Trong khi khán giả VN có quan niệm phim hoạt hình dành cho con nít, thì trẻ con bên nước ngoài cũng chán dần cái thể loại hoạt hình công chúa hoàng tử cổ tích và thích phim hoạt hình theo phong cách mới lạ hiện đại hơn, ngay cả hát hò nhạc kịch như Disney nhiều khán giả ở US cũng còn ghét nói gì khán giả VN.
Chính vì vậy mà nhiều phim hoạt hình ngày nay lấy nhiều nhân vật chính là động vật trong khi câu chuyện công chúa hoàng tử, thể loại cổ tích thì gần như bị bỏ quên. Ngay cả Disney trong nhiều năm cũng thử nghiệm nhiều phim với đề tài lạ hơn là công chúa hoàng tử (đến khi quay lại thử với Princess and the Frog thì lại thất bại vì chiến dịch marketing).
Thực ra hoạt hình cổ tích công chúa hoàng tử nó không phải loại phim dành cho con gái mơ mộng như nhiều người nhầm tưởng (cả VN và nước ngoài). Đúng là nó hơi lãng mạn, thơ mộng, xa rời thực tế khô khan buồn tẻ do phong cách của các phim cổ tích ngày xưa. Nhưng phim cổ tích nó mang lại 1 thế giới tươi đẹp, có thể nhét các bài học nhân sinh vào đó mà không khô khan, có thể làm ra những chuyện thần tiên mà chẳng khán giả nào ngồi tranh luận "thế là không đúng thực tế, thế là vô lý, ngoài đời sao có chuyện đó" mà để khán giả đắm mình vào thế giới thần tiên mà ai từng trải qua thời trẻ con cũng từng sống trong đó 1 lần.
Tangled được đón nhận, không chỉ vì Disney quay lại với thế mạnh cổ tích, với nét vẽ 2D truyền thống mà ngài Disney đã gầy dựng từ thuở sơ khai của hoạt hình, hay vì các nhà phê bình với khán giả "khát" phim cổ tích quá, được xem phim cổ tích nên thích mê và khen. Mà vì phim đã có cách làm sáng tạo phù hợp với đối tượng khán giả của thế kỷ 21, cũng công thức lãng mạn + thần tiên + tình yêu sét đánh của công chúa hoàng tử, nhưng Disney biết cách để biến nó hài hước hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng cũng gay cấn, hấp dẫn hơn. Ngay cả chiến dịch Marketing cũng được chăm chút kỹ lưỡng để không làm nản lòng bất kỳ boy hay girl nào khi xem trailer hay hình ảnh quảng cáo.
Monk thích cách các nhà làm phim nước ngoài làm, khi Disney thất bại với Princess and the Frog, họ đã nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân, và khắc phục nó ở dự án sau đó. Họ không ra lời kêu gọi "khán giả hãy xem phim ủng hộ cho Disney đi, hay dở cũng cứ coi đi", hay trách móc khán giả "không biết thưởng thức nghệ thuật", mà họ học cách để làm phim phù hợp với thị hiếu khán giả, nhưng nó không rẻ tiền hay thị trường và dở đi (như nhiều phim VN sau này cứ nghĩ phim có sex mới có khán giả thế là cứ nhét sex với hở vào), mà họ chọn phong cách làm hay hơn, thuyết phục khán giả hơn.
Vào năm sau 2012, có ít nhất 3 dự án phim cổ tích công chúa hoàng tử sẽ ra mắt khán giả. Và với khán giả mê phim hoạt hình, thần thoại cổ tích như Monk sẽ cảm thấy thỏa mãn hơn vì cổ tích đã được các nhà làm phim chú trọng trở lại. Cụ thể là 2 trong số 3 phim về Bạch Tuyết (người đóng) được làm mới với dàn sao lung linh (1 phim có Julia Robert xác nhận đóng vai Hoàng hậu độc ác, mà kịch bản được viết lại với nàng Bạch Tuyết mạnh mẽ hơn cùng 7 chú lùn chiến đấu chống lại mụ hoàng hậu).
Dự án thứ 3 là hoạt hình, lần đầu tiên Pixar "lấn sân" vào lãnh địa chuyện cổ tích với phim Brave về nàng công chúa mê bắn cung xứ Scotland tìm cách cứu vương quốc khỏi lời nguyền mà nàng vô tình gây ra.
Nói nhảm nhí ở trên 1 hồi cũng chỉ để PR cho 3 phim cổ tích vào năm sau thôi. Phim hoạt hình năm nay Monk không thấy có phim nào đáng trông đợi cả (nhiều nhất cũng chỉ có Kungfu Panda và Tintin), nên Monk rất mong chờ loạt phim cổ tích của năm sau 2012.