Hotarubi
Donkey Kong
- 8/1/08
- 466
- 2
cái vấn đề này có ở mấy page trước rồi mà :d
Mà chịu các cậu thật đấy, đã gọi là phim cổ tích mà các cậu cứ lôi mấy cái logic của đời thật vào so sánh, vậy còn gọi gì là cổ tích nữa. Mà nhân tiện nói đến đoạn lúc Rapunzel còn nhỏ, hôm đi xem với thằng bạn, đến đoạn này tự nhiên nó kêu lên "Ơ công chúa lộ hàng kìa" làm mình tí sặc ngụm coca. Mà xem kĩ lại thì theo chuẩn hiển nay thì đoạn ý đúng là lộ hàng thật
![]()
Thik câu in đậm
Lần đầu tiên xem mình đã để ý vụ lộ hàng rồi
Nhưng mà trong ý toàn shit chứ có gì hay ho đâu
Rapunzel nhỏ đáng yêu thật, như con búp bê ý, thích thế k biết
Hôm nay xem lại lại càng thấy mụ Gothel đểu hơn 
. Bắt đầu thuyết fuc. : " đi đi ko hay tao trả lại tiền ! "^^
" . Thế là 7 đứa đi .... sau cả lớp đú đi xem ngày Tết thế là đi cùng => chục đứa đi xem Tangled ^^
. Xem xong thì thằng nào cũng khen hay + đáng tiền ! 
Còn người thì...
Còn 1 tí fép trong giọt nước mắt ấy nên Gothel mới thành bụi chứ bụi chưa tan
Hết 260k cho cái fim này rùi