắn lại,nhưng hàn gắn lại cũng không có yêu như lúc đầu mình quen nhau nữa,giống như có 1 khoảng cách vậy,em rất muốn rút lại khoảng cách ấy,và em có hỏi "em cảm thấy con người của anh như thế nào,em có yêu anh không"em ấy nhắn tin trả lời"con người anh tốt,thời gian sẽ chứng minh em có yêu anh không,lúc đó xem anh có đối xử tốt với em không"em thấy vậy nên em cố gắng dành thời gian lo em ấy,đến tháng 12 là chị của em ấy về nước rồi,chị ấy kiu em chừng nào nghỉ thì lên chở em ấy đi chơi đi đừng có lạnh nhạt quá.
Em đã làm đúng 1 người bạn trai nên làm,em nghe nói là em ấy bị bệnh là em chạy về liền dẫn em ấy đi khám bác sĩ(mặc dù em rất là mệt sáng 5h em phải đi làm tới 5h chiều mới về đc)mắc công nói là em không quan tâm,em ấy buồn em chia sẽ với em ấy và dẫn đi mua đồ ăn đồ cho vui lên,em ấy muốn gì em cũng chiều hết
Cái gì đến cũng đến,em ấy có quen 1 thằng con trai hồi đó đi học chung quen,thằng đó có bồ rồi,em có mượn điện thoại của em ấy và em thấy em ấy có điện thoại cho thằng đó và cũng có nhắn tin rủ đi chơi nữa mà là đi cả đám bạn học,
Ngày hôm qua em dẫn em ấy đi chơi với 2 người bạn em,em ấy có gọi điện rủ thằng kia đi và còn năn nỉ nữa,sao đó thằng đó đi ăn đồ với gia đình nên không có đi,đến đó chơi thì nhắn tin cho ai đó không biết và em vô tình đến bên cạch thì em ấy đọc xong tin nhắn của thằng kia và em ấy xóa liền,em coi như không có chuyện gì hết và cũng không có hỏi nữa
Hôm nay em post bài lên đây mong các bác cho em 1 lời khuyên,em thì muốn chia tay luôn mệt quá đi,em cũng biết ai cũng cần có 1 chút riêng tư nhưng nếu là bạn bè thì sao mà phải xóa chứ trong khi đó những người bạn là con gái của em ấy thì không có xóa,trong khi đó em ấy chưa bao giờ gọi em đi chơi với bạn bè của em ấy và cũng chưa bao h chủ động nhắn tin hỏi thăm hay gọi điện cho em,toàn là em gọi cho em ấy không,trong khi đó cty em cần tăng ca nên không đi ăn tối đc với em ấy thì mình gọi điện xin lỗi nhưng em ấy cũng la mình nói mốt như vậy nữa đừng có hẹn em đi để em chuẩn bị hết thì không đến,nhưng thằng đó không đi còn năn nỉ nó đi chơi nữa chẳng lẻ em không bằng thằng đó.
gia đình em không thuộc loại giàu đủ sống qua ngày,em thì chạy chiếc way nhật,còn thằng kia thì chạy elizabet nó bằng tuổi em gia đình khá giả chưa đi làm còn đi học,em muốn mua xe AirBalde chạy để mốt chở em ấy đi chơi cũng khỏi mất mặt với bạn bè nhưng em thấy tiền việt bây giờ xuống giá quá với em thấy chạy xe nào cũng đc mà chứ đâu nhất thiết phải chạy tay ga,em thà để tiền trong ngân hàng tới tháng lấy lãi suất còn hơn nữa,chạy xe đẹp mà trong túi không có tiền cũng như không
Mong các bác nào có kinh nghiệm từng trải truyền cho em chút:-*,bây giờ em rối qua đi
Em đã làm đúng 1 người bạn trai nên làm,em nghe nói là em ấy bị bệnh là em chạy về liền dẫn em ấy đi khám bác sĩ(mặc dù em rất là mệt sáng 5h em phải đi làm tới 5h chiều mới về đc)mắc công nói là em không quan tâm,em ấy buồn em chia sẽ với em ấy và dẫn đi mua đồ ăn đồ cho vui lên,em ấy muốn gì em cũng chiều hết
Cái gì đến cũng đến,em ấy có quen 1 thằng con trai hồi đó đi học chung quen,thằng đó có bồ rồi,em có mượn điện thoại của em ấy và em thấy em ấy có điện thoại cho thằng đó và cũng có nhắn tin rủ đi chơi nữa mà là đi cả đám bạn học,
Ngày hôm qua em dẫn em ấy đi chơi với 2 người bạn em,em ấy có gọi điện rủ thằng kia đi và còn năn nỉ nữa,sao đó thằng đó đi ăn đồ với gia đình nên không có đi,đến đó chơi thì nhắn tin cho ai đó không biết và em vô tình đến bên cạch thì em ấy đọc xong tin nhắn của thằng kia và em ấy xóa liền,em coi như không có chuyện gì hết và cũng không có hỏi nữa
Hôm nay em post bài lên đây mong các bác cho em 1 lời khuyên,em thì muốn chia tay luôn mệt quá đi,em cũng biết ai cũng cần có 1 chút riêng tư nhưng nếu là bạn bè thì sao mà phải xóa chứ trong khi đó những người bạn là con gái của em ấy thì không có xóa,trong khi đó em ấy chưa bao giờ gọi em đi chơi với bạn bè của em ấy và cũng chưa bao h chủ động nhắn tin hỏi thăm hay gọi điện cho em,toàn là em gọi cho em ấy không,trong khi đó cty em cần tăng ca nên không đi ăn tối đc với em ấy thì mình gọi điện xin lỗi nhưng em ấy cũng la mình nói mốt như vậy nữa đừng có hẹn em đi để em chuẩn bị hết thì không đến,nhưng thằng đó không đi còn năn nỉ nó đi chơi nữa chẳng lẻ em không bằng thằng đó.
gia đình em không thuộc loại giàu đủ sống qua ngày,em thì chạy chiếc way nhật,còn thằng kia thì chạy elizabet nó bằng tuổi em gia đình khá giả chưa đi làm còn đi học,em muốn mua xe AirBalde chạy để mốt chở em ấy đi chơi cũng khỏi mất mặt với bạn bè nhưng em thấy tiền việt bây giờ xuống giá quá với em thấy chạy xe nào cũng đc mà chứ đâu nhất thiết phải chạy tay ga,em thà để tiền trong ngân hàng tới tháng lấy lãi suất còn hơn nữa,chạy xe đẹp mà trong túi không có tiền cũng như không
Mong các bác nào có kinh nghiệm từng trải truyền cho em chút:-*,bây giờ em rối qua đi
Chỉnh sửa cuối:

